Sống giữa những tiếng la hét của chủ nợ, phải sang nhà bạn học bài vì không có mạng, lớn lên trong cảnh nghèo khó - chàng trai Lê Minh Hiếu luôn tin rằng chỉ có con đường học vấn mới có thể thay đổi vận mệnh của mình
Lê Minh Hiếu, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Trung Ngạn vừa đạt 29 điểm khối C, trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 của tỉnh Hưng Yên. Trước đó, bạn ấy còn giành giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa Lý nữa đó!
"Em đã nhảy cẫng ngoài đường vì vui sướng, em đã hét lên thật to vì quá viên mãn với chính thành tích của mình. Có thể nói đây là một nốt nhạc bay bổng nhất của em ở tuổi thanh xuân này" - Hiếu bộc bạch
Lớn lên trong gia đình thuần nông, Hiếu chia sẻ rằng nếu phải định nghĩa về cái nghèo thì gia đình mình chính là câu trả lời cho khái niệm đó. Vốn không khá giả lại nhiều anh em nên tình hình kinh tế rất khó khăn. Mọi thứ luôn quay cuồng trong sự thiếu thốn và trắc trở khi phải sống trong những tiếng thét của chủ nợ, bố làm việc bấp bênh, không có định hướng tốt nên dù nhà đã xây được nhiều năm nhưng gia đình vẫn chưa trả xong nợ. Mọi gánh nặng đều đổ lên vai mẹ khi phải nuôi 4 anh em ăn học
"Với vai trò con cả trong một gia đình nông nghiệp, em tham gia gần như các công việc đồng áng, gia đình phụ giúp mẹ. Thương cha mẹ vất vả nên ngoài giờ học ở trường vào mùa màng em còn phải đi cấy đêm cấy khuya để cùng mẹ xây dựng gia đình. Thậm chí trước khi đi thi tốt nghiệp THPT, em vẫn phải đi cấy để cùng gia đình hoàn thành công việc sớm nhất" - Hiếu nghẹn ngào kể lại.
Chị Mai Thị Thu, mẹ của Hiếu, tâm sự: "Tôi thường nói với các con của mình dù cho có khó khăn đến đâu mẹ vẫn không bao giờ để các con phải bỏ học. Tôi muốn cho các con có một tương lai tốt đẹp, xán lạn hơn"
Đằng sau Hiếu, gia đình, thầy cô, bạn bè luôn động viên và ủng hộ cậu ấy. Vì luôn phải sống trong cảnh nợ nần, chàng trai luôn ý thức rằng bản thân phải thật cố gắng, chiến đấu xây dựng ước mơ để gia đình và em út không phải sống cơ cực nữa.
Khi biết mình là thủ khoa khối C tỉnh Hưng Yên, Hiếu vừa vui vừa hạnh phúc lại vừa lo cho tương lai. Nam sinh thừa nhận tố chất của mình không thông minh bằng bạn bè nên đã xây dựng cho bản thân kế hoạch học tập hợp lý theo kiểu "cần cù bù thông minh" Không có mạng Internet để học bài, Hiếu phải qua nhà bạn học nhờ cũng như tìm kiếm các bài giảng, tài liệu trên mạng để bổ sung thêm kiến thức mỗi tối.
Hiếu cho rằng để ôn thi hiệu quả thì không nên vội vàng làm đề ngay mà phải học và nắm chắc kiến thức từng phần. Chỗ nào chưa hiểu thì lập tức hỏi thầy cô cũng như nhờ sự trợ giúp từ các bạn. Vì chú tâm học từ nửa đầu kỳ 2 lớp 11 và học một cách khoa học nên sang cuối cấp cậu không quá áp lực.
"Ngoài thời gian học, em còn phụ giúp cha mẹ chăm sóc các em, đỡ đần việc đồng áng, thậm chí em còn đi cấy thuê để phụ giúp gia đình có thêm một chút thu nhập..." - nam sinh chia sẻ thêm
Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan, giáo viên chủ nhiệm của Hiếu nói, ngay từ những ngày đầu nhận lớp cũng như suốt quá trình chủ nhiệm, cô rất ấn tượng về Hiếu - một cậu học trò nhỏ bé nhưng thực sự là "siêu nhân", chăm ngoan, lễ phép và sống vô cùng trách nhiệm.
"Ở lớp Hiếu là một học sinh chăm ngoan, có mục tiêu, động cơ học tập tốt. Đặc biệt cậu bạn luôn tích cực, hăng hái và vô cùng trách nhiệm trong mọi công việc của lớp cũng như của trường. Em xông xáo làm những công việc vất vả khi tham gia lao động tập thể, tham gia tất cả các hoạt động văn hóa văn nghệ, các cuộc thi do Đoàn thanh niên tổ chức và luôn đạt giải cao nhất" - cô Ngọc Lan chia sẻ thêm.
Sau niềm vui về điểm số, trong suy nghĩ của Hiếu là những lo toan về các khoản tiền khi ra thành phố để học tập. Hiện tại, cậu bạn đã xin đi làm thêm ở công ty với hi vọng đỡ đần cha mẹ một số tiền trong lần nhập học sắp tới
Nguồn: svvn.tienphong.vn