Để trở thành thủ khoa toàn tỉnh Đắk Lắk khối C00, Phạm Thị Phượng (dân tộc Nùng) đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ cùng với khát khao cháy bỏng được tiếp tục đi học. Với số điểm "xịn sò" 29,5 (Văn: 9,5; Lịch sử: 10; Địa lý: 10), hiện tại Phượng đang theo học ngành Sư phạm Ngữ văn tại trường ĐH Tây Nguyên.
Chia sẻ về thành tích "khủng" của mình, Phượng tâm sự: "Mình chưa từng đặt mục tiêu trở thành thủ khoa đâu. Mục tiêu và động lực duy nhất của mình đó là giúp ba mẹ đỡ khổ hơn thôi. Vì thế mà mình muốn tương lai mình tốt hơn, có được công ăn việc làm ổn định để phụ giúp gia đình. Chính vì thế mà mình luôn cố gắng và phấn đấu trong học tập. Khi nhận được tin trở thành thủ khoa của tỉnh, mình cảm thấy vô cùng vinh dự và hạnh phúc, và đây như một món quà để cổ vũ tinh thần cho ba mẹ".
Phượng sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông tại xã Krông Á, huyện M'đrắk, Đắk Lắk. Do đất canh tác của gia đình không nhiều nên ba mẹ Phượng phải đi làm thuê kiếm sống. Tùy mỗi mùa vụ mà sẽ làm những công việc khác nhau như bóc keo, trồng trọt, thu hoạch cây trái... Giai đoạn gần đây, sức khỏe của ba dần sa sút khi mắc phải căn bệnh xơ gan. Mẹ trở thành trụ cột chính trong gia đình, vừa kiếm tiền lo thuốc vừa nuôi sống cả nhà. Thương bố mẹ cực khổ, anh trai của Phượng đã tạm gác lại con đường học vấn để phụ gia đình kiếm tiền.
Trường THPT của Phượng cách xa tận 15km nên phải ở trọ, có khi vài tháng mới về nhà một lần Khi biết tin ba trở bệnh, kinh tế gia đình trở nên khó khăn, Phượng cũng đã từng có ý định bỏ học. "Khi biết tin ba bệnh, em chỉ muốn nghỉ học để đi kiếm tiền thật nhanh, đỡ đần phụ mẹ nuôi sống gia đình", Phượng bộc bạch. Tuy nhiên, ý định đó đã bị mẹ và anh trai can ngăn.
Bà Nông Thị Tơ (1982, mẹ của Phượng) chia sẻ: "Việc nghỉ học đi làm chỉ là cái lợi trước mắt, có tiền vào thời điểm đó thôi. Thế nhưng nếu nhìn xa hơn thì những công việc đó sẽ không ổn định. Nó sẽ lại đi vào vòng luẩn quẩn, mơ hồ về tương lai".
Chính điều này đã thôi thúc Phượng tiếp tục con đường học vấn để tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn. Phượng luôn tâm đắc một câu nói: "Mình không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng mình được chọn cách mình sống". Vì vậy mà cô luôn cố gắng nỗ lực, phấn đấu hết mình để đạt được những kết quả cao trong học tập, giúp gia đình vươn lên và vượt qua khó khăn hiện tại.
Đứng trước ngưỡng cửa vào đại học, vấn đề tài chính là điều khiến Phượng lo lắng nhất. May mắn trong giai đoạn đó, Phượng nhận được nhiều sự động viên và hỗ trợ từ thầy cô, họ hàng Phượng chia sẻ: "Mình may mắn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của thầy cô. Nhiều thầy cô khi biết mình là thủ khoa đã tạo cơ hội giới thiệu mình với các nhà báo, giúp cho hoàn cảnh của mình được nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ, quan tâm hơn. Cũng nhờ đó mà mình được trao các phần học bổng giúp bản thân viết tiếp giấc mơ đại học".
Cô Oanh, chủ nhiệm năm lớp 12 của Phượng chia sẻ: "Tôi luôn nhắn nhủ em cố gắng, nỗ lực trong học tập. Bởi học tập chính là con đường giúp chúng ta thay đổi số phận, vươn lên trong nghịch cảnh".
Đến với chương trình "Nâng bước thủ khoa 2024" do báo Tiền Phong tổ chức, Phượng không giấu được cảm xúc vui mừng: "Đây chính là động viên to lớn đối với em, giúp em vững bước hơn trên hành trình nhặt chữ của mình".
Nguồn: svvn.tienphong.vn