Vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, làng nhạc Việt đang sôi động hết nấc với loạt bài hát và dự án Xuân của các nghệ sĩ rần rần ra mắt Hầu hết các ca khúc đều mang vibe vui tươi, tràn đầy cảm xúc khiến ai cũng háo hức mong chờ Tết Quý Mão sắp đến rồi nè!
Bắt trend với dòng chảy âm nhạc đó, "cặp bài trùng" Trương Thảo Nhi và Tăng Phúc cũng mang đến ca khúc "Thèm được về nhà" gửi tặng khán giả. Đây là một sáng tác mới của Trương Thảo Nhi, góp phần khẳng định tài năng sáng tác của Á quân Sing my song. Đúng như tên gọi, bài hát mới này như tiếng lòng của những người con làm việc xa nhà, trong đó có cả Trương Thảo Nhi và Tăng Phúc, rất hiếm khi có dịp để trở về thăm gia đình
Chia sẻ về quá trình sáng tác bài hát này, Trương Thảo Nhi đã khóc kể: "Có lẽ, đây là ca khúc đặc biệt với Nhi trong nhiều sáng tác gần đây. Nhi đã viết bài hát vào buổi tối, sau một ngày làm việc rất nhiều, bỗng dưng cảm giác nhớ nhà, nhớ ba mẹ kinh khủng. Tết năm nay cũng rất đặc biệt, vì Nhi cảm thấy mỗi lúc mình càng lớn hơn, ba mẹ ngày một già hơn và bản thân có nhiều cảm giác lo sợ. Trong khoảnh khắc ấy, Nhi viết bài hát này, vừa tự hát, vừa khóc trong phòng"
Nữ ca sĩ nói thêm: "Có lẽ, từng câu từ là cảm xúc thật của Nhi, cũng giống như rất nhiều bạn ngoài xã hội phải làm việc xa nhà, lúc mệt mỏi nhất chỉ thèm cảm giác được trở về với ba mẹ để ngồi ăn bữa cơm, nhìn người mình thân yêu được khỏe mạnh. Nhi viết bài hát này để thay tiếng lòng của nhiều người, đồng cảm với nhiều bạn có thể vì công việc mưu sinh nên không thể trở về quê đón Tết. Với những ai may mắn được trở về thì ca khúc sẽ là lời nhắn gửi: Hãy trân quý khoảng thời gian quý báu ấy"
Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi thổ lộ những điều đang suy nghĩ về gia đình. Giọng ca "Đừng chờ anh nữa" xúc động gửi gắm tới ba mẹ: "Con tự cảm thấy mình đang bị xa cách dần. Mỗi một lần về quê hay đơn giản chỉ là những cuộc điện thoại video call, nhìn mặt ba mẹ có nhiều nếp nhăn hơn thì con cảm thấy không còn nhiều thời gian ở cạnh và thấy mình đã lãng quên nhiều những tình cảm. Con nghĩ, đây cũng là lúc mình phải chia sẻ điều để trong lòng: Con rất thương và yêu ba mẹ nhiều. Con muốn lúc nào ba mẹ cũng phải giữ sức khỏe và luôn tự hào vì có một đứa con là con. Con cảm ơn cuộc đời đã cho con được làm con của ba mẹ"
Trương Thảo Nhi cũng nghẹn ngào nói: "Con sực nhớ rằng, hóa ra ba mẹ chỉ có thể sống cùng con thêm 2 - 3 lần 10 năm nữa, và cảm giác ấy kinh khủng tới mức con sợ khi một ngày nào đó gọi điện về nhà không còn được nghe giọng đầy đủ của ba mẹ". Chia sẻ về những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, Trương Thảo Nhi đang rất nôn nao được trở về nhà ở Cam Ranh, Khánh Hòa đón Tết với ba mẹ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn