Vừa phải đối mặt với Covid-19 còn ảnh hưởng nặng nề, giờ đây sinh viên lại thêm một lần "khóc thét" khi giá thực phẩm tăng vùn vụt khắp nơi. Túi tiền mỏng tang mà giá cả thì cứ leo thang không phanh, thật sự là quá khó để "survive"
Chưa kịp "hết hồn" vì dịch, giờ lại phải "ngất xỉu" vì giá thực phẩm tăng đột biến
Làng Đại học Thủ Đức vốn được mệnh danh là "food paradise" với đủ món ngon bổ rẻ, là điểm đến yêu thích của hội sinh viên muốn tiết kiệm. Nhưng mà sau đợt nghỉ dịch kéo dài từ tháng 5/2021 đến đầu tháng 2/2022, giá cả tại đây và nhiều nơi khác bất ngờ "nhảy múa" khiến các bạn sinh viên... toát mồ hôi
Bạn Trần Thị Mỹ Tâm đang học tại trường ĐH Nông Lâm TP. HCM chia sẻ: "Mình ở Làng Đại học từ năm nhất, trước giờ ăn uống ở đây vừa rẻ vừa ngon, cực kỳ phù hợp với ví sinh viên luôn. Nhưng sau đợt nghỉ dịch dài hạn vừa rồi, giá cả thực phẩm tăng đột ngột khiến mình shock vô cùng. Chỉ sau một tuần lên lại KTX, mình phát hiện đa phần các quán ăn đều tăng giá trung bình từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng. Thậm chí ngay cả những món ăn vặt giá rẻ cũng không thoát khỏi cơn 'sốt giá' này nữa".
Theo Mỹ Tâm, nếu chỉ tăng trong thời gian ngắn thì còn chịu được. Nhưng nếu tình trạng này cứ kéo dài thì thật sự là "GG" rồi, vì ngày nào cũng phải chi nhiều tiền cho ăn uống như vậy thì chi phí sinh hoạt trong tháng sẽ tăng vọt lên đáng kể. Hậu quả là budget dành cho các hoạt động khác bị cắt giảm nghiêm trọng luôn
Chú Nguyễn Minh Tân - chủ quán cơm Ngô Quyền tại Làng Đại học Thủ Đức - giải thích: "Tôi cũng biết việc tăng giá như này ảnh hưởng lớn đến đời sống của các em sinh viên, nhưng thực sự là nếu không tăng thì quán không thể hoạt động nổi. Bởi vì nguyên liệu mua về như rau, thịt, nước mắm, hạt nêm... tất cả đều tăng giá so với trước dịch, thậm chí có loại rau tăng gần gấp đôi luôn. Thêm vào đó, chi phí thuê mặt bằng sau dịch cũng leo thang, giá xăng tăng làm chi phí vận chuyển đắt đỏ, nên giá cả ở quán buộc phải tăng theo. Nếu thời gian tới thực phẩm, hàng hóa giảm giá thì tôi cũng sẽ giảm giá để phù hợp với tình hình thực tế và giúp các em sinh viên ổn định hơn".
Không ngồi yên "chịu trận", sinh viên chủ động tìm cách "vượt bão"
Với tình hình kinh tế khó khăn hậu Covid, cộng thêm giá xăng dầu đang "phá đảo kỷ lục", thì chờ giá thực phẩm "hạ nhiệt" chắc còn lâu lắm. Vì vậy, nhiều bạn sinh viên đã chủ động thích nghi và cân đối chi tiêu cho hợp lý trong bối cảnh hiện tại
Bạn Lâm Hữu Kha từ trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM chia sẻ: "Mình thấy giá cả thực phẩm tăng như này cũng là điều khó tránh khỏi vì hiện nay mọi thứ đều có xu hướng tăng giá. Thay vì xin thêm tiền từ gia đình, mình chọn cách tự quản lý chi tiêu hợp lý hơn trong việc ăn uống, như vậy sẽ giảm được khá nhiều chi phí đấy. Do hiện tại mình đang ở trọ nên việc ăn uống thoải mái hơn so với các bạn sống ở KTX. Ngoài ra, việc tự nấu ăn cũng giúp mình cân đối được số tiền mua thực phẩm hằng ngày, mình có thể cắt giảm những thực phẩm giá cao như thịt heo, thịt bò, rau xanh và thay thế bằng các loại thịt và củ quả khác như thịt gà, cá, dưa...".
Kha còn cho biết thêm, hiện tại tận dụng thời gian rảnh khi học online và offline kết hợp, Kha đã tìm thêm một số công việc part-time để trang trải chi phí ăn uống mà không cần xin thêm tiền từ gia đình. "Ngoài những khó khăn to lớn vì thực phẩm tăng giá, mình thấy đây đồng thời cũng là cơ hội để những sinh viên như mình rèn luyện khả năng thích nghi, khả năng quản lý tài chính và tiết kiệm cho bản thân. Trên hết, mình vẫn mong tình hình giá cả sớm ổn định trở lại để cuộc sống của mình cũng như gia đình bớt khó khăn hơn", Hữu Kha bộc bạch.
Nguồn: svvn.tienphong.vn