Chắc hẳn dân Kinh tế - Đại học Vinh ai cũng biết đến Văn Thị Huyền Chi rồi nhỉ? Không chỉ sở hữu visual dễ thương mà cô bạn còn là đoàn viên ưu tú nổi tiếng của trường, luôn đi đầu trong các hoạt động và có thành tích xịn xò đáng ngưỡng mộ lắm luôn!
Sinh năm 2001, quê ở Thanh Chương, hiện tại Chi đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kế Toán, khoa Kế Toán trường Kinh tế - Đại học Vinh. Cô bạn đang "cân" cả mấy vị trí quan trọng luôn nè: Ủy viên BCH Đoàn trường Kinh tế, Đội trưởng đội truyền thông khoa Kế toán và còn là lớp trưởng lớp 60B6 Kế Toán nữa chứ!
Không chỉ học giỏi đỉnh cao, Huyền Chi còn tích cực tham gia cực nhiều hoạt động của trường, của lớp và "ẵm" về một loạt thành tích đỉnh của chóp:
• GPA đạt 3.75 (xịn sò chưa các bạn ơi! )
• Sinh viên giỏi năm học 2019-2020
• Sinh viên xuất sắc năm học 2020-2021
• Học bổng KKHT của Trường Đại học Vinh suốt 2 năm liền
• Học bổng ICAEW CFAB
• Giấy khen của Đoàn Trường Đại học Vinh vì thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên năm 2021 (26/03/1931 – 26/03/2021)
• Giấy khen của Đoàn Trường Đại học Vinh vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021
• Giải Nhì Cuộc thi thiết kế poster "Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh hướng về Ngày hội Non sông" năm 2021
• Giải Nhì Cuộc thi thiết kế biểu trưng đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh Khóa XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
• Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm học 2021...
Đã là cán bộ Đoàn Hội thì không ngại khó khăn, vất vả
Không chỉ hoạt động trong trường, cô nàng còn cực kỳ tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: trực chốt chống dịch, chủ nhật xanh, thăm hỏi các bà mẹ Việt Nam anh hùng,... Thật sự là "xịn xò" quá đi mất!
Với thành tích học tập xuất sắc cùng ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn, Huyền Chi đã sớm trở thành gương mặt tiêu biểu với vai trò Ủy viên BCH Đoàn trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh. Nhờ có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần thép, cô bạn đã đạt được những thành công đáng nể!
Dưới góc nhìn của một sinh viên năm ba, đối với Huyền Chi hoạt động phong trào Đoàn Hội không chỉ là tham gia các hoạt động hay lo chuyện "bao đồng" của thời sinh viên, mà còn là một môi trường tốt giúp bản thân hoàn thiện nhiều kĩ năng.
"Đối với góc nhìn của mỗi người sẽ có một ý kiến khác nhau, còn mình, mình cảm thấy tham gia hoạt động đoàn hội giúp mình có thể trưởng thành hơn. Đó chính là quãng thời gian thanh xuân rực rỡ nhất mà mình có. Bạn chẳng bao giờ là lãng phí thời gian, nếu bạn thực sự dành tâm huyết của mình, dành hết đam mê của mình vào công việc nào đó. Sẽ chẳng phải là công việc 'lo chuyện bao đồng' nếu bạn không nhận ra được bạn đang làm gì. Không chỉ vậy, bản thân mình cảm thấy mình trưởng thành lên từng ngày, từ cách nói chuyện, cách giao tiếp, hay là cách phát biểu trước đám đông. Từ một cô gái nhỏ nhắn rụt rè, mình đã có thể tự tin đương đầu với các công việc, điều ấy mình sẽ chẳng bao giờ học được nếu như không tham gia các hoạt động đoàn hội" - Huyền Chi tâm sự.
Mang đến cái thanh niên đang cần
Với vai trò Ủy viên BCH Đoàn trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh, cô bạn muốn mang tiếng nói của mình, mang màu áo xanh tình nguyện để lan tỏa giá trị "Nhân văn" đến các bạn trẻ hiện nay.
Khi được hỏi về sự yêu thích với các hoạt động Đoàn Hội, cô bạn cho biết: "Đến bây giờ, mình vẫn cảm thấy rất may mắn khi được gặp được các thầy cô, các bậc tiền bối đã tận tình chỉ bảo để giúp mình trở thành 1 cán bộ Đoàn như hiện tại. Từng bước một trưởng thành giúp mình có thêm thật nhiều động lực khi hoạt động, khi làm việc và chính vì sự giúp đỡ của các cô và anh chị ngày ấy, đã thôi thúc mình sẽ trở thành 1 cán bộ đoàn nhiệt huyết và tận tình. Nếu không có sự dìu dắt ấy, hẳn rằng mình của hiện tại vẫn chỉ là cô gái nhút nhát, chỉ biết cắm mặt vào điện thoại đọc truyện tranh, và sẽ chẳng bao giờ có thể tích luỹ được nhiều kinh nghiệm để có thể hoàn thành tốt vai trò, vị trí của mình trong Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên".
Với Huyền Chi, khi được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, cô như tìm thấy được niềm vui cho mình. Cô bạn muốn dùng sức trẻ, tinh thần thép để mang đến cho thế hệ trẻ nhiều điều quý giá hơn nữa!
Cô bạn chia sẻ: "Khoác lên mình chiếc áo xanh giúp mình tự tin hơn, màu áo xanh không phân biệt khó khăn gian khổ, màu áo xanh không phán xét đẹp xấu giàu nghèo. Vậy thì tại sao chúng ta phải ngại ngùng, rụt rè và 'không dám' thể hiện nhiệt huyết của bản thân. Đừng tự ti hay mặc cảm rằng mình còn thiếu hụt thông tin và tri thức, hãy bắt đầu một ngày mới bằng nụ cười và hãy bắt đầu phát triển bản thân qua quá trình rèn luyện, các bạn sẽ hái được rất nhiều quả ngọt. Hãy thử xem, chúc các bạn thành công!"
Dù dành khá nhiều thời gian cho công tác Đoàn - Hội và tình nguyện, nhưng Huyền Chi vẫn giữ được thành tích học tập tốt với loại xuất sắc. Chia sẻ về cách cân bằng thời gian giữa học tập, công việc và cuộc sống, cô bạn cho biết: "Mình không dành quá nhiều thời gian học ở nhà, bởi vì mình đã cố gắng gói gọn và hiểu hết kiến thức tại buổi học, nếu có còn điều gì thắc mắc mình sẽ hỏi giáo viên vào cuối mỗi buổi học, hoặc mình sẽ liên hệ giáo viên giải đáp lúc mình tự học tại nhà. Công việc đoàn hội thực sự cũng không quá bận nếu như bạn biết cách sắp xếp và lên kế hoạch hợp lý. Mình chỉ muốn khẳng định với các bạn trẻ như mình rằng, hãy cứ hết mình với đam mê, rồi các bạn sẽ tìm ra hướng đi tốt nhất cho mình để có thể hoàn thành tốt các công việc".
Nguồn: svvn.tienphong.vn