Từ chiếc motor cũ đến bài báo quốc tế của nữ sinh Phenikaa: Câu chuyện truyền cảm hứng đỉnh của đỉnh

4f3e983bbfb21c11e737.webp


Từ một đứa trẻ tò mò mày mò chiếc motor cũ kỹ, đến chủ nhân của những bài báo quốc tế Q1, Q2 xịn sò, Trần Thị Lý – nữ sinh năm tư ngành Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano, Đại học Phenikaa – đã từng bước khẳng định mình là một nhà nghiên cứu trẻ đầy năng lượng và đam mê. Câu chuyện của cô nàng này chứng minh rằng: không cần phải là thiên tài từ trứng nước, chỉ cần đủ yêu và đủ cố là ổn rồi!

Khoa học không chỉ dành cho "hội con nhà nòi" đâu nha!

Trần Thị Lý không phải dạng "con nhà nòi" khoa học hay có trong tay mấy huy chương olympic lấp lánh gì đâu. Điểm xuất phát của cô nàng đơn giản lắm – chỉ là sự tò mò thôi. Tò mò về cách hoạt động của những chiếc motor từ hồi còn bé xíu, Lý quyết định chọn khối tự nhiên, rồi tìm thấy niềm yêu thích đặc biệt trong thế giới vật liệu nano.

98b1371c1ec72e1e56c5.jpg


Bốn năm đại học, Trần Thị Lý đã có những thành tích khiến ai cũng phải gật gù khen ngợi:

● Tác giả chính của hai bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục Q1 và Q2 – thành tích này mà ở cấp đại học thì hiếm lắm đó các bạn ơi!

● Nhận hai học bổng nghiên cứu ngắn hạn tại Đài Loan (Đại học Giao thông Dương Minh năm 2024 và Đại học Thành Công năm 2025)

● Cán bộ Đoàn tiêu biểu của Đại học Phenikaa trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo

Lý từng trải qua những đêm thức khuya trong phòng thí nghiệm, những lần "vò đầu bứt tai" khi thí nghiệm lặp đi lặp lại mà vẫn chưa ra kết quả như ý. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô nàng học cách nhìn lại từng bước mình đã làm, tìm ra vấn đề – rồi từ đó, từng bước tháo gỡ. Đúng kiểu "fail nhiều lần để win một lần thật đỉnh" đó!

Giữ lửa đam mê – để một ngày bay xa tới tận trời xanh

Bên cạnh việc nghiên cứu, Lý vẫn là một sinh viên bình thường như bao người: phải lên lớp, làm bài tập, thi hết môn, và không ít lần phải "chạy deadline" bài báo căng não. Khi được hỏi về cách cân bằng giữa học tập và nghiên cứu, Lý thật thà: "Thật ra có những lúc em cũng không cân bằng được. Nhưng em cố gắng tận dụng mọi khoảng thời gian trống – ví dụ như trong lúc đợi mẫu thí nghiệm – để học bài hoặc làm việc khác. Không phải lúc nào cũng hiệu quả, nhưng ít ra là mình không ngừng cố gắng."

Với Lý, một yếu tố không thể thiếu trên hành trình này chính là người thầy hướng dẫn. "Em may mắn được TS Nguyễn Viết Hương đồng hành, hướng dẫn, Thầy em là một nhà khoa học có rất nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Nhưng điều em trân quý nhất là thầy luôn lắng nghe, khích lệ và sẵn sàng làm thí nghiệm cùng bọn em khi cần. Có thầy đồng hành, chúng em không cảm thấy cô đơn trong hành trình nghiên cứu."

Sắp tới, Trần Thị Lý sẽ tiếp tục hành trình học thuật của mình tại Khoa Khoa học Kỹ thuật – Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Loan, trong khuôn khổ học bổng nghiên cứu ngắn hạn. Với cô nàng, đây là cơ hội vàng để tiếp cận môi trường quốc tế, mở rộng góc nhìn nghiên cứu, và học hỏi thêm những công nghệ vật liệu tiên tiến xịn xò. ✨

282fb31e9beea771c6dc.jpg


"Chưa giỏi không sao, cứ bắt đầu từ yêu thích đã"

Đó là lời nhắn gửi đầy động lực của Lý dành cho hội anh em đang chập chững trên con đường nghiên cứu – đặc biệt là những bạn đang hoài nghi về năng lực của bản thân. Bởi theo cô nàng, điều quan trọng nhất không phải là bạn xuất phát từ đâu, mà là bạn có dám bắt đầu hay không.

"Lúc đầu em chỉ thấy thích nghiên cứu, nhưng không nghĩ mình có thể làm được điều gì quá lớn. Em từng sợ mình chưa đủ giỏi để theo con đường này."

Trong những năm tháng đại học, Trần Thị Lý đã chứng minh rằng: không cần phải là thiên tài mới có thể làm khoa học. Chỉ cần sự tò mò, niềm đam mê và một chút kiên định – ai cũng có thể dấn thân và chạm tới những điều lớn lao. Đúng là "dreams do come true" nếu bạn chịu khó cày cuốc đó!

eec2e69dd5da4256e7ee.jpg


d3dbf2eac8d2ecbc24c0.jpg


0497d8a512137e69fc43.jpg


af0459cdcedce9a870aa.jpg


d4591a17ad1027c7e81b.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top