Nhắc đến Akrit Pran Jaswal (sinh năm 1993) là nhắc đến một huyền thoại sống của ngành Y ở Ấn Độ luôn! Tưởng tượng mà xem, bé trai mới 2 tuổi đã viết được thành thạo rồi á. Lên 4 tuổi, cậu nhóc này "chill" với mấy cuốn sách Y khoa như Phẫu thuật, gây mê, giải phẫu, sinh lý học, ung thư... trong khi bạn bè đồng trang lứa đang chơi đồ chơi
6 tuổi thì sao? Cậu bắt đầu nghiên cứu các bước tiến hành phẫu thuật như thật luôn nha!
Đỉnh cao nhất phải kể đến khi Akrit mới 7 tuổi, cậu đã thực hiện ca phẫu thuật tách ngón tay bị dính do bỏng nặng cho một bé gái 8 tuổi. Gia đình bệnh nhân không đủ tiền đi viện nên tìm đến Akrit nhờ giúp đỡ. Và boom - ca mổ chỉ mất có 1 tiếng đồng hồ và thành công mỹ mãn!
Từ đó, Akrit được mọi người biết đến như là "bác sĩ phẫu thuật trẻ nhất thế giới" - flex level max luôn á!
Chưa hết đâu nhé! 8 tuổi, cậu bé đã bắt đầu nghiên cứu về ung thư bằng cách đọc sách và lướt web. Cậu chia sẻ: "Phương pháp điều trị của tôi hướng đến việc biến đổi gen gây ung thư bằng cách kích hoạt các enzym hoặc 'tác động' trực tiếp bằng thuốc genotoxic". Ủa 8 tuổi mà nói thế này thì hổng chơi được luôn
11 tuổi, với tài năng bẩm sinh khủng như vậy, Akrit được tuyển thẳng vào Đại học Punjab (Ấn Độ) và trở thành tân sinh viên trẻ nhất lịch sử trường. Đến 13 tuổi, anh còn được mời sang Anh để trao đổi ý tưởng với các nhà khoa học về nghiên cứu y học tiên tiến, cụ thể là liệu pháp gen ở miệng (oral gene therapy).
Các giáo sư đánh giá cao ý tưởng này của Akrit, nhưng cần thêm thời gian nghiên cứu cho chính xác. Còn bản thân Akrit thì quyết tâm: dù có thất bại vẫn sẽ nghiên cứu đến cùng! Tinh thần strong đỉnh thế này mới gọi là đam mê
Anh chia sẻ lý do theo đuổi Y học: "Quá trình trưởng thành, tôi từng chứng kiến nhiều bệnh nhân ung thư phải chịu đau đớn vì không đủ tiền chữa trị. Giờ đây, tôi muốn dùng trí tuệ của mình để xoa dịu nỗi đau thể xác của họ. Đây cũng là động lực khiến tôi đam mê Y học và mong muốn tìm ra phương pháp điều trị". Nghe xong mà muốn khóc luôn á
Vừa học vừa nghiên cứu, 17 tuổi Akrit tốt nghiệp đại học với huy chương Vàng - quà tặng xứng đáng cho một sinh viên xuất sắc và cũng là động lực để anh cống hiến hơn nữa cho y học.
Năm 2010, tiếp tục hành trình tìm kiếm phương pháp điều trị ung thư, Akrit học thạc sĩ ngành Hóa học ứng dụng. 2 năm sau tốt nghiệp thạc sĩ tại Viện Công nghệ Ấn Độ Kanpur (IITK). Đến năm 2016, anh hoàn thành tiến sĩ ở tuổi 28.
Từ năm 2021 đến nay, anh làm việc tại Viện Công nghệ Ấn Độ Kanpur (IITK) với vai trò nhà nghiên cứu. Akrit nói rằng gia nhập IITK là ước mơ từ bé. Bên cạnh đó, anh còn hợp tác với Viện Khoa học và Công nghệ Ấn Độ (InStem) để thực hiện các nghiên cứu khác.
Hiện tại, Akrit đang tham gia dự án nghiên cứu thiết bị cầm tay i-CAT dùng sóng siêu âm để phát hiện ung thư da giai đoạn đầu. Thiết bị vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, nhưng anh kỳ vọng tương lai i-CAT có thể thay thế phương pháp chẩn đoán truyền thống - hy vọng sớm thành công nhé!
Đồng thời, Akrit cũng đang nghiên cứu liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư. Phương pháp này tập trung kích thích hệ miễn dịch của cơ thể để tấn công ngược lại tế bào ung thư. Với trí tuệ và tài năng bẩm sinh, anh được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể cho lĩnh vực Y học thế giới!
Nguồn: svvn.tienphong.vn