Phan Mạnh Quỳnh vừa thả xích MV "Muôn vị nhân sinh" kèm thông điệp sâu sắc về mái nhà và sự tìm về của mỗi người, đặc biệt là có màn cameo của bà xã Khánh Vy nha!
"Muôn vị nhân sinh" vẫn giữ nguyên DNA âm nhạc đặc trưng của Phan Mạnh Quỳnh - nhẹ nhàng, sâu lắng như kiểu thì thầm vào tai bạn vậy. Ca khúc vừa mộc mạc vừa có chiều sâu, thể hiện sự tinh tế trong cách xây dựng giai điệu mà anh vẫn hay làm.
Điểm đặc biệt trong MV lần này là Khánh Vy đeo bụng bầu giả, đóng vai chính mình - người vợ đồng hành cùng Phan Mạnh Quỳnh xây dựng tổ ấm nhỏ. Cảnh quay giản dị nhưng ấm áp này chính là điểm nhấn cảm xúc của cả MV luôn. Cả hai vợ chồng nghệ sĩ khắc họa rất rõ khát khao xây dựng gia đình và giữ gìn những giá trị bình yên giữa cuộc sống xô bồ.
Đây không phải lần đầu Khánh Vy góp mặt trong sản phẩm âm nhạc của ông xã đâu nhé! Trước đó cô từng chia sẻ về lần ngâm mình dưới nước, phơi nắng nhiều giờ giữa đồi cát Phan Thiết để quay MV khác cho Phan Mạnh Quỳnh nữa. Nghe mà thương luôn!
Sự gắn bó của cặp đôi này khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Khánh Vy luôn đồng hành bên chồng từ những ngày còn khó khăn, hỗ trợ và ủng hộ anh phát triển sự nghiệp âm nhạc. Real love is real!
Phan Mạnh Quỳnh hiếm hoi mở lòng về cảm hứng sáng tác: "Giai đoạn khởi nghiệp, chưa có phòng thu âm đủ tốt, tôi thường làm việc nhiều vào ban đêm vì ban ngày rất ồn ào. Đêm về, tôi chỉ muốn ở trong phòng thu, lặng lẽ viết nhạc và suy nghĩ mọi thứ. Những lúc đó, cảm giác về một nơi yên tĩnh để mình thuộc về, dù là tạm bợ, trở nên rất rõ ràng".
"Tôi cũng quan sát những người xung quanh mình, những người đã có một mái nhà, một nơi ổn định để trở về mỗi ngày. Lúc đó, tôi rất ngưỡng mộ, và cũng hy vọng rằng, một ngày nào đó, mình cũng sẽ làm được điều đó", anh nói thêm. Nghe mà thấy relate quá trời!
MV không đi theo lối kể chuyện tuyến tính quen thuộc, kiểu có một nhân vật chính hay một mạch truyện rõ ràng từ đầu đến cuối. Thay vào đó, "Muôn vị nhân sinh" mở ra một bức tranh đời sống đô thị Sài Gòn được ghép lại từ nhiều mảnh ghép khác nhau, nơi mỗi nhân vật đại diện cho một nhịp sống, một trạng thái cảm xúc riêng giữa thành phố đông đúc này. Sài Gòn ơi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn