Rét đậm đầu mùa đang khiến cuộc sống sinh viên ở các KTX Hà Nội trở nên "địa ngục" thật sự Từ việc giữ ấm trong phòng, tắm giặt, đến ăn uống ở căng tin đều thành thử thách cực khổ khi nhiệt độ xuống sâu. Dù cố gắng thích nghi hết mình, nhưng cái lạnh vẫn làm đảo lộn hoàn toàn nhịp sống thường ngày của bao bạn trẻ.
Thời tiết lạnh cắt da cắt thịt - thử thách lớn nhất mùa đông này
KTX Mễ Trì những ngày này trông vắng tanh hơn hẳn, vì đa số sinh viên chọn "ở ỳ" trong phòng thay vì phải ra ngoài chịu rét. Nhưng mà việc hạn chế di chuyển do trời lạnh lại khiến các hoạt động sinh hoạt như ăn uống và vệ sinh cá nhân thêm khó khăn gấp bội.
"Buổi sáng việc rời khỏi giường đã khó như leo núi rồi. Bọn mình phải mặc nhiều lớp áo như... hành tây ý để giữ ấm khi đi mua đồ ăn hoặc đến giảng đường", Nguyễn Thị Thu Hương (năm nhất) chia sẻ.
Tại KTX Ngoại ngữ, tình hình còn "khóc thét" hơn khi nhiều bạn gặp khó khăn cực độ khi tắm rửa hoặc giặt đồ vì nước lạnh buốt. Mặc dù một số khu vực có trang bị bình nước nóng, nhưng lượng nước nóng không đủ đáp ứng nhu cầu vào giờ cao điểm.
"Có hôm mình phải dậy thật sớm để giặt đồ, vì nếu muộn hơn thì nước nóng hết sạch, còn nước lạnh thì... bye bye không thể giặt được", Trần Văn Minh (năm hai) kể.
Bữa ăn hàng ngày cũng bị ảnh hưởng nặng nề
Vào giờ ăn, căng tin các KTX thường xuyên đông như kiến, đặc biệt vào buổi tối khi nhiệt độ giảm mạnh. Nhiều bạn sinh viên cho biết phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới mua được đồ ăn, trong khi không gian căng tin lại hạn chế, khiến việc giữ ấm khi ăn uống gặp khó khăn vô cùng.
"Mỗi lần ra căng tin, bọn mình đều phải khoác thêm áo ấm, quàng khăn đầy đủ để chống rét. Nhưng đồ ăn vừa mua chưa kịp mang về phòng đã nguội lạnh mất tiêu, nhất là những ngày gió lớn ", Nguyễn Thị Hồng (năm ba) tâm sự.
Một số bạn sinh viên lựa chọn mua sẵn đồ ăn nhanh hoặc nước uống ấm để giữ nhiệt cơ thể, nhưng điều này chỉ là giải pháp tạm bợ thôi.
Áp lực sinh hoạt trong những ngày rét đậm đến tê người
Không chỉ việc ăn uống, các hoạt động thường nhật như học tập hay giải trí cũng bị ảnh hưởng nặng. Trong thời tiết lạnh, phòng ở trở thành nơi trú ẩn chính của sinh viên, nhưng không gian kín đôi khi lại không đủ ấm áp.
"Phòng bọn mình ở tầng cao, gió lùa mạnh qua cửa sổ nên ban đêm rất lạnh. Bọn mình phải kê thêm rèm che cửa và dùng chăn dày để ngủ, nhưng vẫn không đủ ấm ", Nguyễn Văn Hưng (năm tư) chia sẻ.
Ngoài ra, việc đi lại giữa các khu vực trong KTX cũng trở thành vấn đề nan giải, đặc biệt vào ban đêm. Nhiều bạn sinh viên nói rằng các bạn hạn chế ra ngoài tối đa để tránh cảm lạnh, dẫn đến việc sinh hoạt trở nên bất tiện hơn rất nhiều.
Nỗ lực thích nghi giữa muôn vàn khó khăn
Dù gặp không ít trở ngại, sinh viên vẫn tìm cách thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt này. Nhiều bạn cho biết việc mặc đủ ấm, sử dụng túi sưởi và uống nước nóng thường xuyên là những biện pháp giúp giảm bớt tác động của cái rét.
"Bọn mình thường rủ nhau đi căng tin sớm hơn để tránh đông người. Về phòng, cả nhóm cùng trò chuyện hoặc học bài để tạo cảm giác ấm áp hơn", Nguyễn Minh Tú (năm hai) nói.
Nguồn: svvn.tienphong.vn