Trần Thị Minh Anh hiện đang là tân sinh viên năm nhất tại Học viện Ngoại giao đây này! Từ bé, Minh Anh đã được "ngâm mình" trong môi trường tiếng Anh sớm nên đây cũng chính là môn học cô nàng cân tất. Thành tích thì xịn sò phải biết: giải học sinh giỏi Tiếng Anh cấp quận, cấp thành phố từ hồi còn ngồi ghế tiểu học, gần đây nhất là giải khuyến khích học sinh giỏi Tiếng Anh cấp thành phố khi học lớp 12. Không chỉ vậy, Minh Anh còn "flex" học bổng du học tại trường Macquarie ở Úc và sở hữu chứng chỉ IELTS band 7.5 cực đỉnh nha!
Mình từng làm trợ giảng Tiếng Anh đó. Đây cũng là công việc làm thêm đầu tiên của mình và sau trải nghiệm này, mình đã trưởng thành hơn khá nhiều khi hiểu được phải vất vả thế nào để kiếm ra tiền, cũng như càng yêu thương, quý trọng bố mẹ hơn nữa. Mình cũng từng "cầm mic" làm MC ở các sự kiện lớn nhỏ trong trường. Khi lên đại học thì may mắn được vào câu lạc bộ Lễ Tân Ngoại Giao và câu lạc bộ MC và Thời Trang của trường Đại học Ngoại Thương luôn
Mình nghĩ rằng trở ngại lớn nhất mà mình từng gặp phải đó là việc mình trượt thi vào cấp 3 - một trong những kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh. Đó là quãng thời gian "tối tăm mù mịt" đối với mình, mình trở nên khép kín hơn vì xấu hổ với bạn bè và luôn bị ám ảnh với việc thi cử, cứ nghĩ rằng bản thân không đủ giỏi để thi vào bất cứ câu lạc bộ hay đạt giải thưởng nào. Việc mình trượt đã làm bố mẹ, thầy cô thất vọng nên mình đã rất sợ phải đối mặt với mọi người
Sau một thời gian dài "chìm đắm" trong nỗi sợ và cú vấp của bản thân, mình cuối cùng cũng nhận ra rằng mình phải vượt qua nỗi sợ đó và "đền bù" lỗi lầm bằng việc đỗ vào một trường đại học tốt thôi!
Với sự hướng dẫn tận tình của thầy cô và sự động viên, giúp đỡ của bạn bè, gia đình, mình từng bước vực dậy được. Và kết quả là mình đã được tuyển thẳng vào trường đại học mình yêu thích. Bây giờ khi nhìn lại, mình lại thấy biết ơn trải nghiệm đó, dù trước đây rất xấu hổ khi có người nhắc đến chuyện này. Nếu như không có "cú ngã" ấy thì sẽ không có mình ngày hôm nay: một phiên bản trưởng thành hơn, chăm chỉ hơn và biết nỗ lực, phấn đấu hơn
Tập trung cho việc học nên các hoạt động ngoại khóa của mình khá hạn chế. Nhưng có một kỷ niệm vào năm lớp 12, mình được bạn rủ tham gia vào một chiến dịch rất ý nghĩa - chiến dịch Đường Táo Quân. Đây là chiến dịch phi lợi nhuận nhằm thay đổi tình trạng người dân xả túi nilon, vật thể cúng bái ra sông vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch (tức ngày Ông Công Ông Táo) hàng năm. Chiến dịch tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường, không ném túi nilon xuống sông bằng những tấm bảng tự thiết kế được treo ở thành cầu. Các thành viên cũng cầm những tấm bảng đó đi lại trên cầu để gây chú ý hơn
Hơn nữa, mọi người tham gia chiến dịch còn tự thiết kế hệ thống ròng rọc để giúp người dân thả cá một cách an toàn, sau đó thu gom túi nilon lại và xử lý sau. Sau khi tham gia hoạt động này, mình rất ngưỡng mộ sự sáng tạo cũng như ý thức bảo vệ môi trường của các thành viên, mà mọi người cũng chỉ bằng tuổi mình thôi. Từ đó mình cũng có ý thức hơn trong việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường. Đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ với mình, và nó thúc đẩy mình tham gia vào nhiều hoạt động có ý nghĩa hơn nữa trong tương lai
Nguồn: svvn.tienphong.vn