Nữ thủ khoa ĐH Quảng Nam vừa học vừa làm, quyết tâm chinh phục ước mơ nghề giáo

38d846c7f94f86181f46.webp


"Khi bạn không thể chọn nơi mình sinh ra, hãy chọn cách sống để thay đổi chính mình" - đây chính là phương châm sống của Nguyễn Thị Thanh Lam. Không chỉ là tấm gương vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn, Thanh Lam còn là thủ khoa đầu vào của trường ĐH Quảng Nam năm 2024 đấy!

Tuổi thơ nghèo khó nhưng giấc mơ thì rất to

Sinh ra trong gia đình hộ nghèo với tận 7 anh chị em, Thanh Lam lớn lên giữa tiếng búa đe trong lò rèn nóng rực - nơi bố mẹ cô ngày ngày làm việc vất vả để kiếm miếng cơm manh áo. Công việc nặng nhọc không chỉ làm bố mẹ kiệt sức mà còn khiến không khí gia đình thêm căng thẳng. Những mâu thuẫn trong nhà để lại vết thương tinh thần sâu sắc trong tâm trí Lam và các anh chị em.

Chính những khó khăn này đã khắc sâu vào tâm hồn Lam và cô tự nhủ phải học thật giỏi để đổi đời. Trong học tập, Thanh Lam luôn giữ vững phorm Học sinh Giỏi và giành nhiều giải thưởng HSG cấp Tỉnh cùng các cuộc thi Olympic môn Ngữ văn. Thành tích này đã mang đến cho Lam suất tuyển thẳng vào trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng). Thế nhưng giấc mơ dang dở khi dịch COVID-19 ập đến, khiến gia đình không đủ khả năng chi trả học phí tại thành phố lớn. Lam buộc phải nghỉ học, với nỗi tiếc nuối không gì bù đắp được

5f5419f44c1858de5dc2.jpg


Không từ bỏ, Lam bắt đầu tự học vẽ tranh và kiếm tiền từ những tác phẩm của mình. Ban ngày cô vẽ tranh để trang trải cuộc sống và từng đồng từng đồng tích lại cho ngày trở lại giảng đường. "Khoảng thời gian năm 2023, mình phải làm nhiều công việc một lúc để trang trải cuộc sống, vừa vẽ tranh vừa làm ở tiệm giặt sấy với thù lao 15.000 đồng/giờ và mỗi ngày đều phải làm từ 12 đến 14 tiếng. Thời gian khó khăn đó giúp mình nhận ra rằng, chỉ có con đường tri thức mới có thể thay đổi được tương lai nên mình đã quyết định quay lại trường vừa học, vừa làm", Lam chia sẻ.

Khát khao được gieo tri thức và lan tỏa giá trị nhân văn ✨

Năm 2024, Lam quyết tâm trở lại việc học và chọn ngành Giáo dục Tiểu học tại trường ĐH Quảng Nam - một hướng đi cô cho rằng phù hợp hơn với hoàn cảnh và ước mơ của mình. Với thành tích đỉnh của chóp, Lam giành danh hiệu thủ khoa đầu vào, đánh dấu bước ngoặt siêu to khổng lồ trong hành trình chinh phục ước mơ

4b24950c5091f3fe9269.jpg


Chia sẻ về lý do chọn ngành Giáo dục, Lam tâm sự: "Mình mong muốn trở thành cầu nối giữa kiến thức và các giá trị nhân văn, để giúp các em học sinh không chỉ học tốt mà còn trở thành những công dân có ích, nhân ái và trách nhiệm". Để thực hiện ước mơ này, Lam không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

Dù phải tự trang trải học phí bằng công việc vẽ tranh, Lam vẫn giữ vững niềm tin và tinh thần siêu lạc quan. Khi biết tin mình nhận được học bổng "Nâng bước thủ khoa năm 2024" do báo Tiền Phong tổ chức, Lam không giấu được cảm xúc: "Biết tin nhận học bổng, mình thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Mình biết ơn gia đình, cha mẹ, bạn bè đã giúp đỡ trên hành trình này và cũng biết ơn Ban Tổ chức đã tạo điều kiện cho mình cũng như những bạn sinh viên khác thêm động lực to lớn để tiếp tục cố gắng hơn nữa trên con đường học vấn"

e73bd4e2cdeb2cd8d4d8.jpg


Số tiền học bổng, Lam dự định dùng để mua một chiếc laptop - công cụ thiết yếu cho việc học tập. Dù tương lai còn nhiều thách thức phía trước, nhưng cô tin rằng mọi nỗ lực của mình sẽ giúp bản thân và gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn

d07edf83692202383cbd.jpg


c01c3416550544ec6936.jpg


6bc9a8dfb7af090832a6.jpg


6b4e84da723ceb86547a.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top