Sao giáo dục VN lại xịn thế nhỉ? Chính báo Economist cũng phải công nhận đấy!

40ec331a44c102e31311.jpg


Ây daaaaa, vừa thấy tin này lên VnExpress (https://vnexpress.net/ly-do-khien-giao-duc-viet-nam-trong-nhom-tot-nhat-the-gioi-4624800.html) là hội anti-fan đã ùa vào: "Không tin báo VN! Fake news!"

Nhưng mà chờ đã nha các bạn ơi! Báo The Economist (https://www.economist.com/asia/2023/06/29/why-are-vietnams-schools-so-good) người ta cũng đăng bài "Why are Vietnam's schools so good?" (Tại sao trường học VN lại xịn thế?) đấy nhaaaa!

À, ủa, ơ, ớ,... giờ nói sao đây anh chị em?

Dân mạng phản ứng cực gắt luôn:

"Đọc xong muốn khóc vì xúc động! Hoá ra mấy bệnh nhân tâm thần được quyền làm nhà báo! Ôi nhân văn quá VN ta ơi!" - Ai đó vừa châm biếm vừa cay cú

"Báo ma quỷ, nói toàn lời gian dối" - Một số người comment cực mạnh mẽ.

"Phải có kiến thức để xem loại báo này chứ" - Góp ý khá thẳng thừng đấy.

Nhưng plot twist ở đây nè:

"Why are Vietnam's schools so good?" qua tay vài người thì thành "trong nhóm tốt nhất thế giới"... Mỗi kỳ thi lại có vài cái tin "không thể tin được" kiểu này =))))

Có người đề nghị luôn: "Đổi tít thành: Lý do khiến giáo dục Việt Nam trong nhóm 'tốt nhất thế giới' đối với ngành xuất bản sách giáo khoa" - Ơ kìa, gắt thiệt!

"Chính vì tốt quá nên tui ngó lơ chuyện học của con luôn!! Vì đằng nào nó cũng lên lớp, ai cho lưu ban đâu mà lo!! Còn 'cháu ngoan Bác Hồ', học sinh ưu tú nhiều như lá chuối..." - Phụ huynh thả thính cực mạnh

"Mặc dù GDP bình quân thấp, nó chế chứ khen chỗ nào mà khoe" - Ai đó nhìn nhận khá thực tế.

Góc sáng suốt:

"Này là dịch từ báo nước ngoài thôi đấy; họ đánh giá cao giáo dục của VN; cơ bản thì mình thấy cũng ổn; có điều học hơi áp lực; Nhưng cũng là rèn luyện, ra đi làm mới thấy cái gì mới thực sự là áp lực; học tập hay cuộc sống gì đâu!" - Comment này thấm vãi

Câu hỏi triệu đô cuối cùng:

"Vậy mà sao tụi nó không ở lại chỗ 'tốt nhất' để học vậy trời?"

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top