Chill chưa các bạn ơi! Hôm nay mình kể câu chuyện về anh Nguyễn Minh Trung (sinh năm 1995, quê Quảng Ninh) - cựu sinh viên Học viện Ngân hàng, khoa Ngân hàng, người đã "lột xác" từ thằng em học kém nghiện game thành ông chủ doanh nghiệp bán sim số cực xịn
Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Trung là... disaster thực sự luôn! Học sinh cá biệt, bị mọi người đánh giá thấp, ăn cơm thầy cô chỉ trích, bố mẹ và họ hàng "roast" không trượt phát nào.
Thời cấp 2 còn "drama" hơn nữa nè: học kém mà lại "dính" vào lớp toàn người giỏi. Plot twist là mẹ anh lại là giáo viên dạy trong trường, các thầy cô đồng nghiệp với mẹ có con học cùng lớp, thế là thành "case study" để so sánh liên tục. Và anh Trung là... kém nhất hội luôn! Học đâu không vào đó, chỉ biết cày game suốt ngày, nên nhận toàn ánh mắt "wtf" từ thầy cô và mọi người. Mẹ thì buồn, khóc hoài rồi thất vọng kinh nên đã có những lời mắng siêu nặng.
Lên cấp 3 thì bố cũng "bó tay" luôn. Anh vẫn chứng nào tật ấy, nghiện game và không chịu học, kiểu học đối phó thôi. Mỗi lần họp phụ huynh, tên anh được GVCN "tag" nhiều nhất. Tự biết xấu hổ nhưng game vẫn hơn sách vở
Nhưng rồi karma tới! Anh hiểu ra "không cố gắng = không có kết quả". Thi trượt đại học, lúc đó mới "tỉnh" ra tương lai mù mịt quá trời, còn game để làm gì nữa?? Thất vọng cộng với nhận ra mình đã sa đà vào trò chơi vô bổ, làm bố mẹ đau khổ bao nhiêu năm.
"Đây có phải cuộc đời mình thật sự muốn sống?" - Câu hỏi này đã "đốt" lên thứ gọi là khao khát! Khao khát được chứng minh bản thân, muốn "xả" hết những gì đã dồn nén. Thế là quyết tâm thi lại và... pass đại học!
Năm nhất đại học, anh bắt đầu side hustle với nghề buôn sim thẻ điện thoại, và gắn bó mãi đến tốt nghiệp. Ra trường muốn thử việc liên quan chuyên ngành, nhưng xin vào ngân hàng làm thử việc KHÔNG LƯƠNG còn bị reject. Bất lực vãi chưởng nhưng lần này anh không bỏ cuộc, lại lao vào tìm hiểu thị trường sim số với số tiền dành dụm để đầu tư.
Đó là hành trình khởi nghiệp từ con số 0 thực sự! Phải làm, phải thử, phải suy nghĩ, nghiền ngẫm, tự học kinh doanh mà không được đào tạo, lại không có lương để sống. May là khoản vốn kia đỡ được phần nào. Có những giai đoạn thu nhập là... 0 tròn trĩnh, nhiều bạn trẻ cùng làm nghề này đã bỏ cuộc.
Nhưng may mắn là anh thấy được những tấm gương thành đạt trong nghề làm "lighthouse", cộng với việc nếu bỏ dở sẽ thất nghiệp không ai nhận làm nên đã bám trụ bất chấp. Có những lúc bế tắc muốn đầu hàng lắm...
Nhưng rồi những cố gắng đã có kết quả xứng đáng! Khi hiểu được "cuộc chơi" kinh doanh, có tư duy và ý tưởng, anh đã tìm ra lối đi riêng để có chỗ đứng trong thị trường sim. Và đem về thành quả không phải bằng chứng chỉ hay danh hiệu mà bằng giá trị thực. Nhiều thương vụ lên tới hàng trăm triệu, những hợp đồng giá trị đem về nguồn thu nhập thụ động, cứ miệt mài thế rồi thu nhập tốt và ổn định luôn!
Không dừng lại đó, tham vọng càng lớn nên anh mạo hiểm tìm hướng đi mới để phát triển vững mạnh hơn. Chính xác là đam mê trong công việc - thứ giúp anh thành đạt như hôm nay, trở thành chủ doanh nghiệp kinh doanh sim số.
Và giờ đây khi gặp lại bạn bè, anh là người thành đạt nhất! Những người từng coi thường giờ phải tôn trọng. Đó chính xác là hành trình từ thằng nghiện game, thi trượt đại học, thất nghiệp mà xin làm thử việc ngân hàng không lương còn bị từ chối. Giờ thành công hơn bao bạn có thành tích xuất sắc ngày xưa nhờ sự quyết tâm thay đổi và nỗ lực của chính mình. Bố mẹ giờ vui và tự hào về đứa con "bất trị" ngày nào đã tự làm chủ bản thân và phát triển sự nghiệp kinh doanh bền vững rồi!
Anh tin rằng khi làm tốt mọi thứ thì điều tích cực sẽ đến, sẽ nhận được nhiều giá trị khi làm việc có trách nhiệm hết mình. Và giờ muốn trở thành người sống có ích cho xã hội, phát triển công ty vững mạnh để tạo công ăn việc làm cho nhiều bạn trẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn