Sinh viên năm 2 làm thành viên Hội đồng trường - Câu chuyện truyền cảm hứng đỉnh của đỉnh!

a218dfacde89fc6840b8.jpg




Lê Mai Hồng Anh (sinh năm 2001), sinh viên năm thứ hai của Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa khiến bao người phải trầm trồ khi được tham gia Hội đồng Học viện. Xịn sò quá đi thôi! ✨

Check CV "khủng" của bạn Hồng Anh nào:
• Lớp trưởng K64KTTCA, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
• Cộng tác viên Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam
• Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa XXXIII
• Thành viên Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2025
• Giấy chứng nhận đạt thành tích cao trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc
• Giấy khen của Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn "Đã có thành tích tốt trong học tập và công tác năm học 2019 - 2020"

Được biết, kinh nghiệm nhiều năm làm lớp trưởng từ hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 đã giúp Hồng Anh tự tin và có background vững chắc để tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, công tác Đoàn, Hội khi vào đại học.



Tại sao lại chọn ngành Nông nghiệp?

Khi được hỏi về lý do chọn Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hồng Anh chia sẻ: "Lúc chuẩn bị hồ sơ thi đại học thì mình có research một số trường, sau đó mình quyết định nộp hồ sơ xét tuyển vào Học viện vì thấy trường có bề dày lịch sử khá lâu đời, với nhiều chuyên ngành đặc thù có các giáo sư đầu ngành.

Và đặc biệt, là những bạn học sinh miền quê ra Thủ đô học tập luôn mong muốn nhà trường có KTX thì Học viện có sẵn nên em lựa chọn để tiện ăn ở, học hành".



Quyết định này của Hồng Anh khiến không ít bạn bè "ném đá" rằng, thời đại 4.0 này rồi sao lại đi học nông nghiệp. Nhưng sau 1 năm học tập, cậu học trò xứ Thanh nhận ra rằng không có ngôi trường nào dám cam kết là học xong bạn sẽ thành công hay thất bại như thế nào. Bởi tất cả phụ thuộc vào sự cố gắng và mindset của mỗi người.

Nhìn từ thực tế thấy nhiều cử nhân ra trường thất nghiệp, Hồng Anh rất ấn tượng với lời khuyên của cô giáo dạy môn Tài chính tiền tệ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam: "Các em à, ngoài kia có hàng nghìn cử nhân đang thất nghiệp hay đang chờ việc, nhưng mà tại sao chỗ nào thừa vẫn cứ thừa chỗ nào thiếu vẫn cứ thiếu.



Do đó, nếu các em muốn có công việc tốt thì phải cố gắng hết sức của các em, thầy cô chỉ cho các bạn những kiến thức nền tảng còn các em phải tự học là chính, học từ những người xung quanh hay thậm chí cả cấp dưới của mình vì không ai là giỏi hết cả".

Quote này đã giúp cậu sinh viên năm nhất hiểu rằng, chẳng bao giờ nghĩ trước được tương lai, ai dám chắc tốt nghiệp trường này sẽ làm đúng ngành mình học, ai dám chắc mình tốt nghiệp xong sẽ không rơi vào tỷ lệ thất nghiệp ngoài kia. Thay vì ngồi đó suy sụp, không dám bước tiếp thì trước tiên hãy cố gắng từng ngày và nhìn vào tương lai tươi sáng để tự tin nỗ lực. Real talk!

Hồng Anh rất tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội trong và ngoài Học viện. Qua những hoạt động đó giúp bạn ấy vừa có thể phát triển bản thân vừa có thể trao đổi kiến thức với sinh viên trong và ngoài học viện như qua những chương trình Chào tân sinh viên, Olympic tiếng Anh toàn quốc, tìm hiểu về pháp luật Việt Nam... đã làm cho kiến thức, kinh nghiệm học tập được level up rõ rệt.



Cảm xúc vỡ òa khi được chọn vào Hội đồng trường

Năm 2021, khi biết thông tin được giới thiệu tham gia Hội đồng trường của Học viện, Hồng Anh vỡ òa cảm xúc vì vinh dự và hạnh phúc.

Hồng Anh chia sẻ: "Cảm xúc mình lúc đó thật sự vỡ òa và bất ngờ vì trong mấy chục nghìn sinh viên, mình lại là người được chọn.

Với cương vị là người đại diện cho sinh viên trong Hội đồng trường của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mình sẽ cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa sinh viên và các cấp lãnh đạo Học viện hơn nữa thông qua việc đóng góp ý kiến với tập thể Hội đồng Học viện. Đồng thời đưa ra các giải pháp và các vấn đề mà đang khó khăn cho công tác học tập của sinh viên".



Câu chuyện của Hồng Anh là minh chứng cho thấy: chỉ cần chăm chỉ, có tâm và không ngừng phấn đấu, bạn hoàn toàn có thể tạo nên những điều phi thường ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Respect!



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top