Lấy cảm hứng từ bom tấn khoa học viễn tưởng huyền thoại "Alien vs Predator", hãng độ JSK Moto của anh Samuel Kao đã quyết tâm "đập đi xây lại" chiếc Yamaha GTS 1000 đời 1993 theo phong cách người ngoài hành tinh cực chất. Dự án mang cái tên ngầu lòi Rhodium Omega này đã mang đến một diện mạo tương lai cực kỳ độc đáo, thoát khỏi cái nhìn hơi "cũ rích" của thập niên 90 rồi đấy
Phần thiết kế và chế tạo bộ khung sườn "xịn sò không tưởng" được thực hiện bởi đối tác James Parker. "Tôi muốn biến chiếc xe này trở nên phù hợp hơn với thế kỷ 21, cách mà giới trẻ trầm trồ khi nhìn vào chiếc xe bây giờ cũng giống như cách tôi nhìn Yamaha GTS 1000 được giới thiệu lần đầu vào năm 1993", James chia sẻ.
Với thân hình "vạm vỡ" nặng tới hơn 272 kg, việc giảm cân là nhiệm vụ số 1 của bản độ này. Samuel Kao đã giấu hết mọi đường dây vào trong bộ khung cho gọn gàng. Bình xăng mới được custom lại để giảm khối lượng tối đa. Dĩ nhiên là bộ tản nhiệt cũ không còn hợp nữa, vì vậy hãng đã chế một bộ tản nhiệt mới xịn sò hơn để giúp xe đạt công suất cao hơn nữa
Nguồn: tinhte.vn
Phần thiết kế và chế tạo bộ khung sườn "xịn sò không tưởng" được thực hiện bởi đối tác James Parker. "Tôi muốn biến chiếc xe này trở nên phù hợp hơn với thế kỷ 21, cách mà giới trẻ trầm trồ khi nhìn vào chiếc xe bây giờ cũng giống như cách tôi nhìn Yamaha GTS 1000 được giới thiệu lần đầu vào năm 1993", James chia sẻ.
Với thân hình "vạm vỡ" nặng tới hơn 272 kg, việc giảm cân là nhiệm vụ số 1 của bản độ này. Samuel Kao đã giấu hết mọi đường dây vào trong bộ khung cho gọn gàng. Bình xăng mới được custom lại để giảm khối lượng tối đa. Dĩ nhiên là bộ tản nhiệt cũ không còn hợp nữa, vì vậy hãng đã chế một bộ tản nhiệt mới xịn sò hơn để giúp xe đạt công suất cao hơn nữa
Nguồn: tinhte.vn