Trong hành trình "đào mộ" những câu chuyện lịch sử bị lãng quên, nhóm sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Khoa Quốc tế, Đại học Huế đã chọn Khu di tích lịch sử Chín Hầm (tại thành phố Huế) để thực hiện dự án phim ngắn "Lửa Ngục" cho đồ án tốt nghiệp. Và kết quả? Một tác phẩm đầy cảm xúc đang viral trong cộng đồng giới trẻ!
Gen Z kể lại lịch sử theo cách của Gen Z
"Lửa Ngục" ra đời từ mong muốn tiếp cận câu chuyện ở di tích lịch sử Chín Hầm theo một cách hoàn toàn mới mẻ. Thay vì những dòng chữ khô khan trong sách giáo khoa, nhóm sinh viên đã chọn cách kể lại câu chuyện bằng góc nhìn trân trọng và chân thành của người trẻ. Mục tiêu? Để di tích này được nhiều người biết đến hơn, đặc biệt là thế hệ Z!
Thông điệp của phim thì sâu sắc vô cùng: dù thể xác từng bị nhốt trong bóng tối, nhưng tinh thần và phẩm giá con người vẫn có thể vượt lên, trở thành ngọn đuốc soi đường cho thế hệ sau. Chạm tim quá!
"Thân vùi ngục tối, hồn hoá đuốc thiêng" - Câu nói làm triệu người rơi nước mắt
"Lửa Ngục" khai thác những ký ức lịch sử bị khuất lấp tại một không gian giam giữ cực khắc nghiệt ở Huế - nơi thể xác từng bị kìm hãm nhưng tinh thần con người vẫn để lại dấu ấn bất diệt.
Nhóm trưởng Ngô Lê Minh Thư chia sẻ: "Thông qua dự án, nhóm mong muốn tạo nên một sản phẩm có giá trị giáo dục và ý nghĩa xã hội, giúp người trẻ tiếp cận lịch sử bằng trải nghiệm cảm xúc, góp phần nâng cao nhận thức về di sản và khuyến khích cộng đồng gìn giữ ký ức địa phương như một phần của bản sắc chung. Chúng mình mong muốn phim sẽ được lan tỏa rộng rãi để thế hệ trẻ biết đến về di tích Chín Hầm nhiều hơn, để các bạn có thể tìm hiểu, ghé thăm và tri ân những người đã nằm lại nơi đây, bởi chính sự quan tâm của thế hệ hôm nay sẽ giúp ký ức lịch sử ấy tiếp tục được gìn giữ và sống mãi".
Nghe mà thấy tự hào cho các bạn quá!
Lịch sử không còn "nhàm chán" nữa rồi!
Dự án phim này hướng đến việc xây dựng cách tiếp cận lịch sử gần gũi hơn với giới trẻ, giúp các bạn cảm nhận quá khứ bằng sự thấu hiểu và đồng cảm, chứ không phải ngồi học vẹt những sự kiện khô khan trên trang sách nữa nhé!
Buổi chiếu phim diễn ra tại Khoa Quốc tế, Đại học Huế vào ngày 02/12 đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ. Ai đi xem cũng đều phải công nhận: phim hay, ý nghĩa, và quan trọng nhất là "đốn tim" người xem!
TS. Lê Nguyễn Phương Thảo - Giảng viên thỉnh giảng, cố vấn chuyên môn các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án Truyền thông và đồ án tại Khoa Quốc tế, Đại học Huế kỳ vọng sinh viên tiếp cận chủ đề lịch sử bằng một thái độ nghiêm túc trong khảo cứu và có khả năng chuyển hóa tri thức đó thành một sản phẩm truyền thông có chiều sâu. Điều quan trọng nằm ở việc tái hiện đúng tư liệu và khả năng đặt tư liệu vào những diễn giải mới, phù hợp với ngôn ngữ của thế hệ trẻ. Một bộ phim lịch sử tốt cần vừa đảm bảo tính chính xác, vừa mở ra được khả năng đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giúp người xem cảm nhận được giá trị nhân văn và bài học thời đại từ các dấu mốc lịch sử.
Đây cũng chính là mục tiêu học thuật mà TS. Lê Nguyễn Phương Thảo hướng tới: giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện và năng lực sáng tạo dựa trên nền tảng hiểu biết sâu sắc về văn hoá, lịch sử.
Phim ngắn "Lửa Ngục" mang lại một góc nhìn nhân văn và gần gũi với giới trẻ về những ký ức lịch sử ít được nhắc đến. Dự án hy vọng khơi dậy sự quan tâm của giới trẻ đối với di sản văn hoá và tinh thần của địa phương.
FYI: Chín Hầm là gì mà "xịn" thế?
Khu di tích Chín Hầm nằm ở triền núi Thiên Thai, thuộc phường An Tây, thành phố Huế. Đây là một trong những địa chỉ đỏ của thành phố Huế - nơi lưu giữ ký ức đau thương nhưng cũng đầy tự hào về cuộc đấu tranh chống áp bức của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Để tưởng nhớ những chiến sĩ cộng sản, những đồng bào yêu nước đã ngã xuống tại Chín Hầm, cũng là để ghi dấu tội ác của kẻ thù, ngày 16 tháng 12 năm 1993, Bộ VHTT đã có Quyết định số 2015-QĐ/BT công nhận di tích Chín Hầm là di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia.
Một địa điểm đáng để các bạn trẻ ghé thăm và tìm hiểu thêm đấy! ️
Nguồn: svvn.tienphong.vn