Tết Nguyên Đán vốn là dịp lễ truyền thống đỉnh nhất trong năm của mình, gắn liền với vibe đoàn viên cùng những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời. Thế mà giờ đây, không ít bạn trẻ lại thấy... stress khi Tết sắp đến nơi rồi đó!
Ví tiền khóc thét mỗi độ Tết về
Nói thật chứ, lý do chính khiến GenZ "đau đầu" mỗi dịp Tết chính là chuyện... tiền bạc. Nhiều bạn phải gồng mình lên để lo cho đủ thứ: mua quà Tết thăm hỏi họ hàng, tụ tập bạn bè cuối năm... Đặc biệt là những sinh viên mới ra trường, thu nhập còn eo hẹp mà chi phí thì "khủng" quá trời quá đất luôn!
Phạm Thu Thảo (sinh năm 2002, cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM) chia sẻ, cô vừa mới tốt nghiệp và hiện chưa dạy chính thức ở trường nào. May mắn là có nguồn thu từ dạy kèm trực tuyến nên cũng tự lo được chi phí cá nhân và mua vài món quà nhỏ cho người thân. Thế nhưng Thảo vẫn thấy áp lực vì phải "thắt lưng buộc bụng", cân đối chi tiêu mới qua nổi mùa Tết này!
Còn Văn Mạnh (sinh năm 2005, sinh viên Học viện Ngoại giao) đã nhanh chóng về quê ăn Tết sau khi xong việc ở Học viện. "Mình cảm thấy áp lực tài chính rất nặng trong đợt Tết. Mình ở quê nhưng vẫn phải chi trả các khoản hàng tháng như tiền trọ...", Mạnh than thở.
Thêm vào đó, vì nghỉ Tết nên số giờ làm thêm cũng giảm xuống. Chính vì thế, nam sinh lo lắng không biết sau kỳ nghỉ sẽ chi trả các khoản sinh hoạt thế nào đây!
"Con nhà người ta" lại xuất hiện rồi!
Trong dịp Tết, các bạn trẻ còn phải đối mặt với kỳ vọng từ gia đình và xã hội, thậm chí bị đặt lên bàn cân so sánh với "con nhà người ta". Điều này khiến GenZ cảm thấy căng thẳng và mất hẳn cái vibe thoải mái trong kỳ nghỉ luôn!
Minh Nguyệt - sinh viên năm cuối Trường Đại học Ngoại thương cho biết, họ hàng thường hỏi cô một loạt câu hỏi về nghề nghiệp, mức lương sau khi ra trường. Tuy hiểu mọi người quan tâm nhưng cô vẫn không khỏi áp lực.
"Mình chưa có việc làm toàn thời gian. Khi các cô, các chú hỏi, mình rất ngại và không biết trả lời thế nào cho phải. Mình dự định qua tết mới tính đến nghề nghiệp cố định", cô bày tỏ.
Tết đúng là mang niềm vui đến mọi người vì đây là thời điểm gia đình đoàn viên, nhà nhà nghỉ ngơi sau một năm làm việc mệt nghỉ. Thế nhưng giới trẻ lại phải đối diện với không ít gánh nặng thật sự!
Nguồn: svvn.tienphong.vn