Phạm Hoàng Đông Hải - Khi thanh xuân cháy hết mình với sắc màu và âm nhạc

ce6ba30f0b0d043d445e.webp


Phạm Hoàng Đông Hải (sinh năm 2006), sinh viên năm 2 ngành Thiết kế đồ họa, Trường Đại học Văn Lang đang là minh chứng sống cho câu "làm được thì làm hết" Ôm trọn học bổng tài năng, giải Nhất cuộc thi "Việt Nam Z Nhất", top 35 VLU Got Talent và đồng sáng lập hai ban nhạc tại Đà Lạt, bạn trẻ này đang viral năng lượng tích cực theo cách cực kỳ nghệ thuật!

Khi design gặp gỡ saxophone - plot twist không ai ngờ tới

Khác với đám đông chạy theo guitar hay piano, Đông Hải lại chill với saxophone - loại nhạc cụ "sang chảnh" ít ai dám thử. Nhưng đối với bạn ấy, hai thứ này lại match bất ngờ đấy!

"Mình luôn bị thu hút bởi cách mà màu sắc, bố cục và con chữ có thể truyền tải những thông điệp mạnh mẽ," Đông Hải kể về niềm đam mê thiết kế từ bé.

11ecd863ba52891250d7.jpg


Còn với saxophone? Đó là love at first sound luôn! "Saxophone có cá tính rất riêng - vừa cổ điển lại vừa hiện đại. Thiết kế là để 'nhìn', còn saxophone là để 'cảm', và cả hai bổ trợ cho nhau rất nhiều trong hành trình sáng tạo của mình", bạn ấy giải thích. Sâu sắc quá đi mất thôi

Về môi trường học tập tại trường, Đông Hải khẳng định điều ấn tượng nhất chính là vibe "dám nghĩ, dám làm" cùng sự truyền lửa từ thầy cô và bạn bè. Theo bạn ấy, các thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn hype tinh thần, luôn encourage sinh viên thử nghiệm, sáng tạo và không sợ fail. Thêm vào đó, các hoạt động như workshop, triển lãm hay cuộc thi liên tục được tổ chức đã tạo nên một hệ sinh thái sáng tạo xịn sò, nơi ai cũng được thả ga với đam mê của mình

Flex thành tích nhẹ nhàng thôi

Học bổng tài năng? Check! Nhưng với Đông Hải, đó không phải lucky mà là grinding từng ngày. "Ban đầu mình chưa thật sự tự tin, vì xung quanh là rất nhiều bạn trẻ tài năng. Nhưng chính môi trường đó lại khiến mình cố gắng hơn mỗi ngày, tìm thấy điều mình yêu thích và kiên định theo đuổi nó", bạn ấy chia sẻ.

a7494a59f300ab891354.jpg


Ngoài giảng đường, Đông Hải còn "gom" giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh "Việt Nam Z Nhất" với tác phẩm được Tạp chí VietnamTravel đăng tải nữa nha! Cảm hứng của bức ảnh? Chính là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại - "một Việt Nam trẻ trung, sáng tạo nhưng vẫn đậm giá trị nhân văn" ✨

Về mảng âm nhạc, list thành tích cũng đủ để "choáng": Top 35 VLU Got Talent, giải Vinh Quang Liên hoan Ban nhạc Thanh niên Toàn Thành 2025, đồng sáng lập hai ban nhạc K-H Band và Lava Band. "Âm nhạc giúp mình thể hiện những cảm xúc mà thiết kế hay lời nói chưa thể diễn tả hết. Nó dạy mình về tinh thần đồng đội, sự lắng nghe và hòa quyện cũng giống như khi làm thiết kế. Những giải thưởng là niềm vui, nhưng điều quý giá nhất là cảm giác được kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người", Đông Hải tâm sự.

f641cf303c77d73806a0.jpg


Hành trình không dễ nhưng đáng giá từng phút giây

Saxophone không phải nhạc cụ dễ tính, và Đông Hải hiểu điều đó rõ hơn ai hết. "Khó khăn lớn nhất khi bắt đầu với saxophone chính là việc kiểm soát hơi thở và làm chủ âm thanh. Thời gian đầu, để thổi ra được một nốt tròn trịa, đúng cao độ thực sự rất gian nan. Có lúc mình thấy chán nản, nhưng âm thanh của saxophone lại khiến mình không thể bỏ cuộc", bạn ấy thú nhận.

a60a723252daa8cebd14.jpg


Bí quyết? Đặt mục tiêu nhỏ mỗi ngày, tận hưởng từng bản nhạc yêu thích, và dựa vào sự support từ gia đình, bạn bè. Simple nhưng hiệu quả!

Ngoài nghệ thuật, Đông Hải còn active ở mảng thiện nguyện và cộng đồng. Từ đêm nhạc "Yên" gây quỹ từ thiện tại Đà Lạt, đến "Mùa hè xanh", "Tiếp sức mùa thi" - tất cả đều để lại dấu ấn sâu đậm. "Những hoạt động tình nguyện cho mình bài học sâu sắc về sự đồng cảm và giá trị của việc 'cho đi'. Âm nhạc không chỉ để biểu diễn, mà còn có thể mang lại giá trị thực tế, giúp đỡ những người cần được sẻ chia," bạn ấy nói. Respect!

4f548fbce06de41e936d.jpg


Song song đó, Đông Hải còn tham gia các workshop chuyên ngành như "Khắc gỗ" và "Du hí ký họa" để mở rộng tư duy. "Thiết kế Đồ họa hiện đại phụ thuộc nhiều vào công cụ kỹ thuật số, nhưng mình tin rằng nền tảng thủ công và tư duy vật liệu là thứ tạo nên chiều sâu cho một nhà thiết kế", bạn ấy chia sẻ.

Message gửi đến hội GenZ đang "lạc lối"

"Mình muốn nhắn nhủ các bạn rằng: Đừng ngại thử, đừng sợ sai và hãy dấn thân hết mình. Hành trình đại học là thời gian tuyệt vời nhất để các bạn thử mọi điều mới mẻ - từ tham gia câu lạc bộ, đi tình nguyện, học một nhạc cụ đến thử sức trong các cuộc thi. Chính qua những trải nghiệm đó, các bạn sẽ tìm thấy đam mê và phiên bản tốt nhất của mình. Hãy coi đại học là một sân chơi để học hỏi, và hãy 'cháy' hết mình với sân chơi đó", Đông Hải nhắn nhủ.

Nhìn lại journey của mình, Đông Hải không muốn bị nhét vào khuôn mẫu nào cả. "Mình không nghĩ phải chọn lựa rạch ròi giữa một nhà thiết kế hay một nghệ sĩ. Mình mong muốn trở thành người lan tỏa năng lượng tích cực qua cả âm nhạc và hình ảnh", bạn ấy bày tỏ. Với Đông Hải, mỗi thiết kế, mỗi giai điệu hay mỗi bức ảnh đều là một cách kể chuyện, nơi cảm xúc và thông điệp được gửi gắm đến cộng đồng

9ba46ea84b9d8cc1a20d.jpg


7f5937c0471a82742f55.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top