Sinh viên "méo mặt" vì trường đổi lịch học phút chót

07b347eb47c5a4685ced.webp


Đúng lúc các trường đại học ở Hà Nội và TP. HCM chuẩn bị đón sinh viên về học offline thì số ca nhiễm lại tăng vọt. Thế là nhiều trường phải "quay xe" gấp, thông báo hoãn lịch học trực tiếp chuyển sang online. Các bạn sinh viên ai cũng hụt hẫng, bối rối hết sức luôn

Turn khó khăn thành cơ hội nào các bạn ơi

Võ Nguyễn Trà My (Học viện Ngoại giao Việt Nam) nhận thông báo học trực tiếp từ ngày 14/2, excited quá nên bạn ấy lên Hà Nội sớm mấy ngày để chuẩn bị mọi thứ. Vậy mà vì dịch phức tạp, trường lại dời lịch sang 14/3, khiến My khá "căng não". "Mình thật sự rất buồn và hụt hẫng luôn á. Mình đã hào hứng lắm khi được đi học trực tiếp, vừa gặp bạn bè, vừa tập trung học hơn. Hơn nữa, Học viện mình vừa xây lại nên cơ sở vật chất xịn sò lắm, mà sinh viên không được đến trường thì phí quá", My tâm sự.

45d3da584bf249aea476.jpg


Dù lịch học đã đổi nhưng My vẫn quyết định chill tại KTX để làm việc và học thêm những kỹ năng khác.

Mặc dù nhà trường đã đổi lịch học trực tiếp nhưng hiện tại Trà My vẫn quyết định ở lại Ký túc xá tại Hà Nội, tìm kiếm thêm cơ hội việc làm và trau dồi kỹ năng mềm trong thời gian này. Trà My cũng cho biết, khu vực bạn ấy đang ở thuộc vùng vàng, tuy dịch vẫn phức tạp nhưng mọi người đã tiêm vắc xin đầy đủ và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch nên bạn ấy khá an tâm khi ở lại.

Tương tự My, Nguyễn Đình Thuận cũng là tân sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Trường Thuận thông báo học trực tiếp từ đầu tháng Hai. Sau chuỗi ngày dài học online, Thuận siêu mong chờ được đến ngôi trường mơ ước để học trực tiếp. Tuy nhiên lúc đó, Thuận cũng gặp không ít khó khăn, nhất là chuyện tìm nhà trọ, vì thời điểm đó nhiều trường cũng cho học trực tiếp nên việc tìm nhà trọ có giá và chất lượng ổn là điều cực kỳ khó với Thuận.

4528f3677150a5590d72.jpg


Thuận khá bối rối vì nhà trường lại thay đổi lịch học.

Khi nhận thông báo nhà trường dời lịch học trực tiếp sang ngày 28/3, Thuận cho biết cậu không gặp quá nhiều khó khăn nhưng vì thông báo này khá bất ngờ nên cũng hơi bối rối. "Nếu nhà trường thông báo sớm hơn thì có lẽ sẽ giúp mình cũng như nhiều bạn sinh viên khác thuận tiện hơn nhiều. Thứ nhất là mình đã tìm và đặt cọc phòng trọ rồi, nên nếu về nhà lúc này thì mình sẽ không lấy lại được tiền đó, ngoài ra các đồ dùng cá nhân cũng như phương tiện di chuyển mình cũng đều mang lên Hà Nội hết, giờ quay về nhà thì cũng khá bất tiện", Thuận share thêm.

Ở không được, về không xong

Là sinh viên năm hai, Nguyễn Thị Thanh Thảo (trường ĐH Sư phạm TP. HCM) không còn quá bỡ ngỡ trước những khó khăn, tuy nhiên có nhiều trường hợp xảy ra bất ngờ cũng khiến bạn ấy vô cùng bối rối. Thanh Thảo cho biết: "Vì trường thông báo lịch học trực tiếp ngày 28/2 nên mình đã từ Phú Yên lên thành phố trước 10 ngày, thế mà sau đó, vì tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường nên nhà trường lại tiếp tục dời lịch học".

Cũng theo Thanh Thảo, việc thuê trọ không hề dễ dàng, vì sinh viên các trường khác cũng đang "rục rịch" trở lại, nhưng rất may bạn ấy được một người bạn giới thiệu nên cũng không quá khó khăn. Việc bạn ấy lo lắng nhất lúc này là những khoản chi tiêu: ăn uống, xe cộ đi lại, tiền trọ...

c6c663c704d197ec63f6.jpg


Việc Thảo cảm thấy lo lắng nhất lúc này là những khoản chi tiêu của mình.

Cũng theo Thanh Thảo, hiện tại đang có rất nhiều ca F0 cách ly tại Ký túc xá của trường. Bạn ấy cảm thấy khá hụt hẫng khi đã sẵn sàng đến trường học trực tiếp, được gặp lại bạn bè, thầy cô, nhưng vì tình hình chung nên Thanh Thảo phải chấp nhận thôi, nếu trong hai tuần nữa trường tiếp tục cho học online, chắc bạn ấy sẽ lại về quê.

daaf54c0c42f1d185413.jpg


02e8e70f3edc654eb21c.jpg


ab180bae549511aeccda.jpg


9fca62728e2e99511681.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top