Năm nay tiễn ông Công ông Táo nhưng không chỉ thả cá chép đâu nha! Ngày 14/1/2023, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã chủ trì phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện "Từ trái tim xanh – Trao Tết an lành" siêu ý nghĩa. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình "Chủ nhật Đỏ" của báo Tiền Phong, với thông điệp đáng yêu: "Tiễn ông Công, ông Táo – Báo cáo một việc hay".
Mục tiêu của chương trình là đảm bảo nguồn máu dự trữ điều trị cho người bệnh trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, với dự kiến tiếp nhận khoảng 1000 đơn vị máu. Đặc biệt, sự kiện còn có sự xuất hiện của Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022 Hoàng Hương Giang nữa này!
Buổi lễ có sự tham dự của các vị lãnh đạo như TS. BS Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, đồng chí Bùi Đình Tuấn – Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, đồng chí Nguyễn Xuân Hưng – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Báo Tiền Phong, cùng nhiều đại biểu khác.
Điểm nhấn của chương trình chính là nàng Á khôi Duyên dáng Ngoại Thương - Hoàng Hương Giang, hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Cô nàng đã chia sẻ thật chân thành: "Với mình, việc hiến máu vô cùng có ý nghĩa, bởi vì một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Bản thân mình cũng từng tham gia hiến máu. Mình nghĩ rằng, khi chúng ta biết cho đi, bản thân sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Hơn hết, với dịp Tết đến cận kề, đây cũng sẽ là một việc làm ý nghĩa giúp bản thân mình tạo ra giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, cho xã hội". Đúng là beauty with purpose thật sự!
TS. BS Trần Ngọc Quế đã gửi lời cảm ơn và tự hào khi nhắc đến gần 30 năm phong trào hiến máu từ năm 1993 đến nay. Hàng năm, Việt Nam tiếp nhận khoảng 1.500.000 đơn vị máu với 99% là từ hiến máu tình nguyện - con số khiến ai cũng phải respect!
Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm máu thường xảy ra vào dịp hè và Tết Nguyên đán. Chính vì vậy, từ năm 2009, Báo Tiền Phong đã phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình "Chủ Nhật Đỏ", đến nay đã được 15 năm. Chương trình này giúp giải quyết tình trạng khan hiếm máu, đặc biệt trong dịp Tết.
Đặc biệt, sự kiện còn có sự tham gia đầy nhiệt huyết của Câu lạc bộ tình nguyện trường THPT Việt Đức. Các bạn học sinh đã tự tay chuẩn bị những phần quà Tết, lì xì gửi tặng các bệnh nhân. Cute nhất là những hộp ngôi sao ước nguyện mà các bạn dành hơn một tuần để gấp liên tục. Mỗi hộp có 100 ngôi sao với mong muốn: "100 ngôi sao sẽ là một điều ước. Mong rằng, những ngôi sao này sẽ là điều ước để các bệnh nhân đang điều trị tại đây mau khỏi bệnh và khỏe mạnh". Nghe mà xúc động quá!
Tùng Lâm – Chủ tịch câu lạc bộ tình nguyện trường THPT Việt Đức đã thổ lộ: "Đây là lần đầu tiên câu lạc bộ mình tham gia chương trình này. Bản thân mình cảm thấy rất vui khi được tự tay chuẩn bị những phần quà cho các bệnh nhân ở đây. Song, được biết đến và có thể là một phần đóng góp cho chương trình khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi được làm một việc vô cùng ý nghĩa". Gen Z đây rồi, làm việc thiện cực kỳ chuyên nghiệp luôn!
Chương trình cũng đã trao tặng giải thưởng, giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, các cá nhân hiến máu tiêu biểu. Cùng với đó là nhiều phần quà từ nhà tài trợ dành tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Kết quả, chương trình đã thu hút khoảng 800 người tình nguyện tham gia hiến máu và thu được khoảng 1000 đơn vị máu. Thật sự là một con số ấn tượng và đầy ý nghĩa cho mùa Tết năm nay!
Nguồn: svvn.tienphong.vn