Tìm lại chính mình qua hành trình sinh viên đầy màu sắc

c62a1e7025a8fc51ad44.webp


Nguyễn Thu Hoàng Mai (cựu sinh viên ngành Sư phạm Hóa học, trường ĐH Sư phạm TP. HCM) từng là một con người sợ đứng trước đám đông, lúc nào cũng thu mình trong các hoạt động xã hội. Chính vì những năm THPT thiếu đi màu sắc tuổi trẻ, nên cô quyết tâm biến hành trình sinh viên của mình thành một bức tranh rực rỡ bằng cách "phủ màu tình nguyện" vào quãng thời gian thanh xuân đáng nhớ này

Từ hồi học lớp 8, khi được tiếp xúc với các môn khoa học, Hoàng Mai đã "crush" bộ môn Hóa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bắt đầu "suy nghĩ mlem" với những câu hỏi kiểu: "Tại sao chất này xúc tác với chất kia lại sinh ra phản ứng này?"; "Các chất được tạo nên từ gì?"... Chính sự hứng thú đó đã dẫn dắt Hoàng Mai đến quyết định chọn ngành Sư phạm Hóa học khi vào đại học.

f3f156d5990d24144d13.jpg


Hoàng Mai là một cô gái cực kỳ tích cực, nhiệt huyết trong công tác Đoàn – Hội, luôn tỏa năng lượng tích cực khi tham gia hoạt động thiện nguyện.

Hoàng Mai kể: "Mình đã từng là Bí thư Chi đoàn 46 Hóa Sư phạm B. Cơ duyên bắt đầu vào những năm có dịch COVID-19, mình được tham gia các hoạt động online, lan tỏa positive vibes trong mùa dịch, như quay video, edit ảnh... Lúc đầu, mình thấy các chương trình này được tổ chức khá oke, ý nghĩa, sau đó dần dần các hoạt động, sự kiện tiếp theo, mình đều theo dõi và tham gia. Nhận ra được sở thích cũng như mong muốn được cống hiến của mình dành cho Đoàn khoa và trường, mình đã mạnh dạn ứng cử, trở thành một trong những mảnh ghép tình nguyện cho những năm còn lại".

0f29f2d86c983c73ddab.jpg


Hoàng Mai từng đoạt giải Nhất NCKH cấp Khoa, giải Ba NCKH cấp Trường và giải Khuyến khích Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên 2023

Là một trong những cái tên nổi bật trong các hoạt động tình nguyện, Hoàng Mai đã tham gia siêu nhiều chương trình như 'Mùa Hè Xanh', chiến dịch 'Xuân Tình nguyện', hiến máu tình nguyện... Một trong những hoạt động mà Hoàng Mai nhớ mãi, đó là sân chơi khoa học "Trăng nghĩa tình" dành cho các bé, dịp Trung Thu năm 2023. Tại đây, các bạn sinh viên cùng nhau tổ chức nhiều trò chơi, sự kiện dành cho các em nhỏ. Đối với việc trao đi yêu thương như vậy, khi nhận được tình cảm trân trọng từ các bé, thể hiện qua cái ôm, nụ cười rạng rỡ, Hoàng Mai cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm lòng vì được làm điều tốt cho cộng đồng ✨

c8956333173a731aeca4.jpg


Câu nói mà Hoàng Mai đặt làm "kim chỉ nam" trong cuộc sống là: "Do what you love, love what you do" (Làm những việc bạn yêu, yêu những việc bạn làm).

Với Hoàng Mai, từ khi tham gia công tác Đoàn – Hội, cô đã rèn luyện được nhiều thói quen xịn sò như kỹ năng sắp xếp lịch trình, vạch ra mục tiêu, định hướng, sử dụng thời gian hiệu quả... Những bài học này được cô tích lũy trong quãng thời gian dài làm việc và học tập, quá trình quan sát, học hỏi từ các anh chị đi trước để tạo nên một "cẩm nang lợi thế" mà cô sẽ áp dụng cho công việc sau khi ra trường. "Vừa hoàn thành việc học, vừa làm công tác Đoàn, mình đã tạo thói quen lâu dài là đánh dấu, sắp xếp lịch trình trên ứng dụng máy tính, điện thoại. Mỗi sáng, mình sẽ check xem hôm nay cần làm những việc gì quan trọng, tránh sót và deadline trượt", Hoàng Mai chia sẻ bí kíp.

"Hồi THPT, mình rất thụ động, ít tham gia hoạt động đứng trước đám đông. Đối với mọi người, đây là giai đoạn tuổi trẻ rực rỡ, còn với mình thì không, nên ngay từ năm nhất, mình quyết tâm tham gia nhiều hoạt động để được trải nghiệm. Ngoài ra, khi tìm hiểu, biết được lợi ích của các phong trào 'Sinh viên 5 tốt'... mình đã cố gắng phấn đấu với mindset: Cho dù fail, cũng là một trải nghiệm tuyệt vời", Hoàng Mai nói.

73480f8ffc19c5ad960a.jpg


Từ một người nhút nhát, Hoàng Mai đã tự tin bước ra khỏi comfort zone, bứt phá bản thân tại các hoạt động sinh viên

51c3417050b01b52c1b5.jpg


Cô chia sẻ thêm rằng, những bạn trẻ còn đang ngần ngại, không dám thể hiện mình trước mọi người thì hãy mạnh dạn thôi. "Nếu làm điều mình không thích thì sự hứng thú sẽ không đủ tạo thành ngọn lửa khiến mình hoàn thiện tốt việc đó, nhưng một khi đã làm điều mình yêu thích rồi thì phải làm tốt hơn gấp đôi, sao cho xứng đáng với quyết tâm của mình. Sợ hãi sẽ khiến ta chùn bước, nhưng nếu dám đương đầu thì chúng ta sẽ không phải hối tiếc", Hoàng Mai tâm sự.

363ab078df4daedbf607.jpg


Hành trình trở thành thủ khoa của nam sinh tỉnh An Giang

5d2cd2446006a156680c.jpg


Bản hòa âm thanh xuân từ các chiến sĩ tình nguyện



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top