Tập 74 Gạo nếp gạo tẻ lên sóng lúc 20h tối nay hứa hẹn drama căng đét luôn nè! Lần này lại là cuộc chiến khốc liệt giữa chú Quang và Trinh, còn cặp đôi Hân - Kiệt thì vẫn sóng gió chưa hết
Bà Linh lại tiếp tục phản đối tới bến mối quan hệ giữa con gái mình và chú Quang rồi. Bà cứ mãi ám ảnh chuyện muốn con gái lấy chồng giàu để hưởng phước. Chuyện Công bị sỉ nhục thế kia mà bà vẫn chưa học được bài học gì hết trơn
Mối tình của Trinh và chú Quang đang gặp "boss cuối" là mẹ Trinh - bà Linh đây rồi. Bà không thể chấp nhận một người "vô công rỗi nghề", gia cảnh không khá giả làm con rể. Mặc dù biết Trinh đã có thai rồi, bà vẫn ra sức ngăn cản. Với bà Linh, tiền bạc quan trọng hơn tất cả, nếu Trinh cưới chú Quang thì sau này sống khổ và thiếu thốn chắc luôn
Bà Mai tuy không vừa ý lắm nhưng vẫn cố gắng đến để nói chuyện kết thông gia giữa 2 nhà. Nhưng mà với hiềm khích cũ chất chồng, 2 bà tranh cãi không ngừng nghỉ khiến mọi người xung quanh ngồi trên đống lửa luôn
Mặc dù gia đình bà Mai phản đối không kém, nhưng nghĩ đến chuyện Trinh đã có thai và 2 người thương nhau thật lòng nên cũng xuống nước đến nói chuyện với bà Linh. Không ngoài dự đoán, cặp oan gia tranh cãi kịch liệt, ai cũng có lý lẽ riêng và không ai chịu xuống nước cả. Trước đây khi còn là thông gia thì ít nhiều 2 nhà cũng nhường nhịn nhau. Nhưng giờ Công và Hương đã ly dị rồi, cộng với hiềm khích từ trước, bà Linh và bà Mai không thể tìm được tiếng nói chung.
Bà Linh nhận về vô số phản hồi từ khán giả trong các tập gần đây. Không chỉ ích kỷ nghĩ cho lợi ích bản thân mà còn là một người vô ơn nữa chứ
Về phần Trinh, tuy bụng đã khá to rồi nhưng vẫn bị mẹ trách móc và muốn đuổi khỏi nhà. Bà Linh không hiểu nổi tại sao Trinh lại chọn và có bầu với chú Quang, tại sao lại chấp nhận một người "vô dụng" như vậy. Bà cứ muốn con gái mình lấy chồng giàu để có cuộc sống vật chất sung túc. Người phụ nữ này vẫn giữ tư tưởng sai lầm và không chịu thay đổi suốt gần 80 tập phim luôn á. Những lúc khó khăn, người duy nhất giúp đỡ là cô con dâu bà khinh rẻ. Lúc bệnh cũng chỉ có mình Hương chăm sóc. Vậy mà bà Linh không chút tình thương nào dành cho con dâu cũ của mình. Còn Công thì bị nhân tình giàu có "đá" không thương tiếc, bà cũng vẫn không nhận thức được cái giá của vật chất không phải do mình tạo ra. Khán giả thật sự ngán ngẩm, không biết bao giờ nhân vật này mới trả giá cho những hành động của mình
Hân vẫn ngoan cố và sợ không dám nói rõ lý do. Trước đây đổ lỗi cho Kiệt nhưng thiếu thuyết phục nên đành lấp lửng thôi.
Hân biện bạch trước cha mẹ về lý do chia tay: "Cuộc ly dị là cả 2 bên có trách nhiệm, sao cha mẹ cứ đổ hết lên con". Ông Vương đau lòng khi không biết nguyên nhân thật sự, tìm cách hỏi con gái nhưng không được. Người biết rõ hơn ai hết là bà Mai nhưng phần vì thương con gái, phần thì sợ ông Vương sẽ sốc biết con gái ngoại tình, nên bà vẫn giấu kín câu chuyện
Kiệt buồn rầu trước những việc không mong muốn đang diễn ra. Một gia đình êm ấm bên vợ và các con, một sự nghiệp hứa hẹn trước mắt bị phá vỡ quá nhanh chóng
Người đau nhất chính là Kiệt đây, dù biết rõ sự phản bội của vợ nhưng phải dấu kín trước cha mẹ vợ. Tình thương và sự tôn trọng còn sót lại khiến anh không thể nói rõ nguyên nhân. Thương 2 con tuổi nhỏ phải chịu cảnh cha mẹ chia tay. Sự nghiệp chưa kịp khởi sắc thì chuyện hôn nhân trục trặc, khiến Kiệt không còn chút thời gian nào để tập trung nổi
Nguồn: tinhte.vn
Bà Linh lại tiếp tục phản đối tới bến mối quan hệ giữa con gái mình và chú Quang rồi. Bà cứ mãi ám ảnh chuyện muốn con gái lấy chồng giàu để hưởng phước. Chuyện Công bị sỉ nhục thế kia mà bà vẫn chưa học được bài học gì hết trơn
Mối tình của Trinh và chú Quang đang gặp "boss cuối" là mẹ Trinh - bà Linh đây rồi. Bà không thể chấp nhận một người "vô công rỗi nghề", gia cảnh không khá giả làm con rể. Mặc dù biết Trinh đã có thai rồi, bà vẫn ra sức ngăn cản. Với bà Linh, tiền bạc quan trọng hơn tất cả, nếu Trinh cưới chú Quang thì sau này sống khổ và thiếu thốn chắc luôn
Bà Mai tuy không vừa ý lắm nhưng vẫn cố gắng đến để nói chuyện kết thông gia giữa 2 nhà. Nhưng mà với hiềm khích cũ chất chồng, 2 bà tranh cãi không ngừng nghỉ khiến mọi người xung quanh ngồi trên đống lửa luôn
Mặc dù gia đình bà Mai phản đối không kém, nhưng nghĩ đến chuyện Trinh đã có thai và 2 người thương nhau thật lòng nên cũng xuống nước đến nói chuyện với bà Linh. Không ngoài dự đoán, cặp oan gia tranh cãi kịch liệt, ai cũng có lý lẽ riêng và không ai chịu xuống nước cả. Trước đây khi còn là thông gia thì ít nhiều 2 nhà cũng nhường nhịn nhau. Nhưng giờ Công và Hương đã ly dị rồi, cộng với hiềm khích từ trước, bà Linh và bà Mai không thể tìm được tiếng nói chung.
Bà Linh nhận về vô số phản hồi từ khán giả trong các tập gần đây. Không chỉ ích kỷ nghĩ cho lợi ích bản thân mà còn là một người vô ơn nữa chứ
Về phần Trinh, tuy bụng đã khá to rồi nhưng vẫn bị mẹ trách móc và muốn đuổi khỏi nhà. Bà Linh không hiểu nổi tại sao Trinh lại chọn và có bầu với chú Quang, tại sao lại chấp nhận một người "vô dụng" như vậy. Bà cứ muốn con gái mình lấy chồng giàu để có cuộc sống vật chất sung túc. Người phụ nữ này vẫn giữ tư tưởng sai lầm và không chịu thay đổi suốt gần 80 tập phim luôn á. Những lúc khó khăn, người duy nhất giúp đỡ là cô con dâu bà khinh rẻ. Lúc bệnh cũng chỉ có mình Hương chăm sóc. Vậy mà bà Linh không chút tình thương nào dành cho con dâu cũ của mình. Còn Công thì bị nhân tình giàu có "đá" không thương tiếc, bà cũng vẫn không nhận thức được cái giá của vật chất không phải do mình tạo ra. Khán giả thật sự ngán ngẩm, không biết bao giờ nhân vật này mới trả giá cho những hành động của mình
Hân vẫn ngoan cố và sợ không dám nói rõ lý do. Trước đây đổ lỗi cho Kiệt nhưng thiếu thuyết phục nên đành lấp lửng thôi.
Hân biện bạch trước cha mẹ về lý do chia tay: "Cuộc ly dị là cả 2 bên có trách nhiệm, sao cha mẹ cứ đổ hết lên con". Ông Vương đau lòng khi không biết nguyên nhân thật sự, tìm cách hỏi con gái nhưng không được. Người biết rõ hơn ai hết là bà Mai nhưng phần vì thương con gái, phần thì sợ ông Vương sẽ sốc biết con gái ngoại tình, nên bà vẫn giấu kín câu chuyện
Kiệt buồn rầu trước những việc không mong muốn đang diễn ra. Một gia đình êm ấm bên vợ và các con, một sự nghiệp hứa hẹn trước mắt bị phá vỡ quá nhanh chóng
Người đau nhất chính là Kiệt đây, dù biết rõ sự phản bội của vợ nhưng phải dấu kín trước cha mẹ vợ. Tình thương và sự tôn trọng còn sót lại khiến anh không thể nói rõ nguyên nhân. Thương 2 con tuổi nhỏ phải chịu cảnh cha mẹ chia tay. Sự nghiệp chưa kịp khởi sắc thì chuyện hôn nhân trục trặc, khiến Kiệt không còn chút thời gian nào để tập trung nổi
Nguồn: tinhte.vn