Tân Thủ khoa đầu ra ngành Luật Kinh tế mong muốn được bảo vệ nhóm người yếu thế trong xã hội

e4dbc4f703e20a05ad2d.webp


Nguyễn Tiến Đạt (22 tuổi) chính là tân Thủ khoa đầu ra ngành Luật Kinh tế thuộc Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội với GPA khủng 3.65/4.0 nè! Trong suốt 4 năm đại học, bạn ấy sở hữu 2 đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường, đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố Hà Nội luôn. Đặc biệt là Đảng viên Khóa 44 tiêu biểu được nhận Giấy khen của Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội, cùng nhiều thành tích xịn xò khác trong học tập và công tác Đoàn – Hội nữa đó.

Đạt tâm sự: "Thuở học sinh, mình từng là một cậu bé khá hướng nội, có phần nhút nhát và luôn tự tạo một chiếc vỏ bọc an toàn cho bản thân trước những điều mới lạ. Năm 16 tuổi, lần đầu tiên, mình dũng cảm tự phá vỡ vỏ bọc, tự đăng ký tham gia cuộc thi 'Người dẫn chương trình yêu thích' tại Trường THPT Chuyên Chu Văn An Lạng Sơn - nơi bản thân theo học. Không ai nghĩ một cậu bé lầm lì, tự ti ngày ấy lại sẵn sàng đăng ký tham gia vào một cuộc thi tại trường. Mình gọi đây là sự đột phá, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Bởi từ sau cuộc thi, mình đã vượt qua giới hạn bản thân, dũng cảm mở lòng với mọi người và tìm được nhiều hơn giá trị tích cực trong cuộc sống."

64d14acd0c4844c5bea7.jpg


Chọn Luật vì muốn bảo vệ những người yếu thế

"Mình từng không nhận được sự ủng hộ của gia đình khi lựa chọn theo học Đại học Luật Hà Nội đâu nha. Bởi bố mẹ mong mình theo học Công an để tiếp nối truyền thống gia đình, cũng như học ngành Công nghệ thông tin bởi đây là một xu thế mới của thời đại. Là học sinh chuyên Hóa, năm 2019 mình đạt 25,75 điểm khối A00, nó hoàn toàn giúp mình có thể đỗ được các ngành học theo nguyện vọng của gia đình. Nhưng trái ngược với sự kỳ vọng ấy, sau tất cả, mình vẫn quyết định đặt bút lựa chọn Đại học Luật Hà Nội và ngành Luật trở thành mục tiêu phấn đấu trên con đường nghề nghiệp bản thân sẽ chinh phục."

63869edf981b624759e5.jpg


Đạt cũng nhận thấy những thách thức, chông gai cùng khó khăn phía trước lắm. Đặc biệt trong bối cảnh tỉ lệ thất nghiệp và làm việc trái ngành ngày càng tăng cao; mức sống của sinh viên Luật sau tốt nghiệp còn thấp; cơ hội làm việc trong cơ quan nhà nước ngày càng bị thu hẹp...

"Tuy nhiên, bản thân vẫn quyết định lựa chọn hướng đi này vì hoài bão trong mình rất lớn. Bản thân luôn nung nấu ước mơ được bảo vệ công lý, lẽ phải cho người thân cùng những lớp người yếu thế trong xã hội. Hiện tại, mình thật sự hạnh phúc khi được hiện thực hóa ước mơ."

Từ GPA 3.15 lên 3.65 - hành trình đáng nể!

"Từ một chàng sinh viên kỳ I năm nhất với 3.15/4.0 GPA, chỉ đạt C+ môn Lý luận chung, sang các kỳ học sau điểm số của mình dần cải thiện. Đến thời điểm hiện tại, mình vinh dự trở thành tân Thủ khoa đầu ra ngành Luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội (GPA: 3.65 và điểm rèn luyện: 90.57)."

Đạt cho biết mình rất tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các chương trình học thuật và đặc biệt là các hoạt động tình nguyện của trường. "Với mình, việc tham gia vào các hoạt động chính là cơ hội để bản thân có thêm các mối quan hệ, học được nhiều kiến thức, kỹ năng vận dụng vào thực tiễn."

05dfcd6ad3afacea368c.jpg


5b191bee7d2c45a41c1a.jpg


Trong 4 năm học, Đạt hoàn thành được 2 đề tài nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Ngoại thương. "Sau khi hoàn thành 2 công trình, mình đã nâng cao được khả năng nghiên cứu, kỹ năng viết, đồng thời dần hoàn thiện kiến thức nền tảng, xây dựng thêm tư duy về ngành Khoa học pháp lý."

"Mỗi môn học trên lớp đều được chia thành giờ lý thuyết và thảo luận. Nếu như ở các tiết lý thuyết, mình được thầy cô giảng dạy kiến thức lý luận về môn học, thì ở các tiết thảo luận, sinh viên sẽ là người được đưa ra ý kiến, quan điểm về những vấn đề pháp lý xoay quanh buổi học và được giải quyết các tình huống thực tiễn. Sau 4 năm học, mình đã nâng cao được sự tự tin, tư duy về thế giới xung quanh cũng dần mở rộng đa chiều."

Tình nguyện - nơi thay đổi chính mình ❤️

Bên cạnh việc học, Đạt luôn tận dụng mọi cơ hội, tích lũy kinh nghiệm qua các hoạt động ngoại khóa của trường. Anh đã trải nghiệm ở nhiều môi trường, công việc tại các chuyên môn như: Ban Nội dung, Ban Hậu cần, Ban Đối ngoại... ở các tổ chức khác nhau.

"Mình từng giữ vị trí Phó Bí thư Chi đoàn cùng cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2022. Mình được cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết cho các hoạt động tình nguyện để san sẻ, đồng hành nhiều hơn với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống."

c63b0351fd8de02be823.jpg


"Qua các dự án thiện nguyện tại Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai... đến với từng địa bàn, mình có cơ hội trải nghiệm cuộc sống, trực tiếp sẻ chia mọi khó khăn, vất vả của người dân. Mình nhận ra bản thân đã hạnh phúc đến nhường nào. Cứ nghĩ, sứ mệnh của mình khi đi tình nguyện là hỗ trợ, thay đổi phần nào khó khăn, vất vả từ cuộc sống của người dân; nhưng khi đi rồi, bản thân mới biết chính mình là người được thay đổi."

"Thực sự, mỗi câu chuyện, mỗi con người mình từng gặp đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Mình được truyền rất nhiều cảm hứng, năng lượng để nhìn cuộc sống một cách tích cực, yêu thương nhiều hơn và luôn tự hào vì bản thân đã có một hành trình tuổi trẻ đúng nghĩa. Với các hoạt động, kinh nghiệm từng trải, tất cả đều là những bài học đắt giá để mình trưởng thành và hoàn thiện hơn mỗi ngày."

88a0724cb34b29d9928b.jpg


Kế hoạch tương lai xịn sò

"Thời gian tới, mình dự định học thêm Lớp Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư của Học viện Tòa án. Sau đó, bản thân sẽ học cao học, có cơ hội tiếp tục gắn bó với ngôi trường Đại học Luật Hà Nội, hoặc mình rất mong được học cao học tại môi trường quốc tế. Bởi với mình, việc đầu tư cho giáo dục là mục tiêu quan trọng nhất mà mỗi người trẻ nên chú trọng trong giai đoạn này. Đầu tư từ khối kiến thức chuyên môn tới những kỹ năng mềm cho bản thân. Giáo dục sẽ là bàn đạp để mỗi cá nhân có thể tự tin, sẵn sàng đương đầu với những thách thức, khó khăn trong tương lai."

Bén duyên với nghề Biên tập viên truyền hình

"Mình có cơ hội được trải nghiệm môi trường làm việc tại Kênh truyền hình VTC1, đây là một hành trình thực sự tuyệt vời. Hiện tại, mình đang đảm nhận vị trí cộng tác viên ở mảng Phóng viên/Biên tập viên truyền hình. Mình phụ trách biên tập và dựng các điểm tin về công nghệ và được dẫn một số các talk và điểm tin ngắn trên truyền hình."

"Qua đó, mình có cơ hội làm việc với anh chị phóng viên, biên tập viên, nhà báo, chính trị gia hay các doanh nhân nổi tiếng. Bản thân được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm sống, kỹ năng làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp. Đặc biệt, mình có ý thức hơn trong việc đọc. Hàng ngày, mình đều dành thời gian đọc các đầu báo, các nguồn tin để lấy tư liệu phục vụ công việc."

9c813410cf6a872ddd25.jpg


Bí quyết thành công

"Để đạt được những thành công bước đầu kể trên, theo mình quan trọng nhất luôn cần phải có sự nỗ lực, cố gắng. Trước mỗi môn học, kỳ thi hay dự án, mình đều quan niệm rằng: 'Bản thân chỉ được thực hiện điều này một lần trong đời, vậy chẳng có lý do nào để mình không cố gắng hết sức cả.'"

"Mình nghĩ, việc sống có ích cho xã hội không phải là một vấn đề quá to lớn, khó khăn. Nó chỉ dừng lại ở những việc làm vô cùng đơn giản xuất phát từ bản thân. Trước khi bạn nghĩ đến việc sống có ích cho xã hội, thì hãy sống có trách nhiệm với bản thân. Ở ngưỡng tuổi 20, chúng ta sẽ luôn đương đầu với rất nhiều khó khăn, thách thức và cả cám dỗ; nhưng hãy luôn mạnh mẽ, nỗ lực cố gắng, kiên định với giá trị của bản thân. Chỉ khi bạn sống có trách nhiệm với mình, bạn mới có đủ sức mạnh để lan tỏa năng lực, giá trị sống tích cực với cộng đồng và xã hội."

Đạt chia sẻ: "Tới điểm hiện tại - 22 tuổi, mình vẫn luôn cố gắng để thay đổi bản thân, mạnh mẽ, quyết đoán, tự tin hơn để dần chinh phục những mục tiêu, hoài bão phía trước của cuộc đời. Cơ hội chỉ đến khi chúng ta sẵn sàng, chủ động nắm bắt và bản thân mới là người đủ sức mạnh để tháo gỡ những rào cản, sự tự ti trong mình."

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top