Từng nghĩ không bao giờ được ngồi trên giảng đường đại học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Lê Trần Khánh Duy (sinh năm 2002, Cà Mau) đã comeback ngoạn mục khi trở thành thủ khoa ngành Sư phạm Tiểu học, trường ĐH Bạc Liêu. Câu chuyện của bạn ấy đúng kiểu "never give up" luôn!
Khi ước mơ phải tạm gác lại
Là con một trong gia đình không được khá giả lắm, với bố làm giáo viên tiểu học, mẹ buôn bán nhỏ, Khánh Duy hiểu rõ nỗi vất vả của ba mẹ. Năm 2020, vừa tốt nghiệp THPT, thay vì chuẩn bị hồ sơ đại học như bao bạn bè đồng trang lứa, Duy quyết định gác lại giấc mơ để xin việc tại một xưởng nhôm. Công việc tuy đơn giản – phụ làm, đi mua vật liệu – nhưng với Duy, đó là cách để kiếm kinh nghiệm và chia sẻ gánh nặng với gia đình.
Tới cuối năm 2021, plot twist xuất hiện khi Duy nhận được giấy gọi nhập ngũ. "Lúc đó, mình vừa mừng vừa lo", bạn ấy kể lại. Mừng vì có cơ hội cống hiến và học hỏi, nhưng lo vì là con một, sợ ba mẹ ốm đau mà không kịp về chăm. May mắn là được gia đình động viên, ngày 16/2/2022, Duy chính thức lên đường nhập ngũ tại trường CĐ Biên phòng 2 (Bà Rịa - Vũng Tàu). Đến tháng 7/2022, bạn ấy được điều động về Cà Mau công tác.
Duy adapt với môi trường quân đội khá nhanh. Những buổi sáng tập thể dục, học chính trị, rèn luyện ngắm bắn, cùng sự quan tâm của các anh chỉ huy khiến Duy càng yêu môi trường quân ngũ hơn. "Họ không chỉ là chỉ huy mà còn như những người anh lớn, luôn sẵn sàng giúp đỡ mình", Duy chia sẻ.
Học lén trong quân ngũ – dedication level max!
Ngay cả khi đang là chiến sĩ, Duy vẫn ấp ủ giấc mơ học đại học, với target ban đầu là ngành Biên phòng của Học viện Biên phòng. Bạn ấy dùng tiền phụ cấp để order sách trên mạng về tự học. Phải sinh hoạt theo giờ giấc của đơn vị nên thời gian ôn thi của Duy khá limited. Sau bữa cơm, rửa chén xong, Duy dành khoảng một tiếng để làm đề và ôn lại kiến thức trong lúc mọi người nghỉ trưa. Buổi tối xem thời sự xong, dù trời tối nhưng Duy vẫn cố tận dụng ánh sáng để đọc sách và nhẩm lại bài. Tới 9h30 tối được nghỉ, Duy lại tiếp tục cày cuốc.
"Quãng thời gian đó, mình rất biết ơn các đồng đội luôn tạo điều kiện cho mình. Các anh em luôn san sẻ công việc, phụ giúp mình. Nhận được tình cảm của các anh em càng làm cho mình thêm yêu môi trường quân đội", Duy tâm sự.
Kỳ thi năm 2023, Duy chỉ thiếu chưa đầy 0,5 điểm để đạt mục tiêu. Nhưng không bỏ cuộc, thời gian sau Duy tiếp tục grind để chuẩn bị cho kỳ thi năm 2024. Thế nhưng một sự cố trong hồ sơ khiến cánh cửa thi vào Học viện Biên Phòng của Duy đóng sầm lại: "Lúc đó, mình cảm thấy suy sụp, khó chấp nhận khi mọi nỗ lực của mình bấy lâu chỉ vì trục trặc phút chót mà lại trở thành vô nghĩa"
Plot twist: Nối nghiệp ba, mang chữ đến vùng xa
Thấy con trai mất động lực, ông Lê Văn Việt (ba của Duy) động viên và gợi ý con thử ngành Sư phạm Tiểu học, nối nghiệp cha. Duy tự nhủ, nếu không có duyên với Biên phòng thì mình cũng phải tìm con đường khác để cống hiến cho xã hội. Duy research về ngành Sư phạm Tiểu học của trường ĐH Bạc Liêu vì "bản thân mình rất là yêu trẻ".
Đặc biệt, Duy có một mindset rất đáng trân trọng: chọn những nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn để giảng dạy thay vì những đô thị lớn. "Nếu ai cũng chọn an nhàn thì ai sẽ đảm nhận vị trí ở những nơi khó khăn. Đất nước ta không thể chỉ dành sự quan tâm cho những nơi phát triển mà bỏ qua những vùng còn nhiều thiếu thốn", Duy giải thích.
Và kết quả? Với 27,8 điểm, Duy xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Sư phạm Tiểu học của trường ĐH Bạc Liêu! Bạn ấy chia sẻ bí kíp học tập của mình là vẽ sơ đồ tư duy để tóm tắt kiến thức, đồng thời gắn kiến thức với những hình ảnh của các vật dụng quen thuộc, để mỗi khi nhìn thấy món đồ đó sẽ được gợi nhớ lại bài học – hack não cực thông minh luôn!
Nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa 2024" vào ngày 4/1 do báo Tiền Phong tổ chức là một niềm hạnh phúc và tự hào của Khánh Duy: "Khó khăn không phải là rào cản, mà là bệ phóng để mình vươn tới tương lai, trở thành một con người hoàn thiện hơn", Duy quyết tâm chia sẻ. Inspiring quá đi!
Thủ khoa Nguyễn Thiện Nhân: 'Không ngừng nỗ lực để ba mẹ tự hào'
Nghèo khó không làm tắt lửa lòng của thủ khoa trường ĐH Đà Lạt
Vừa học vừa làm thêm, nữ thủ khoa trường ĐH Quảng Nam từng bước chinh phục ước mơ nghề giáo
Nguồn: svvn.tienphong.vn