Bùi Minh Thảo, cô gái Hà Nội vừa tốt nghiệp trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, đã có một hành trình đầy cảm hứng khiến nhiều bạn trẻ phải ngưỡng mộ. Từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường lớp 10, Thảo đã mê Toán như "điếu đổ", lúc nào rảnh là lại ngồi nghiên cứu máy tính. Thấy con gái có khiếu thế này, gia đình liền gợi ý: "Sao không thử học CNTT đi con?" ️
Và rồi duyên số đưa đẩy, Thảo phát hiện ra trường ĐH GTVT có đào tạo chuyên ngành CNTT xịn sò. Nghe nói trường có đội ngũ thầy cô giàu kinh nghiệm, lại còn có phòng thực hành, phòng Samsunglab với dàn máy "khủng long" để sinh viên thoải mái học tập nghiên cứu nữa chứ!
Vượt qua kỳ thi THPT Quốc Gia "căng não", cuối cùng Thảo cũng đỗ vào ngôi trường và ngành học mơ ước. Những ngày đầu làm tân sinh viên, Thảo còn khá bỡ ngỡ, chưa định hình rõ được con đường nghề nghiệp tương lai của mình ra sao. Nhưng ngay từ năm nhất, được thầy cô và các bạn tin tưởng giao cho làm lớp trưởng, Thảo đã luôn đặt học tập lên hàng đầu, kết quả điểm số xịn sò khiến thầy cô ai cũng khen ngợi.
Qua năm hai, Thảo bắt đầu "quẩy" nhiều hơn với các hoạt động Đoàn - Hội của khoa và trường. Tại đây, không chỉ kết bạn được nhiều người mới, Thảo còn học hỏi được vô vàn kỹ năng mềm cho bản thân. Nhờ tích cực tham gia các hoạt động, Thảo còn vinh dự được kết nạp vào Đảng - một niềm tự hào mà cô nàng không giấu nổi!
Đến những năm cuối đại học, Thảo có cơ hội đi thực tập ở nhiều công ty khác nhau. Nhưng mãi đến gần lúc tốt nghiệp, Thảo mới chợt nhận ra mình có một niềm đam mê đặc biệt với nghề... nhà giáo!
Bốn năm đại học kết thúc, Thảo thu về "trái ngọt" khiến bao người phải trầm trồ - trở thành thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp của trường Đại học Giao thông Vận tải, được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. Điều này thậm chí còn vượt quá cả sự tưởng tượng của chính Thảo!
"Mỗi ngày trong suốt bốn năm ở Giao thông Vận tải đều là một ngày thật đẹp đẽ và trọn vẹn với mình. Mình chưa từng kỳ vọng sẽ ra trường với tấm bằng xuất sắc, chỉ đơn giản là cố gắng học và hoàn thành nhiệm vụ được giao với suy nghĩ 'Cố gắng để không phải hối tiếc'", Thảo tâm sự.
Nhưng cuối cùng, với lòng quyết tâm cộng thêm một chút may mắn, Thảo đã trở thành Thủ khoa tốt nghiệp toàn trường. Từ một cô học sinh cấp 2, cấp 3 chưa từng dám đứng lên thuyết trình bài tập nhóm, lúc nào cũng rụt rè không dám thể hiện bản thân, đến Minh Thảo của ngày hôm nay - Sinh viên 5 Tốt cấp TW, Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp - Thảo biết Giao thông đã giúp mình trở thành phiên bản tốt đẹp hơn rất nhiều!
"Chắc chắn rằng cả đời này, mình sẽ luôn nhớ và biết ơn sự tận tâm và nhiệt huyết của các thầy cô trường Đại học Giao thông Vận tải đã luôn động viên, dìu dắt, truyền lửa và tiếp thêm nguồn động lực cho mình", Thảo chia sẻ.
Với khát khao được đứng trên bục giảng để truyền lại nguồn cảm hứng cũng như chia sẻ kiến thức cho các bạn sinh viên khóa dưới, Thảo đã nhận được sự đồng ý của các thầy cô trong khoa cũng như của nhà trường. Hiện tại, Thảo đang là trợ giảng thuộc khoa Công nghệ Thông tin.
Đối với Thảo, sự thành công hiện tại chỉ là điểm khởi đầu cho một chặng đường dài phía trước. Dẫu biết sự chuyển giao từ sinh viên sang giảng viên vẫn còn rất dài và gặp nhiều thử thách, nhưng Thảo luôn tự nhắc nhở bản thân phải nghiêm túc học tập, hoàn thành tốt các chương trình đào tạo bồi dưỡng giảng viên và trau dồi thêm nhiều kỹ năng cần thiết khác.
"Mình luôn xác định cho bản thân tinh thần không ngừng học hỏi, thử thách bản thân ở vị trí mới và tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hơn nữa. Mình cũng mong trong thời gian sắp tới sẽ được tập sự trực tiếp ở trường để lắng nghe thêm nhiều kinh nghiệm quý báu từ các thầy cô đi trước", Thảo bộc bạch.
Nguồn: svvn.tienphong.vn