Cuối năm ngoái, Seachains chính thức bước lên đỉnh cao với vương miện quán quân "Rap Việt" mùa 2, được cả giới chuyên môn lẫn fan cứng công nhận tài năng. Thế nhưng chính chủ lại thú nhận: "Đôi khi thấy hơi sợ bởi vì chưa kịp chuẩn bị cho ngày này"
Rapper Seachains (tên thật Huỳnh Long Hải, sinh năm 1995) là thành viên nổi bật của OTĐ Gang. Anh được biết đến với những bản hip-hop mang phong cách chill phết hoặc vui tươi siêu lây. Nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần 2022, Sinh Viên Việt Nam đã có buổi tâm sự cực chất với Seachains để nghe anh chia sẻ về danh hiệu quán quân "Rap Việt" mùa 2 cùng những kế hoạch sắp tới nè!
Có ý kiến cho rằng "Rap Việt" năm nay đã giảm sức hút nên chiến thắng của Seachains khá mờ nhạt, bạn nghĩ sao về nhận định này?
Với Seachains thì danh hiệu này có ý nghĩa cực kỳ to lớn luôn. Đó chính là một trang mới cho cuốn sách cuộc đời của mình, nhắc nhở rằng dù có bất cứ khó khăn gì cũng sẽ vượt qua thôi. Trong suốt quá trình thi, mình chỉ tập trung vào âm nhạc. Có những người theo dõi và ủng hộ thì mình không có gì để sợ cả. Mình vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm với những điều mình làm
Trở thành quán quân cũng đồng nghĩa khán giả sẽ đòi hỏi khắt khe hơn với các dự án sau này của Seachains. Bạn có lo áp lực không?
Áp lực thì lúc nào cũng có rồi. Nhưng mà mình đã vượt qua được hành trình của "Rap Việt" thì chắc chắn chặng đường sắp tới cũng sẽ cố gắng hết sức. Không chỉ để cống hiến mà còn thỏa hết đam mê của bản thân nữa, đó là một sự cân bằng mà mình cần phải học hỏi từ những đàn anh đi trước
Với số tiền thưởng cho danh hiệu quán quân, bạn dự tính xài như thế nào?
Mọi thứ đến bất ngờ quá và mình chưa kịp chuẩn bị gì hết Nhưng chắc chắn là mình sẽ dùng một phần số tiền thưởng để sửa nhà cho ba. Vài năm sau, nếu như thành công hơn nữa, mình sẽ xây cho gia đình một ngôi nhà mới!
Seachains nghĩ sao về việc chuyển hóa rap trở nên dễ nghe, gần gúi hơn thay vì chỉ "gai góc"? Vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc "mất chất" đấy?
Nguồn: svvn.tienphong.vn