Sống đúng với bản thân, bạn sẽ tạo impact tích cực đến mọi người xung quanh ✨

6cb6470a22a6c4111d2d.webp


Vũ Hồng Hạnh (sinh năm 2003) - nữ sinh viên năm cuối ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại chia sẻ rằng cô nàng cảm thấy biết ơn vô cùng khi nhìn lại hành trình gần 4 năm học tập tại trường. Hạnh trân trọng từng trải nghiệm quý giá, sự support của gia đình, thầy cô và những "đồng đội" trong Hội Sinh viên. Cô tự hào với các giải thưởng, danh hiệu đã đạt được và hạnh phúc khi góp một phần nhỏ vào sự phát triển phong trào Đoàn - Hội

Từ những ngày đầu tiên đi học, mình luôn được gia đình tạo mọi điều kiện tốt nhất để học tập và phát triển. Suốt 12 năm học, mình được thầy cô và bạn bè tin tưởng giao phó nhiều vị trí Cán bộ lớp, Đội, Đoàn... Mình cảm thấy tự hào và may mắn hơn cả khi là cựu học sinh của trường THPT Việt Đức - một ngôi trường với bề dày thành tích không chỉ trong công tác Dạy và Học mà còn nổi trội với các hoạt động phong trào, ngoại khóa. Chính từ đây, mình đã có nhiều cơ hội hơn để trau dồi, phát triển bản thân cả trong việc học tập lẫn các kỹ năng mềm. Đó cũng là lý do mình luôn khao khát được học tập, trải nghiệm trong một môi trường Đại học thật năng động, sáng tạo, có nhiều hoạt động ngoại khóa

3afb5349c728413bee77.jpg


Khi bước chân vào giảng đường đại học, mình vẫn giữ trong tim ngọn lửa nhiệt huyết từ những ngày tháng cấp ba, háo hức bước vào môi trường mới với những trải nghiệm mới, những người bạn mới. Tuy nhiên, xen lẫn trong đó là một chút tiếc nuối và hụt hẫng vì Thương mại không phải nguyện vọng 1 mà mình hướng đến, nhìn bạn bè đổi ảnh trúng tuyển khiến mình có đôi chút lo lắng hơn. Năm nhất của chúng mình là thời gian Hà Nội vẫn đang giãn cách vì Covid-19, toàn bộ việc học chuyển sang online nên mình cũng không được gặp bạn bè. Mình từng cảm thấy mất phương hướng và đặt ra rất nhiều câu hỏi với bản thân: "Liệu mình có thật sự giỏi, có thật sự xuất sắc như mọi người đã từng nói?", "Thương mại có thật sự như lời đồn?", "Mình sẽ phải bắt đầu từ đâu với môi trường này?"...

Mình mất một thời gian đầu để tự vẽ lại định hướng cho bản thân, thành tích học tập của mình cũng vì thế mà ảnh hưởng đôi chút. Và dĩ nhiên, mình nhận ra, khi bản thân học cách chấp nhận với những điều đang xảy ra ở hiện tại và nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực hơn, tự mình đi khám phá mọi thứ, bỏ ngoài tai những lời "đồn" không mấy tốt đẹp thì chắc chắn mọi thứ sẽ khác!

affea26682955d0e3ea4.jpg


Đó cũng là lúc mình bắt đầu "bén duyên" với tổ chức Hội Sinh viên và lựa chọn đây là nơi gửi gắm 4 năm thanh xuân tại Thương mại. Mình vẫn luôn tin vào câu nói "Be you, the world will adjust" (Khi bạn tin vào chính mình và chấp nhận bản thân, sống đúng với con người thật của mình, bạn sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực lên môi trường xung quanh) và một lần nữa mình cho bản thân cơ hội để tìm lại con người năng nổ của ngày trước, khám phá những điều mà có lẽ nếu cứ mãi tin vào những lời "đồn" thì mình sẽ không bao giờ biết bản thân có thể làm được đến đâu

Gần 4 năm đồng hành cùng công tác Hội từ những vị trí nhỏ nhất, hỗ trợ mọi người trong việc tổ chức các chương trình, sự kiện lớn nhỏ trong Khoa, mình dần được tiếp xúc nhiều hơn với các hoạt động phong trào Đoàn - Hội.

0fe1b606a27223499fa1.jpg


Mình biết đến danh hiệu Sinh viên 5 tốt và coi đó là mục tiêu để bản thân phấn đấu trong mỗi năm học. Cho đến năm 2023, mình đã nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của thầy cô trong Ban lãnh đạo Khoa và Liên chi Hội cho vị trí Liên chi Hội trưởng Liên chi Hội Sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng. Với vai trò mới, mình hiểu rằng giờ đây sự cố gắng không còn là cho riêng bản thân mà còn là vì sự phát triển chung của cả tập thể, vì niềm tự hào của màu áo Hội mà những người "Cán bộ" như chúng mình đang khoác trên vai. Để có nhiều thời gian dành cho công tác Đoàn - Hội, mình lựa chọn tạm dừng việc đi làm thêm và bắt buộc phải sắp xếp thời gian một cách khoa học nhất, tập trung hoàn toàn thời gian rảnh khi không có các chương trình, hoạt động Đoàn - Hội cho việc học. Thời gian sau đó mình có thể dành cho việc tập trung phát triển công tác Hội và phong trào sinh viên

b9040f476bd7a918a9e3.jpg


Một vài tháng đầu khi nhận vai trò mới là khoảng thời gian khá lo lắng và áp lực, mình nhận thấy công tác Hội không chỉ là việc tổ chức ra các hoạt động, sự kiện theo một motif cũ từ năm này qua năm khác dành cho sinh viên mà còn là sự thấu hiểu, gắn kết ngay trong chính nội bộ tổ chức. Dần dần chúng mình hiểu nhau nhiều hơn, hiểu về phong trào và những gì chúng mình đang làm. Tiếp xúc với công tác Hội và phong trào sinh viên cũng đã trở thành cơ hội giúp cho mình được tiến gần hơn đến các Danh hiệu, Giải thưởng. Bản thân được dẫn dắt bởi những anh chị đi trước và đồng hành cùng phong trào Sinh viên 5 tốt từ những ngày đầu vào Đại học, mình hiểu Sinh viên 5 tốt đã không còn dừng lại ở một Danh hiệu được khen thưởng bởi Hội Sinh viên các cấp mà đó còn là cột mốc đánh dấu, một sự công nhận cho cả hành trình dài nỗ lực học tập, tu dưỡng, phấn đấu của các bạn sinh viên ✨

Chính vì vậy, trong suốt một nhiệm kỳ vừa qua, mình luôn cố gắng làm sao có thể tổ chức được nhiều chương trình, tọa đàm chia sẻ về Sinh viên 5 tốt; bên cạnh đó là tạo ra các hoạt động gần gũi và thu hút được nhiều sinh viên hơn, giúp cho Hội Sinh viên và phong trào Sinh viên 5 tốt ngày càng có sự lan tỏa mạnh mẽ đối với sinh viên trong Khoa nói riêng và trong Trường nói chung, giúp cho ngày càng nhiều bạn sinh viên tiếp cận được với Danh hiệu này.

37dd0878636763796fd3.jpg


Minh chứng rõ nhất đó là trong nhiều năm liền Liên chi Hội Sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng luôn là một trong những Khoa đi đầu về số lượng sinh viên đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt. Chúng mình đã được nhận Bằng khen Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội trao tặng "Đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào "Sinh viên 5 tốt" giai đoạn 2018 - 2023", bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng "Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên" 3 năm liên tiếp Lâu dần, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội Sinh viên trường cùng sự tin tưởng ủng hộ của các thầy cô và sinh viên trong Khoa, các hoạt động của chúng mình đã trở nên thiết thực hơn và có sức lan tỏa mạnh mẽ như: Cuộc thi "Tìm hiểu chủ quyền biển đảo Việt Nam" giúp khơi dậy tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ; hoạt động thực tế "Liên Chi hội Sinh viên hướng về lá cờ Tổ quốc" nhằm lan tỏa những hình ảnh đẹp của Đất nước trong ngày Quốc khánh Việt Nam 02/09...

0ee9e7a73c837811af49.jpg


Chia sẻ về bước ngoặt lớn nhất của mình từ khi bước chân vào môi trường Đại học có lẽ là thử thách bản thân ở một vài cuộc thi về lĩnh vực Quản trị - Kinh tế, đôi khi "lấn sân" trái ngành sang lĩnh vực Truyền thông - Marketing. Tuy đã không ít lần nhận thất bại ngay từ những vòng đầu tiên nhưng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và ủng hộ của thầy cô cùng với sự cổ vũ từ gia đình chính là nguồn động lực to lớn giúp mình cùng đồng đội chạm tay đến "Giải Nhì - Hội đồng quản trị thông thái" tại Chung kết miền Bắc Cuộc thi Quản trị Công ty hướng tới Phát triển Bền vững – Vietnam ESG Challenge 2024 Việc theo đuổi nhiều mục tiêu một lúc cả trong học tập và hoạt động đôi khi sẽ khiến bản thân mệt mỏi và kiệt sức, nhưng mình cũng hiểu cơ hội sẽ chỉ đến một lần và bên cạnh mình còn gia đình, thầy cô, bạn bè luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ mình trên chặng đường chinh phục những Danh hiệu mới, vị trí mới. Đó cũng chính là lý do mình cho phép bản thân được thử sức, được vấp ngã và hoàn thiện.

63ed79e5a2c322038e35.jpg


Trên cương vị là một Liên chi Hội trưởng, mình đã cùng Ban Chấp hành và các bạn Cán bộ Hội xây dựng các chương trình tình nguyện hàng năm đến những bệnh viện, trường dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, về với những huyện vùng núi còn nhiều khó khăn để có thể góp một chút sức lực nhỏ bé giúp đỡ cộng đồng, hỗ trợ cho những hoàn cảnh kém may mắn. Cùng nhau, chúng mình đã tạo nên một nguồn sức mạnh to lớn, mang những tia nắng sưởi ấm trên tất cả những nẻo đường mà tuổi trẻ đi qua



Được nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ, các gia đình khi nhận những phần quà mà chúng mình trao đi, mình hiểu rằng sự đoàn kết của chúng mình đã thật sự tạo nên sức mạnh, và đó chính là một thành công lớn, một niềm tự hào đối với không chỉ bản thân mình mà còn là tất cả những bạn trẻ đang sống, cống hiến cùng phong trào

Nhìn lại hành trình gần 4 năm đồng hành cùng tổ chức Hội và sắp tới đây sẽ kết thúc quãng thời gian sinh viên tại Trường Đại học Thương mại, mình luôn cảm thấy biết ơn vì những trải nghiệm, cơ hội học hỏi mà Thương mại ưu ái dành cho mình, biết ơn vì trên hành trình mình học cách trưởng thành luôn có sự hỗ trợ, đồng hành, ủng hộ của gia đình, của thầy cô giáo, những người "đồng đội" trong gia đình Hội Sinh viên. Ở thời điểm hiện tại, mình cảm thấy tự hào, hạnh phúc vì những Giải thưởng, Danh hiệu, Bằng khen đáng quý mà mình đã nỗ lực để đạt được, càng tự hào hơn vì đã góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của phong trào Đoàn - Hội tại Trường Đại học Thương mại

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top