Dạo này netizen xứ Hàn đang rần rần vì nghi ngờ có nghệ sĩ dính líu đến vụ "Phòng chat thứ N" - vụ án chấn động dư luận!
Thời gian gần đây, bên cạnh dịch Covid-19 thì người Hàn đang đổ dồn sự chú ý vào vụ "Phòng chat thứ N" quá kinh hoàng Lũ tội phạm đã mở hàng loạt phòng chat trên Telegram, ép hơn 70 chị em phải quay các video nhạy cảm rồi up lên đó. Điều đáng sợ là có tới 260 nghìn người sẵn sàng móc hầu bao để được vào xem, càng trả nhiều tiền thì nội dung càng... đen tối
Theo như nguồn tin thì "Phòng chat thứ N" hoạt động từ cuối 2018, với rất nhiều nạn nhân là các bạn nữ vị thành niên, thậm chí có cả bé gái 11 tuổi bị uy hiếp. Bọn tội phạm hack thông tin cá nhân của các em rồi dùng để đe dọa, ép buộc làm theo yêu cầu kinh khủng của chúng
Sau khi cảnh sát bắt được một trong những kẻ cầm đầu, dư luận Hàn Quốc phẫn nộ cực độ! Hàng triệu người đã ký vào bản kiến nghị đòi công khai danh tính toàn bộ băng nhóm điều hành lẫn 260 nghìn thành viên nam giới trong hệ thống này. Đáng sợ hơn, có những tên không chỉ xem mà còn trực tiếp xâm hại nạn nhân
Netizen Hàn cũng đang mò mẫm tìm manh mối vì nghi ngờ có nam nghệ sĩ dính dáng vụ này. Và rapper SanE là người đầu tiên bị réo tên! Lý do? Trong bài "Sour Grapes" của anh có câu hát "Anh muốn ngợi ca em, em là cô gái đẹp nhất, chúng ta nên thêm cụm từ 'nữ thần' vào trước tên em". SanE đã dùng cụm từ "God God" với nghĩa "nữ thần" đó.
Plot twist là "God God" chính xác là biệt danh của một trong những kẻ điều hành "Phòng chat thứ N" mà cảnh sát vẫn chưa tìm được! Thế là đủ để nhiều người cho rằng SanE có liên quan rồi.
Tuy nhiên, những fan sáng suốt hơn thì phản bác lại vì lý lẽ này thiếu căn cứ quá trời! SanE thu âm bài này từ năm 2015 trong khi "Phòng chat thứ N" mới xuất hiện vào cuối 2018, nên khả năng nam rapper dính líu là rất thấp nhé
Nguồn: svvn.tienphong.vn