Chiến thắng của Tú Quyên đã giúp Viện Báo "giữ chuỗi" ba lần liên tiếp có sinh viên đăng quang Hoa khôi Tài sắc Nhân văn - USSH Gralent. Cuộc thi do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và nhân ái của sinh viên USSH trong thời đại mới.
Nguyễn Ngọc Tú Quyên, sinh năm 2007, là sinh viên khóa K70 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (SJC), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo học ngành Báo chí, nữ sinh Hạ Long đang ấp ủ ước mơ trở thành MC và biên tập viên truyền hình.
Ngoài vương miện Hoa khôi, Tú Quyên còn ẵm trọn 2 giải thưởng phụ xịn xò: Miss Tài năng và Miss Trình diễn trang phục ấn tượng nhất. Đỉnh thật sự!
Từ nữ sinh năm nhất nhút nhát đến "ngọn lửa pha lê" tự tin rực rỡ
Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Tú Quyên thú nhận bản thân bước vào cuộc thi với không ít rụt rè của một freshman. Nhưng mà nhờ có sự động viên từ gia đình, bạn bè và đặc biệt là các thầy cô, anh chị tại SJC, cô nàng đã có thêm động lực để bứt phá ngoạn mục.
Hành trình tại USSH Gralent của Quyên tràn ngập yêu thương và những lời động viên chân thành, kể cả từ những khán giả chưa từng gặp mặt. Trong suốt cuộc thi, Viện SJC cùng tập thể lớp K70 Báo chí B luôn là hậu phương vững chắc, support cô trong từng phần thi, kêu gọi vote và cập nhật tin tức liên tục. Mọi người không chỉ sẵn sàng đồng hành, cùng đổ những giọt mồ hôi phía sau cánh gà, mà còn cười cổ vũ và hò reo thật lớn mỗi khi thấy nữ sinh tỏa sáng trên sân khấu. Xịn như team của Quyên thế này chắc ai cũng muốn có!
Nhắc đến hành trình tại USSH Gralent, phần thi khiến Tú Quyên tự hào và dồn nhiều tâm huyết nhất chính là phần thi Tài năng. Lấy cảm hứng từ tinh thần của cuộc thi năm nay "Shine bright like a crystal flame" (Toả sáng như một ngọn lửa pha lê), cô đã tự lên ý tưởng và xây dựng câu chuyện cho tiết mục mang tên "Rise & Shine". Bài dự thi gửi gắm thông điệp về sự bứt phá khỏi những trói buộc tiêu cực để trở thành "ngọn lửa pha lê" kiêu hãnh.
Tân Hoa khôi hồi tưởng: "Mình khá liều lĩnh khi kết hợp khiêu vũ thể thao (dancesport), một bộ môn chưa từng học qua với phần múa đương đại. Việc giữ thăng bằng trên đôi giày nhảy những ngày đầu thực sự là một thử thách khó nhằn. Nhưng sau hai tuần tập luyện cày cuốc, dù chưa thật sự hoàn hảo, phần trình diễn bùng nổ và tạo được hiệu ứng tích cực cho khán giả đã là niềm hạnh phúc vô giá đối với mình". Respect sự cố gắng này!
Giọt nước mắt vỡ oà và cú "hat-trick" tự hào của Viện Báo
Đêm Chung kết 29/3 đánh dấu cột mốc khó quên khi chiếc vương miện danh giá gọi tên Nguyễn Ngọc Tú Quyên. Trong giây phút ấy, cô không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Nhớ lại khoảnh khắc đăng quang, Quyên vẫn không khỏi xúc động: "Khi nhìn xuống sân khấu, thấy mọi người vẫy cờ, thổi kèn và gọi tên, trái tim mình như vỡ òa. Chẳng đợi hiệu lệnh từ MC, các bạn đã lao lên ôm chầm lấy mình. Giây phút đó, mình đã bật khóc vì hạnh phúc.
Thấy mình khóc, mọi người liền trêu: 'Lúc trước cứng đầu không chịu đi thi, suýt nữa thì Viện Báo mất một hoa khôi' hay 'Tú Quyên thành công giữ chuỗi hoa khôi cho Viện Báo rồi'. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để mình cảm nhận được tình yêu thương và sự tự hào của mọi người. Mình thật sự biết ơn tất cả rất nhiều". Ôi nước mắt hạnh phúc quá trời quá đất!
Cuộc thi đã khép lại, nhưng với Tú Quyên, "tài sản" lớn nhất mang về không chỉ là danh hiệu mà còn là những kỷ niệm dưới mái nhà chung USSH Gralent. Ký ức khó quên nhất với cô lại chỉ là câu hỏi mộc mạc "Tối nay ăn gì?" mỗi khi nhóm thí sinh kết thúc những giờ tập mệt nhoài. Vibe chill và ấm áp thế này ai mà không thích!
Bản lĩnh Nhân Văn trong thời đại AI
Không chỉ gây ấn tượng bằng tài năng và visual đỉnh cao, Tú Quyên còn chinh phục Ban giám khảo bằng tư duy sâu sắc được thể hiện trong phần thi ứng xử. Tại đêm Chung kết, khi nhận được câu hỏi từ PGS.TS Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng nhà trường, về điều giúp sinh viên USSH có thể tự tin bước ra thế giới, Tú Quyên đã có phần ứng xử đầy thuyết phục khi đặt giá trị cốt lõi của con người lên bàn cân với trí tuệ nhân tạo (AI).
"Mình tin rằng điều giúp sinh viên Nhân văn tự tin bước ra thế giới hôm nay chính là nền tảng văn hóa cốt lõi, đạo đức và những giá trị nhân văn mà chúng mình được giáo dục. Đó là những thứ dễ dàng bị mai một trong bối cảnh AI đang dần thay thế con người ở nhiều lĩnh vực. Một sinh viên nắm chắc nền tảng ấy, kết hợp cùng lòng nhân ái có thể tự tin lan tỏa những giá trị tích cực và đẹp đẽ nhất", Quyên khẳng định. Đúng là có tâm, có tầm!
Nguồn: svvn.tienphong.vn