Tân sinh viên tranh thủ trau dồi bản thân bằng các công việc làm thêm thú vị

c7d01cc3b0cf54c7c373.webp


"Đi làm sớm, nên hay không?" - câu hỏi này hot rần rần với hội freshman đây! Có bạn thì chọn chill ở câu lạc bộ để phát triển bản thân, có bạn lại quyết tâm "cày" học hành trước đã. Nhưng cũng không ít bạn Gen Z chọn cách "đa nhiệm", vừa kiếm tiền vừa lấy kinh nghiệm thực tế luôn cho nhanh!

Chưa kịp đến ngày lên lớp chính thức, nhưng Hồ Huyền Nga (năm nhất, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã vội vã từ Thái Nguyên vào Hà Nội trải nghiệm sống sinh viên sớm rồi nè. Hiện tại, bạn ấy đang "ôm" luôn hai job: một bên là thực tập sinh marketing tại công ty công nghệ, bên kia làm gia sư dạy Văn cho lũ lớp 12 vào buổi tối. Xịn xò chưa! ✨

5b7673c2d5d77b58cbfb.jpg


Về chuyện có nên đi làm sớm không, Nga chia sẻ: "Mình nghĩ không có công thức chung nào fit với tất cả mọi người đâu, vì mỗi người một vibe, một đam mê và hoàn cảnh khác nhau mà. Với mình thì đi làm cũng là một cách học những thứ mà sách vở không cover hết được, hoặc nói qua loa thôi. Nên mình thấy không có đúng sai, chỉ có phù hợp hay không phù hợp thôi. Nếu bạn hiểu mình cần gì, muốn gì và muốn biến ước mơ thành hiện thực thì sẽ có động lực để cố gắng thôi".

Còn Vũ Hiếu Trung (năm nhất, ĐH Thương mại) thì là case "đa zi năng" thực thụ luôn! Không chỉ làm hai công việc song song mà còn tham gia câu lạc bộ và là thành viên Ban cán sự nữa. Hiện tại Trung vừa làm gia sư, vừa làm tư vấn bảo hiểm. Trong đó, công việc tư vấn bảo hiểm là thứ khiến bạn ấy gặp khó khăn nhất vì phải đối mặt với định kiến của xã hội về nghề này.

e67f02d944d502d879bf.jpg


Nhưng may là có bố mẹ support, Trung đã vượt qua được: "Từ việc hiểu rõ mình đang làm gì và thấy được giá trị công việc này mang lại, sau hơn một tháng mình đã học được nhiều kiến thức mới, những thứ sách vở không có. Với mình, đó không phải khó khăn mà lại là may mắn ấy".

Thái Hoàng Vân Chi (năm nhất, ĐH Hà Nội) lại có câu chuyện khác. Sau khi nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT không như mong đợi, cảm giác lạc lõng ập đến, Chi quyết định tìm đến công việc làm thêm part-time để đổi gió và thử thách bản thân. Bạn ấy chọn làm lễ tân tại một khách sạn ở Hạ Long (Quảng Ninh).

fec91f10a863a8464972.jpg


Theo Chi, giá trị nhất công việc này mang lại chính là kỹ năng mềm: "Với công việc này, mình vừa rèn được khả năng giao tiếp, đặc biệt là tiếng Anh, vừa có cơ hội tiếp xúc môi trường làm việc chuyên nghiệp, cần nhiều kỹ năng mềm và khả năng ứng biến. Trước khi đi làm, mình không nghĩ những kỹ năng đó quan trọng nhưng giờ thì mình nhận ra kỹ năng giao tiếp, ứng biến, teamwork... hoàn toàn áp dụng được vào việc học của mình luôn".

Tuy nhiên, vì phải rời Hạ Long lên Hà Nội học nên sắp tới Chi sẽ làm thêm công việc trợ giảng như một hướng đi dài hạn.

Còn Trần Độ (năm nhất, ĐH FPT) thì thuộc team "không tìm việc mà việc tự tìm đến" Bạn ấy đang làm cùng lúc siêu nhiều thứ đa dạng: xử lý âm thanh, phối khí, thu âm, làm SEO trên YouTube, Google và cả kinh doanh cá nhân nữa. "Trừ kinh doanh cá nhân thì những việc còn lại mình làm được khá lâu rồi. Ban đầu chỉ là sở thích thôi, nhưng sau khi tìm tòi, học hỏi thêm trên mạng, kỹ năng dần hình thành, chất lượng sản phẩm tốt lên, nên có người muốn trả tiền cho chất xám của mình", Độ chia sẻ.

1e3ef8e4dfcdfe652f64.jpg


Vì làm freelance nên Độ không gặp nhiều khó khăn khi cân bằng việc làm và học. "Khi nào hứng và có thời gian thì mình làm, còn không thì học bài trên lớp. Điểm số không phải thứ mình đặt nặng nên đây cũng không phải vấn đề quá lớn", Độ tâm sự.

b12fc7ac7c3195a7d219.jpg


ae8ac6b6172a17cf1f16.jpg


f8635b29431d5205051b.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top