Vào Đảng năm 18 tuổi - niềm vinh dự của nữ sinh xứ Thanh

2e2c4638e1138eaefc7d.webp


Hà Thu Trà, sinh viên năm 2 trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa, có câu chuyện khiến ai nghe cũng phải xúc động. Cô bạn sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở huyện miền núi Thanh Hóa, với cuộc sống vất vả bên những ruộng lúa, nương ngô. Dù hoàn cảnh không mấy khá giả, nhưng ước mơ trở thành cô giáo của Trà luôn được gia đình ủng hộ hết mình

f9423aa040119c448cf8.jpg


Hiểu được tình yêu thương của bố mẹ, từ khi còn bé xíu đi học mẫu giáo, Trà đã cố gắng học hành không ngừng nghỉ. Bố mẹ luôn ở bên, dìu dắt từng con chữ, phép tính đầu tiên - đó chính là động lực mạnh mẽ nhất. Suốt chặng đường Tiểu học và THCS, Trà luôn giữ vững danh hiệu "Học sinh Giỏi", làm lớp phó học tập và tham gia nhiều cuộc thi. Thành tích của bạn cũng rất xịn sò: giải Ba viết chữ đẹp cấp cụm (lớp 1,2), giải Nhì học sinh Giỏi Toán cấp huyện (lớp 4), giải Khuyến khích cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ (lớp 5), giải Ba học sinh Giỏi môn Ngữ văn cấp huyện (lớp 6,7,8,9), giải Ba NCKH cấp tỉnh (lớp 8)...

798194f3cfa8f635df04.jpg


Nhưng rồi năm lớp 8, một biến cố lớn ập đến - bố Trà qua đời. Cú sốc này khiến cả thế giới của cô bé như sụp đổ Mọi thứ trong đầu trống rỗng, động lực học tập duy nhất đã mất đi một nửa. Trà không còn là cô bé hồn nhiên, năng động như trước nữa mà trở nên thu mình, ít nói và tự ti hơn nhiều.

88ab2906c969789c0d25.jpg


Cấp ba, Trà chỉ thi vào trường gần nhà. Lớp 10, bạn chỉ đạt danh hiệu "Học sinh Tiên tiến". Nhưng may thay, cuộc đời vẫn còn cho chúng ta hy vọng ✨ Sự động viên từ gia đình, hàng xóm, đặc biệt là các thầy cô và bạn bè ở trường cấp ba đã giúp nỗi đau trong Trà dần nguôi ngoai. Bạn đứng dậy, tích cực hơn và tiếp tục cố gắng. Nhờ đó, lớp 11 và 12, Trà lại đạt danh hiệu "Học sinh Giỏi toàn diện".

Đặc biệt hơn, cuối năm lớp 12, khi vừa tròn 18 tuổi, Trà được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam - một niềm tự hào khó diễn tả!

Nhưng rồi lại đến ngã rẽ cuộc đời. Trà băn khoăn không biết nên tiếp tục học đại học hay đi làm phụ giúp mẹ? Bờ vai gầy guộc của mẹ liệu có đủ sức lo cho hai chị em học hành? Biết bao câu hỏi khiến tâm trí Trà day dứt...

Nhưng mẹ luôn động viên: "Càng khó khăn thì càng phải cố gắng" Nhìn mẹ cố gắng vì con cái, Trà quyết tâm bước tiếp. Và rồi, cô bạn đã đặt chân vào Đại học Hồng Đức, theo học ngành Sư phạm Ngữ văn để hiện thực hóa ước mơ còn dang dở.

c8664934d91c86748181.jpg


2e1e04910d78ee4b6e66.jpg


Ngay từ khi là tân sinh viên, Trà đã tự nhắc nhở bản thân phải năng nổ, nhiệt tình, phát huy hết mình. Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn - Hội và các cuộc thi, cô bạn gặt hái được nhiều thành tích: giải Nhì cuộc thi MC tài năng, giải Nhất cuộc thi Sách, Giấy khen thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội ngay từ năm nhất...

Với vai trò Bí thư Chi đoàn, Trà có nhiều cơ hội "cọ xát" thực tế. Được thầy cô và các anh chị tin tưởng, bạn tham gia hoạt động cấp Liên chi với vai trò Ủy viên BCH Liên chi Hội của khoa Khoa học xã hội từ giữa năm nhất.

67000df8db53b6c98293.jpg


fba87623cea2b1c8b2bd.jpg


Dù tích cực hoạt động nhưng Trà vẫn luôn cân bằng với việc học tập trên lớp. Ngoài ra, xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn nên Trà rất thấu hiểu những mảnh đời thiếu thốn. Với câu nói "Cho đi chính là nhận lại", bạn luôn tham gia các hoạt động tình nguyện để mang lại điều có ích cho đời. Lúc đó, cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa



Bên cạnh học tập và hoạt động, Trà cũng làm thêm nhiều việc để trải nghiệm và có thêm chi tiêu cá nhân như: phục vụ quán ăn, bán hàng tạp hóa, làm mẫu make... Sắp tới, bạn dự định làm gia sư vừa kiếm tiền vừa tích lũy kinh nghiệm cho công việc giảng dạy sau này.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top