Ơ kìa, nghe vậy mà lạ nhỉ! Trong hai mùa tuyển sinh liên tiếp 2024 - 2025, khoa Sư phạm Mầm non trường ĐH Sư phạm TP. HCM đã chứng kiến một điều khá "hiếm hoi" - có sinh viên nam chính thức tham gia ngành học vốn được biết đến với hình ảnh các "cô nuôi dạy trẻ" truyền thống. Và đây chính là câu chuyện truyền cảm hứng của họ!
Từ kí ức tuổi thơ đến giấc mơ trở thành "thầy cô"
Lê Trung Nghĩa (18 tuổi), cựu học sinh trường THPT Quang Trung, xã Thái Mỹ, TP. HCM, đã chọn Sư phạm Mầm non như một "duyên lành" thực thụ. Nghe Nghĩa kể mới thấy câu chuyện chill phết: tuổi thơ của anh từng được cô giáo mầm non tận tình chăm sóc. Tình thương và sự dịu dàng ấy in dấu sâu đậm vào tâm hồn nhỏ bé, rồi trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng để anh quyết định chọn nghề này luôn.
Tình yêu thương và sự ủng hộ từ ba mẹ, cùng ước nguyện của bà nội đã trở thành nguồn sức mạnh để Nghĩa tự tin theo đuổi ước mơ trở thành thầy giáo mầm non. Ở giảng đường dành cho tân sinh viên, Nghĩa là sinh viên nam duy nhất trong lớp - chính là "độc nhất vô nhị" luôn. Cũng nhờ vậy, Nghĩa trở thành chỗ dựa vững chắc cho các bạn nữ ở những công việc cần sức khỏe, đồng thời luôn giữ vai trò bảo vệ, hỗ trợ tập thể - chuẩn "soái ca" rồi!
Chọn nghề giáo viên mầm non cũng đồng nghĩa đối diện với không ít vất vả như áp lực từ khối lượng công việc, sự kiên nhẫn trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ và cả định kiến xã hội khi nam giới theo nghề. Nhưng Nghĩa nhìn vào đó như thử thách để rèn luyện bản thân.
"Những điều tiêu cực chỉ là thử thách, còn những điều tích cực chính là động lực để mình cố gắng. Duy trì năng lượng tích cực thì mọi điều sẽ tốt đẹp", Nghĩa chia sẻ với mindset cực kỳ đáng học hỏi.
Ngoài việc học, Nghĩa có niềm đam mê nghệ thuật rất mạnh mẽ. Trước đó, anh từng giữ vai trò Phó Bí thư Đoàn trường hai nhiệm kỳ liên tiếp, được rèn luyện trong môi trường phong trào sôi nổi, giúp anh thêm năng động, tự tin, sáng tạo. Nghĩa tâm niệm: "Sống là để cống hiến và phát triển. Tham gia Đoàn Hội đã cho anh nhiều kỹ năng, cũng là hành trang quý giá để theo nghề dạy trẻ".
Đam mê và khát vọng - chìa khóa vượt mọi rào cản
Là đàn anh khóa trên của Nghĩa, Nguyễn Tấn Thành (2005, ngụ tại Thủ Đức, TP. HCM) cũng chọn ngành học Sư phạm Mầm non bằng một cái duyên khá thú vị. Đầu năm lớp 12, cô giáo Hóa gợi ý hướng đi, bản thân Thành cũng yêu trẻ nhỏ nên quyết định đăng ký ngay. May mắn là gia đình anh hoàn toàn ủng hộ - điều này quan trọng lắm đó!
"Nam hay nữ không quan trọng. Quan trọng là mình có đủ khả năng, đam mê và khát vọng để theo đuổi hay không. Nếu thật sự yêu thích trẻ con, chúng ta hãy sống hết mình với đam mê đó. Vì đời chỉ có một lần để cháy hết mình", Thành bộc bạch với năng lượng tích cực đến nỗi ai cũng phải gật gù.
Hai năm học trôi qua, Thành có nhiều trải nghiệm quý giá không thể nào quên. Từ việc tham gia văn nghệ, liên hoan tiếng hát, cho đến các hoạt động thiện nguyện, anh luôn lấy đó làm cơ hội học hỏi. Đặc biệt, những buổi thực tập để lại cho Thành nhiều cảm xúc: "Các con có lúc làm mình giận, nhưng ngay sau đó lại xin lỗi bằng gương mặt ngây thơ, đáng yêu. Niềm vui của các con chính là niềm vui của nghề". Aww, ngọt ngào quá!
Giới chuyên môn lên tiếng: "Rất cần thầy giáo mầm non!"
TS Tâm lý Bùi Hồng Quân - Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, trường ĐH Sư phạm TP. HCM nhìn nhận: "Kết quả của hai năm tuyển sinh 2024 và 2025, mỗi năm đều có một sinh viên nam trúng tuyển. Đây là dấu hiệu tích cực, nhưng vẫn chưa đủ; bởi dưới góc nhìn xã hội, người ta thường cho rằng các cô sẽ phù hợp hơn. Thực tế, đã có nhiều thầy giáo mầm non phát triển lên vị trí quản lý. Rõ ràng, công việc này phù hợp với cả nữ và nam. Khoa rất mong sẽ có thêm những sinh viên nam theo học, bởi trong hoạt động thực tế ở bậc mầm non, sự hiện diện của nam giới là rất cần thiết. Nếu một người cha có thể chăm con thì hoàn toàn, một thầy giáo mầm non cũng có thể làm được điều đó".
TS Quân cũng thẳng thắn cho rằng, giai đoạn đầu các thầy giáo trẻ sẽ gặp khó khăn vì định kiến. Nhưng nếu chứng minh được năng lực, sự tận tâm, họ sẽ nhận được sự tin yêu của phụ huynh và học sinh - chỉ là vấn đề thời gian thôi!
"Hình ảnh Trung Nghĩa và Tấn Thành, hai chàng trai 'đi ngược dòng' định kiến xã hội đã cho thấy: Tình yêu thương, sự bền bỉ và tinh thần cống hiến có thể vượt qua mọi rào cản. Trên hành trình ấy, các bạn không chỉ chọn nghề, mà còn chọn cách sống - sống để trao gửi yêu thương cho những mầm non tương lai", TS Quân nói.
Câu chuyện của Nghĩa và Thành chính là minh chứng rằng: Đam mê không có giới tính, chỉ cần bạn đủ yêu thương và quyết tâm là có thể tỏa sáng ở bất kỳ lĩnh vực nào!
Nguồn: svvn.tienphong.vn