Nguyễn Thị Hoàng Yến - nữ sinh năm cuối ngành Luật Thương mại, trường ĐH Luật TP. HCM đang là crush trong lòng nhiều bạn trẻ vì sự nhiệt huyết với công tác Đoàn – Hội. Là Bí thư Chi đoàn kiêm Ủy viên BCH Đoàn trường, Yến luôn biết cách truyền "vibe tích cực" đến mọi người xung quanh
Chị em này không chỉ active ở hoạt động Đoàn trường thôi đâu nhé! Yến còn góp công sáng lập và giữ vị trí Phó Chủ nhiệm CLB Sự kiện thuộc Nhà văn hóa Sinh viên TP. HCM nữa kìa. Quả là một power girl thực thụ!
Không để ai tin mình phải thất vọng
Yến kể lại: "Năm thứ ba, nhờ một anh giới thiệu, mình cùng team bạn mới quen lập nên CLB Sự kiện trực thuộc Nhà văn hóa Sinh viên TP. HCM. Gần 2 tháng trời ngồi với nhau brainstorm ý tưởng, lên plan, làm giấy tờ, định hướng hoạt động... dù trước đó ai cũng lạ lẫm với ai. Nhưng cuối cùng chúng mình đã pull được CLB lên thành công. Mình trân trọng kỷ niệm đó lắm, vì đó là lần đầu tiên mình build một tổ chức từ con số 0, từng viên gạch một chứ không phải nhận cái gì có sẵn cả."
CLB Sự kiện hiện tại đã có hơn 70 thành viên và cộng tác viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau, support cực đắc lực cho Nhà văn hóa Sinh viên TP. HCM tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông: từ Ngày hội chào tân sinh viên ĐHQG TP. HCM đến các cuộc thi, hội thảo...
Nhờ môi trường truyền thông, Yến có dịp học viết báo khi cộng tác với nhiều đơn vị: Thành viên Đội hình Ngòi Bút Trẻ (Ban Tuyên giáo, Thành Đoàn TP. HCM), thành viên Đội hình Bút sáng Truyền thông tại SAC, CTV của các tờ báo (Thanh Niên, Hoa Học Trò...)... Nhờ được rèn skill làm báo, Yến tích lũy thêm kinh nghiệm để tổ chức các nhóm phục vụ hình ảnh, tin bài cho chương trình Đoàn như: "Tiếp sức mùa thi" cấp Thành, Chiến dịch Giờ Trái Đất, Mùa Hè Xanh của trường ĐH Luật TP. HCM, "Xuân Tình nguyện" cấp Thành năm 2021… và nhiều hoạt động khác.
"Những ngày có event quan trọng, mình phải dậy từ tờ mờ sáng, đi một quãng đường xa xôi. Có khi sự kiện kéo dài muộn quá, về không kịp, khu trọ đóng cửa luôn. Có hôm mình phải thức trắng để làm sản phẩm hoặc lên kịch bản, viết bài. Thật ra mình cũng mê nằm ườn trong chăn ấm, nệm êm lắm chứ nhưng nghĩ đến các bạn, các em đang chờ đợi, thì dù thế nào cũng không thể để người tin mình phải thất vọng", Yến tâm sự.
Nỗ lực để trở thành phiên bản 2.0 của chính mình
Năm đầu tiên thi THPT chỉ được 23 điểm, không đủ điểm vào trường ĐH Luật như ao ước, Yến quyết định vào học một trường khác để thử xem đó có phải chỉ là "ham hố" nhất thời hay là ước mơ thật sự của mình. Kỳ thi năm sau, cô gái này đã đạt tổng 27,75 điểm cho 3 môn và chính thức trở thành sinh viên trường ĐH Luật TP. HCM như mong muốn. Respect!
Câu chuyện đó với Yến là một bài học quý giá về động lực khi thực hiện mục tiêu. "Trước khi bắt đầu bất cứ hành trình nào, mình luôn tự hỏi: Mình đã ready chưa? Mình có thể chịu trách nhiệm được không? Mình có bỏ cuộc khi gặp khó khăn, fail không? Mình không phải người có nhiều talent hay strength gì đâu nhưng mình nghĩ, điểm khác biệt là mình sẽ không give up. Mình luôn nhắc bản thân: phải tin mình trước, thì người khác mới có thể tin mình được. Chính vì vậy, phải cố gắng nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình", Yến share.
6 năm tham gia công tác Đoàn, với Yến, là khoảng thời gian trưởng thành ở mỗi công việc được giao. Ở mỗi sự kiện, chiến dịch hay chương trình thiện nguyện, cô lại có thêm những anh/chị, bạn bè để được chia sẻ, lắng nghe và quan tâm mọi người nhiều hơn.
Yến nói: "Mình trân trọng từng điểm đến, từng chặng đường mình đã trải qua và những người mình đã có duyên gặp gỡ. Mình là người enjoy the process hơn là kết quả, nếu trọn vẹn thì sẽ vui hơn, nhưng quan trọng nhất là thành công trong những việc mình yêu thích thì sẽ truly happy."
Trong thời gian tới, sau khi tốt nghiệp, Yến mong muốn có một công việc đúng với passion, phù hợp với ngành nghề đang theo học để có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp ba mẹ. Hoạt động Đoàn, Hội giúp Yến không chỉ rèn luyện kỹ năng sống sinh viên mà còn là môi trường để upgrade bản thân.
Theo Yến, để luôn giữ được năng lượng tích cực trong bất cứ hoàn cảnh nào, trước khi làm điều gì đó, cô sẽ luôn đặt câu hỏi: vị trí công việc này có phải là điều mình muốn và nó có khiến mình xa rời những điều mình yêu thích hay không? Khi đã chọn thì cần có trách nhiệm với nó, đó là cách tôn trọng chính bản thân mình.
Nguồn: svvn.tienphong.vn