Sau những "nốt trầm" mùa Covid, Trần Tuấn Thành - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) - đã tìm thấy bản thân mình qua hành trình "cho đi để nhận lại": cho đi nhiệt huyết thì nhận lại sự trưởng thành, cho đi thời gian thì được những người bạn đồng hành, cho đi nỗ lực thì thấy ý nghĩa khi kết nối cộng đồng sinh viên USTH. Câu chuyện này chất quá các bạn ơi!
Comeback với đam mê thuở bé
Trước khi về USTH, Thành đã từng du học nước ngoài, thử sức với cơ khí và robotics ở hai trường đại học khác nhau, thậm chí còn giành được học bổng của Technion - Viện Công nghệ Israel (top 85 trường kỹ thuật xịn nhất thế giới luôn đó nha!).
Nhưng mà plot twist ở chỗ bạn ấy quay về USTH vì... "mối duyên trời định" với bầu trời và trái đất!
Sống trọn với đam mê chính là động lực để Thành không ngại restart từ đầu, trở thành sinh viên ngành Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh. Và ngay từ những ngày đầu gia nhập đại gia đình USTH, bạn ấy đã cảm thấy belong max luôn! Vibe ở đây quá chill với sự thân thiện, chân tình từ thầy cô, bạn bè đến cả bác bảo vệ và cô lao công.
"Đúng là chưa có môi trường đại học nào khiến mình có cảm giác gần gũi như ở USTH. Được ở trong môi trường nơi thầy cô và sinh viên đều đoàn kết, nhiệt huyết với những điều mình làm, mình học, khiến mình có động lực theo đuổi ngành học rất đặc thù này", Thành nói.
"Chạy" để trưởng thành – from sinh viên to người truyền cảm hứng
Được truyền cảm hứng từ môi trường cởi mở này, Thành muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng sinh viên USTH. Thế là bạn ấy decided dấn thân vào Hội Sinh viên - nơi có thể sống hết mình và khám phá thêm giá trị mới của bản thân.
Ngay từ tháng 10/2024 khi mới tham gia Hội Sinh viên, Thành đã ghi dấu với sự kiện đầu tiên – giải chạy URace 2024.
URace là sự kiện Thành vừa tham gia với tư cách "người thi đấu", vừa là thành viên Ban Tổ chức. Trong 15 ngày, Thành tự đặt challenge "15 ngày chạy 15 km" - nghe đơn giản nhưng thực ra đòi hỏi sự kiên trì lắm đó! "Dù chưa hoàn thành trọn vẹn, mình vẫn lọt vào top 10 của giải. Cảm giác thật đặc biệt khi vừa tất bật hỗ trợ công tác tổ chức, vừa chuẩn bị được gọi tên lên sân khấu nhận giải," Thành kể.
Với Thành, URace không phải sự kiện lớn nhất hay tốn nhiều công sức nhất, nhưng lại là milestone đáng nhớ nhất. Vì đó là lần đầu tiên bạn ấy vượt giới hạn bản thân để dám thử, dám all-in với mục tiêu mới.
"Từ URace, mình học được rằng mọi hành trình đều bắt đầu từ một bước chạy đầu tiên - dù ngắn hay dài, quan trọng là dám bắt đầu," Thành share.
Khi trách nhiệm rèn nên bản lĩnh
Nếu URace là khởi đầu cho hành trình "chạy để lớn", thì kỳ học quân sự tại Sơn Tây (SOTA) đánh dấu bước level up rõ nét của Thành. "Mình tham gia Hội Sinh viên với mong muốn vượt qua sự trì trệ của bản thân trong giai đoạn hậu Covid. Và đến SOTA, mình đã tìm lại được những giá trị tinh thần mà mình từng trân quý," Thành tâm sự.
Tại SOTA, Thành đảm nhận vai trò điều phối hoạt động sinh viên, kết nối với thầy cô, các khoa đào tạo, các CLB và ban chỉ huy quân sự. "Khi đảm nhận vị trí này, mình cảm nhận rõ trách nhiệm vì đại diện cho tiếng nói của sinh viên. Chính lúc ấy, mình hiểu rằng mình phải bước ra khỏi comfort zone, học cách lắng nghe, quyết đoán và mạnh dạn hơn để làm tròn vai trò mà tập thể tin tưởng giao phó."
Sau thời gian dài không tham gia nhiều hoạt động tương tác, tổ chức trong thời kỳ Covid, Thành thừa nhận điểm yếu lớn nhất là nói nhỏ, khiến việc truyền đạt ý tưởng đôi khi khá struggle. Nhưng mà sau một năm với Hội Sinh viên, Thành đã có những bước chuyển mình rõ rệt. "Tại SOTA, trong các cuộc họp phối hợp giữa các bên, mình đã có thể tự tin trình bày ý kiến, đề xuất giải pháp và xử lý tình huống. Mình nhận ra mình đã thực sự trưởng thành", Thành chia sẻ.
Nhờ sự phối hợp ăn ý của Thành cùng Hội Sinh viên và sự tham gia nhiệt tình của các tiểu đội, các CLB, nhiều chương trình ý nghĩa đã được tổ chức thành công: cuộc thi ảnh "SOTA - Những vệt màu ký ức", chương trình phát thanh Radio SOTA, và đặc biệt là đêm Gala SOTA - dấu ấn đẹp khép lại 3 tuần rèn luyện của các bạn sinh viên.
Chính những khoảnh khắc ấy đã khiến Thành hiểu sâu hơn vai trò của Hội Sinh viên: không chỉ kết nối sinh viên mà còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh, giúp mỗi sinh viên tìm lại niềm tin và giá trị của bản thân.
Dấu ấn một nhiệm kỳ đầy năng lượng
Tháng 4/2025, sau nỗ lực không ngừng nghỉ, Trần Tuấn Thành được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên USTH. Thành và team Hội Sinh viên cùng nhau "sát cánh" ghi dấu nhiều hoạt động nổi bật, thổi luồng gió mới vào hoạt động sinh viên USTH. Không chỉ làm hậu cần hay support truyền thông, Hội Sinh viên dần trở thành "linh hồn" của nhiều sự kiện thông qua việc chủ động đề xuất các ý tưởng để chương trình trở nên closer và hấp dẫn hơn với sinh viên.
Bên cạnh đó, Hội Sinh viên cũng khởi xướng các hoạt động mang đậm dấu ấn riêng như Bản tin Sinh viên USTH, Ngày Hội Đồng phục hay Vẽ tranh Pixel tri ân thầy cô nhân dịp Nhà Giáo Việt Nam 20/11.
Các bạn cũng là thành phần "nòng cốt" đồng hành cùng Nhà trường tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng như Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường, các chương trình hướng nghiệp, tuyển sinh, hội thảo, trong đó nổi bật nhất phải kể đến sự kiện đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phu nhân và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm USTH vào tháng 5 vừa qua. Xịn sò không chịu nổi!
Bước vào năm học mới 2025-2026, Thành spoil là Hội Sinh viên đang tích cực phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên và Đoàn Thanh niên tổ chức sự kiện thường niên chào đón tân sinh viên - USTH Newbie Festival diễn ra vào cuối tháng 11 sắp tới. Thành kỳ vọng với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng, chương trình sẽ thu hút sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của sinh viên, thầy cô và cán bộ trong trường, đồng thời trở thành món quà tinh thần độc đáo chào đón các em tân sinh viên Gen 16 đến với mái nhà chung USTH.
Phát huy vai trò cầu nối của Hội Sinh viên
Thành cho biết mình và Ban Chấp hành đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu đưa Hội Sinh viên trở thành "người bạn" đồng hành cùng sinh viên USTH trong mọi hoạt động, từ học tập đến đời sống tinh thần. Quan trọng hơn, Hội Sinh viên sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò cầu nối giữa sinh viên với các phòng/ban/khoa của Nhà trường, nói lên những tâm tư và nguyện vọng của sinh viên.
Bên cạnh đó, Thành bật mí Hội Sinh viên cũng đang ấp ủ nhiều ý tưởng mang hơi thở trẻ trung và gắn liền với đời sống sinh viên tại USTH. Dự kiến trong thời gian tới, Hội Sinh viên sẽ triển khai nhiều hoạt động thường kỳ như "Bản tin Sinh viên", chuỗi "Chuyện ở Ú" tập hợp những tản văn do chính sinh viên, giảng viên và cán bộ USTH chắp bút, cùng không gian "chiếu phim buổi trưa" nhằm tạo điểm hẹn chill và kết nối sau những giờ học tập căng thẳng.
Hội Sinh viên tích cực tham gia vào công tác tổ chức sự kiện đối thoại trực tiếp giữa sinh viên và Nhà trường (USTH Talks), tăng cường vai trò tham vấn trong các vấn đề mà sinh viên đặc biệt quan tâm như điểm rèn luyện, học bổng, hoạt động học thuật và phát triển kỹ năng mềm.
Trong môi trường quốc tế đa văn hóa như USTH, Hội Sinh viên mong muốn thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa dành sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế nhân dịp các ngày Lễ như Giáng sinh hay Tết Nguyên Đán.
"Mình tin rằng mỗi sinh viên USTH đều có câu chuyện riêng đáng được kể. Nhiệm vụ của Hội Sinh viên là tạo không gian để những câu chuyện ấy được chia sẻ và lan tỏa," Thành khẳng định.
Thành dí dỏm ví von bản thân giống như một vận động viên chạy marathon và trên hành trình "chạy" để trưởng thành không thể thiếu bóng dáng của Hội Sinh viên và những kỷ niệm đáng nhớ cùng những người bạn luôn nỗ lực hết mình vì một mục tiêu chung. Thành hy vọng trong thời gian tới sẽ làm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn cho Hội Sinh viên, mang đến làn gió mới cho hoạt động sinh viên, để quãng thời gian học tập và rèn luyện tại USTH sẽ trở thành một nốt son đẹp đẽ trên bản nhạc thanh xuân của mỗi USTHERS.
Nguồn: svvn.tienphong.vn