Thủ khoa điển trai ngành Ngôn ngữ Anh: Kiếm 20 triệu/tháng khi chưa có bằng tốt nghiệp

341ca6a7402af24523ef.webp


Okay chị em ơi, chuẩn bị ngã ngửa với câu chuyện "đỉnh của chóp" này nè!

Phạm Nguyên (22 tuổi) - chàng thủ khoa cực phẩm vừa tốt nghiệp trường ĐH Mở Hà Nội với bằng loại Giỏi, giờ đã làm Trưởng phòng nội dung tại một Trung tâm Ngoại ngữ xịn sò ở Hà Nội rồi nha! Job mô tả nghe thôi đã thấy khủng: biên soạn đề thi học kỳ, đề khảo sát, rà soát tài liệu nước ngoài...

fca1d8e235434aa4252d.jpg


Công việc này đòi hỏi chuyên môn cực cao luôn á, phải đọc sách và tài liệu mỗi ngày, luôn phải sáng tạo để mỗi năm cho ra lò những bộ đề vừa chất vừa mới. Qua nhiều tháng tích lũy kinh nghiệm, giờ Nguyên đã có job ổn định với mức lương "ngon lành" rồi đây!

"Công việc của mình cũng vất vả nhưng với một sinh viên mà hằng tháng thu nhập cơ bản được khoảng 15 triệu đồng, tháng cao điểm từ 20 - 23 triệu đồng thì mình nghĩ vất vả mấy cũng phải cố gắng làm", Nguyên chia sẻ.

Nghe xong mà chỉ biết... respect! Nhưng đường đến thành công không hề trải toàn hoa hồng đâu nhé!

970ecca67b1d8fbcb45c.jpg


Hồi mới vào đại học, dù tự tin vốn tiếng Anh "không đến nỗi", nhưng Nguyên cũng có lúc tự ti và xấu hổ trong lớp vì chỉ làm được bài tập ngữ pháp, còn nghe thì... đứng hình, nói thì... ngượng chín mặt Lý do thì một phần do cách dạy - học khác nhau giữa các tỉnh thành, một phần do bản thân chưa thực sự tìm được phương pháp học hiệu quả.

Tưởng đâu sẽ nản, nhưng không! Với sự giúp đỡ của thầy cô và quyết tâm thép, chàng trai này đã có màn "comeback" ngoạn mục đến không ngờ!

Bí quyết của Nguyên? Chỉ có hai chữ thôi: "chăm chỉ" ✨ Trước giờ học đều chuẩn bị trước từ mới và bài học, tự luyện nói trước gương mỗi ngày, bắt chước phát âm của người bản xứ qua các clip online, luyện nghe từ dễ đến khó, đọc nhiều sách báo ngoại để tăng vốn từ và ghi chép kỹ càng vào vở... Và chỉ sau 3 tháng, skills nghe - nói của bạn ấy đã lên level đáng kể!

c22d5be45cbdc5df063b.jpg


Trừ học kỳ đầu tiên, 7 học kỳ còn lại Nguyên toàn ẵm học bổng loại Giỏi hoặc Xuất sắc luôn á! Bạn bè hay trêu là "đi học 4 năm không mất đồng học phí nào vì tiền học bổng còn nhiều hơn học phí, lại còn chăm làm thêm, chẳng mấy mà mua nhà sắm xe..." Lời đùa này khiến Nguyên vui vì nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng, tạo nền tảng vững chắc cho những mục tiêu lớn hơn sau này.

"Nhìn lại quãng thời gian vừa qua, Nguyên muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người thầy, người cô đã, đang và sẽ là nguồn cảm hứng, là tấm gương để em vượt qua mọi thử thách trong công việc và học tập sau này: Cảm ơn những giờ học Ngữ pháp, học Nghe - Nói đầy ắp tiếng cười Thầy, cảm ơn những giờ học chuyên ngành thực tế của Cô, cảm ơn những người đã luôn đồng hành và hỗ trợ mình trong suốt 4 năm thanh xuân tươi đẹp...", Nguyên xúc động chia sẻ.

Còn về tương lai, Nguyên dự định sẽ tiếp tục chinh phục bậc Thạc sĩ và có thể cả Tiến sĩ tại trường nếu điều kiện cho phép, để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng những yêu cầu khắt khe hơn trong công việc. Cứ như này thì tương lai còn sáng lắm đây!

b12fc7ac7c3195a7d219.jpg


ae8ac6b6172a17cf1f16.jpg


f8635b29431d5205051b.jpg


42d12f93ce7e6bf160b4.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top