Thầy Cao Việt Dũng: "Vũ khí" mạnh nhất của giảng viên chính là nhân cách ✨

c35a7caba94a88653c04.webp


Anh Cao Việt Dũng, quê ở Thái Nguyên, đang phụ trách công tác quản lý người học của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đồng thời cũng là Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên. Cùng nghe anh chia sẻ về hành trình của một người thầy trẻ năng động trong công tác Hội Sinh viên nhé!

Từ lúc còn "chill" trên ghế nhà trường đến khi trở thành thầy giáo

Năm 2008, giống như bao bạn học sinh vừa "xong xuôi" kỳ thi THPT, mình cũng từng rất đau đầu khi phải lựa chọn trường đại học. Thông tin thì nhiều, cơ hội thì đầy, nhưng cuối cùng với truyền thống gia đình trong ngành Giáo dục và định hướng phát triển bản thân, mình đã trở thành sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Sau khi tốt nghiệp, mình được công tác tại Đại học Thái Nguyên và gắn bó với công việc được 8 năm rồi đấy. Cũng từ đó mà mình bén duyên với tổ chức Hội sinh viên Việt Nam cho đến bây giờ.

6fff628ae9bbf3ad57fb.jpg


Mình luôn tin rằng mỗi giai đoạn trong đời đều có ý nghĩa riêng của nó - dù là sinh viên, cán bộ quản lý hay cán bộ Hội. Quan trọng là phải không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng qua từng ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Việc thường xuyên update tri thức và rèn luyện kỹ năng không chỉ giúp mình hoàn thành tốt vai trò cán bộ Hội, mà còn giúp có tầm nhìn và "đồng cảm" được với góc nhìn của các bạn sinh viên. Từ đó định hướng tổ chức các hoạt động phù hợp dựa trên những gì sinh viên nghĩ, muốn và cần trong tổ chức Hội

Câu chuyện "nhập hội" của một thầy giáo trẻ

0e98e974fedb78f3d44c.jpg


Thực ra mình đã biết đến Hội Sinh viên từ năm nhất, tham gia khá nhiều chương trình do Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Nhà trường tổ chức. Nhưng đến khi đi làm mới thật sự "bén duyên" với tổ chức này.

Được sự tin tưởng từ BCH Hội sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên, mình bắt đầu làm việc ở Hội và có nhiều cơ hội học tập kinh nghiệm, trau dồi kiến thức hơn.

Thời gian đầu thì phải nói là khá "áp lực" vì công việc chuyên môn đã nhiều rồi, lại thêm việc kiêm nhiệm công tác Hội sinh viên với hàng tá hoạt động. Việc sắp xếp, giải quyết công việc lúc đó chưa thực sự "ổn". Nhưng may mắn là với sự cố gắng học hỏi qua từng hoạt động và sự giúp đỡ nhiệt tình từ các anh chị đồng nghiệp, mình dần khẳng định được bản thân và đạt hiệu quả trong công việc

Giảng viên thời 4.0 phải "xịn" như thế nào?

f6a85264bceece16f50e.jpg


Theo mình, "công cụ" chủ yếu của lao động sư phạm chính là nhân cách của người giảng viên. Bằng chính nhân cách đó, giảng viên tác động tích cực đến sự hình thành nhân cách của sinh viên.

Ngoài những phẩm chất đạo đức và tiêu chuẩn nghề nghiệp cơ bản, để phù hợp với thời đại số, giảng viên đại học cần:

Trình độ chuyên môn "đỉnh cao": Hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng được các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất vốn liên tục thay đổi trong thời đại công nghệ số. Đồng thời phải giúp sinh viên phát triển về năng lực, tư duy, thúc đẩy đổi mới và sáng tạo để thích ứng trong môi trường làm việc hiện nay.

Khả năng "bắt trend" công nghệ: Cập nhật kiến thức hiện đại, xây dựng bài giảng chất lượng, hấp dẫn và ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo để tạo sự tự do, sáng tạo trong quá trình giảng dạy

Trong thời đại số, giáo dục luôn lấy người học làm trung tâm. Giảng viên cần dựa trên nhu cầu học hỏi của sinh viên để gợi mở và định hướng nhiều hơn là "thuyết giảng" một chiều. Vì vậy, giảng viên đại học cần nâng cao khả năng kết hợp thông tin tổng thể, giúp sinh viên nắm bắt, hiểu ý nghĩa và đánh giá tầm quan trọng của các thông tin được truyền tải.

Gen Z Đại học Thái Nguyên trong mắt thầy giáo

d8c51e523ce37ca76035.jpg


Sinh viên Đại học Thái Nguyên nhìn chung có kiến thức nền tảng và chuyên môn khá "ổn", có nghị lực và quyết tâm học tập cao đấy!

Do đặc thù Đại học Thái Nguyên là đại học khu vực miền núi phía Bắc, có nhiều sinh viên con em dân tộc, nên việc thể hiện kiến thức cũng như giao tiếp của các bạn năm thứ nhất đa phần còn khá e dè. Nhưng qua quá trình học tập, rèn luyện tại môi trường đại học, các bạn đã rất tự tin trong việc thể hiện bản thân, không ngại bày tỏ quan điểm cá nhân của mình ️

Các bạn được phát triển rất nhiều kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, tổ chức sự kiện... thông qua việc tham gia vào các CLB, các hoạt động của Đoàn, Hội. Mọi người cùng nhau học tập và rèn luyện các kỹ năng khác theo năng khiếu, sở thích, đóng góp cho các hoạt động phong trào của Nhà trường cũng như của Đại học Thái Nguyên rất sôi nổi luôn!

Lời nhắn gửi "chất chơi" đến hội sinh viên

fb7149881ef407e26879.jpg


Với vai trò người thầy – người truyền cảm hứng, mình mong các bạn sinh viên tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của sinh viên Đại học Thái Nguyên trong những năm qua nhé!

Ngoài việc đặt ra kế hoạch và mục tiêu cho bản thân, thời sinh viên cũng là giai đoạn "vàng" để trau dồi kiến thức chuyên môn, hoàn thiện các kỹ năng làm việc và kỹ năng sống.

Đây cũng là giai đoạn tuyệt vời để sống hết mình với tuổi trẻ đấy! Hãy tham gia các hoạt động Đoàn - Hội để ghi dấu một thời tuổi trẻ nhiệt huyết Điều đó chắc chắn sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong suy nghĩ và hành động của các bạn, giúp tích lũy nhiều kỹ năng và trưởng thành hơn.

Qua đó chuẩn bị hành trang vào đời như những người trẻ tự tin, có năng lực, có nhân cách, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng!

Cảm ơn anh!

e58d8b80777d44b9c0e7.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top