Chuyện nghe như phim kinh dị nhưng lại có thật luôn á các bạn ơi! Mới đây ở đảo Sumatra, Indonesia, 5 anh chàng đã phải trải qua 5 ngày sống trên cây như... Tarzan vì một con hổ kiên nhẫn chờ đợi bên dưới. Drama căng đét!
Theo nguồn tin, sự việc này đã khiến cả một "đội quân" phải xuất động bao gồm cảnh sát, chính quyền địa phương, kiểm lâm và cả Quỹ đời sống hoang dã thế giới (WWF) nữa đó. Họ phải dùng đủ mọi chiêu từ súng săn đến bẫy có mồi để giải cứu 5 anh chàng "xui xẻo" kia.
Điều đáng lo là các chuyên gia cho biết việc hổ tấn công người đang trở thành hiện tượng bất thường nghiêm trọng. Chỉ riêng tháng 2/2019, đã có hai cư dân địa phương bị hổ tấn công và ăn thịt, còn tháng trước đó thì một du khách phương Tây cũng gặp nạn tương tự. Trong khi bình thường, hổ chỉ săn mồi vào ban đêm và thường rất sợ người luôn á!
Nguyên nhân sâu xa đằng sau những vụ việc này cũng rất đáng buồn. Hiện tại đảo Sumatra chỉ còn khoảng hơn 600 con hổ và đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng. Lý do chính là do con người săn bắn trái phép và phá rừng để trồng cọ cùng các cây công nghiệp khác. Rừng mất đi, hổ mất nhà, thế là chúng phải "đụng độ" với con người thường xuyên hơn. Thương quá đi!
May mắn là 5 anh chàng đã được giải cứu khi lực lượng cứu hộ kịp thời có mặt. Nhưng câu chuyện này cũng là hồi chuông cảnh báo về việc bảo vệ môi trường và động vật hoang dã đấy nhé các bạn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn