Tuổi trẻ Nhân văn hai miền nắm tay trên Hành trình Tri ân 2024 - Khoảnh khắc đầy cảm xúc!

Suốt 19 năm qua, cứ mỗi tháng 7 về là Hành trình Tri ân lại lặng lẽ dọc miền Trung, đã trở thành hoạt động truyền thống không thể thiếu của CLB "Mãi Mãi Tuổi 20" (trước kia là Quỹ "Mãi Mãi Tuổi 20" – UBND TP.Hà Nội). Năm 2024, hành trình này càng thêm ý nghĩa khi có sự góp mặt của đám sinh viên từ 2 trường đại học top đầu về Khoa học xã hội và Nhân văn ở cả hai đầu đất nước nè!

Vào những ngày tháng 7 đầy ý nghĩa lịch sử, CLB "Mãi Mãi Tuổi 20" triển khai chương trình "Hành trình Tri ân 2024: Non sông một dải – Bắc Nam một lòng", dưới sự dẫn dắt của TSKHQS.AHLLVT Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng – nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng – Thiết giáp, Chủ tịch CLB "Mãi Mãi Tuổi 20".



Kéo dài 5 ngày từ 16/7 đến 20/7/2024, hành trình này có sự tham gia nhiệt tình của các bạn sinh viên từ CLB Ngọn Lửa Tuổi 20 (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN) và Đoàn Khoa Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM). Bắc – Nam cùng chung tay, vibe cực là ấm áp luôn!



Xuất phát từ Thủ đô Hà Nội, đoàn Hành trình Tri ân đã có mặt từ sớm tại Đền thờ 10 nữ dân quân Lam Hạ để thắp hương tri ân sự anh dũng của các nữ anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì hòa bình đất nước.

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục hành trình đến Nghệ An và Hà Tĩnh, thực hiện công tác tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào, Khu di tích Truông Bồn (Nghệ An) và Khu Di tích lịch sử Cấp Quốc gia Ngã Ba Đồng Lộc, Nhà thờ Anh hùng Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh). Trước anh linh của những vị anh hùng thanh niên xung phong, đoàn đã kính cẩn dâng những bông hoa tươi thắm, những nén hương để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã cống hiến máu xương để xây dựng nền hòa bình, độc lập của Việt Nam ngày nay. Tại đây, các bạn sinh viên tình nguyện còn được nghe các bác cựu chiến binh kể lại những câu chuyện lịch sử đầy cảm động. ️





Tại Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đoàn tri ân đã trao tặng những phần quà cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, các gia đình khó khăn, đồng thời đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn để trao quà động viên tinh thần những "người lính quân hàm xanh" luôn vững vàng bảo vệ biên cương Tổ quốc.



Cũng tại Nghệ An, đoàn tri ân đã có dịp giao lưu với Đồn biên phòng Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An - một đồn biên phòng với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát triển an ninh nơi biên cương Tổ quốc. Sau những lời thăm hỏi thân tình, chương trình giao lưu đặc biệt "Vang mãi bản hùng ca tuổi 20" diễn ra với sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu cùng đồng bào.



Như một món quà tinh thần đầy ý nghĩa, đoàn tri ân đã trao tặng những phần sách từ Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 và Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho các chiến sĩ. Đồng thời, thay mặt Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam trao tặng hơn 200 chiếc áo dài cho các bạn nữ sinh để giúp các bạn thêm tự tin, hăng say học tập và không ngừng phấn đấu. Áo dài mới xịn xò, tinh thần học tập lên ngàn nha các bạn ơi! ✨

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top