Từ cô bé 3 tuổi lần đầu chạm tay vào vô-lăng go-kart đến nữ tay đua đầu tiên gia nhập "Chương trình Phát triển Tay đua McLaren" – câu chuyện của Bianca Bustamante người Philippines chính là bài học sống động nhất về việc dám nghĩ, dám làm trong thời đại này!
Khi gia đình bảo "đừng mơ", cô gái 20 tuổi này đã chọn cách chứng minh bằng hành động
Bianca Bustamante, sinh ra tại Manila, đang viết lại lịch sử môn đua xe – một lĩnh vực vốn được coi là sân chơi độc quyền của giới nhà giàu và nam giới. Ở tuổi 20, cô không chỉ là ngôi sao của giải GB3 mà còn là biểu tượng cho thế hệ trẻ châu Á đang phá vỡ mọi rào cản.
"Không ai ngờ tôi có thể tiến xa đến thế, nhất là với một cô bé từ Philippines, xuất thân từ gia đình trung lưu," Bianca chia sẻ từ Anh quốc, nơi cô đang sinh sống. "Trong lịch sử, thế giới đua xe vốn nổi tiếng là chỉ dành cho những người sinh ra trong gia đình có điều kiện."
Và đúng là vậy – đằng sau mỗi vòng đua thắng lợi là những giọt mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh không ngờ. Bố Bianca là lao động xuất khẩu (OFW), từng phải gồng mình làm ba công việc cùng lúc chỉ để gửi tiền về Philippines nuôi giấc mơ đua xe cho con gái. Mẹ cô là y tá, ngày đêm làm việc không ngơi nghỉ.
"Lớn lên, trong mắt tôi luôn là hình ảnh bố tôi là công nhân xây dựng, mẹ tôi là y tá làm việc chăm chỉ chỉ để chăm lo cho gia đình," Bianca tâm sự. Thậm chí, cô từng bị chính người thân nhắc nhở: "Hãy bớt mơ mộng lại!"
Nhưng những hy sinh đó giờ đã được đền đáp xứng đáng. Mỗi lần lá cờ Philippines tung bay trên đường đua quốc tế là niềm tự hào lớn nhất của cô: "Đặc biệt là khi tôi đến từ một vùng đất mà môn thể thao đua xe chưa từng thực sự được biết đến. Vì vậy, điều này đã phá vỡ rất nhiều rào cản!"
Tạo nên lịch sử cùng "papaya family" McLaren
Từ những ngày đầu chinh chiến tại các giải karting châu Á lúc 5 tuổi, Bianca đã từng bước vươn lên qua W Series, rồi F1 Academy. Và chính tại đây, cô đã có cơ hội trải nghiệm khoảnh khắc lịch sử bên cạnh McLaren – đội đua giành lại chức vô địch Constructors' Championship sau 26 năm chờ đợi!
"Đó chắc chắn là một chương đáng nhớ trong câu chuyện của tôi," Bianca hào hứng kể. "Tôi thực sự được ngồi hàng ghế đầu để chứng kiến sự thăng hoa của họ, nhìn những con người đầy đam mê bỏ ra biết bao thời gian, mồ hôi và nước mắt trong từng cuộc đua. Thật tuyệt vời!"
Là fan cứng của Lando Norris, Bianca không giấu được sự xúc động khi được mặc trang phục McLaren và trở thành một phần của "papaya family": "Đến từ Philippines, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được có mặt ở khu vực kỹ thuật của McLaren."
Năm 2024, Bianca chính thức gia nhập "Chương trình Phát triển Tay đua McLaren", trở thành nữ tay đua đầu tiên trong lịch sử đạt được điều này. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thay đổi của ngành đua xe:
"Năm năm trước, gần như không có tay đua nữ nào, cũng chưa có giải đua F1 Academy. Bạn cũng ít thấy phụ nữ trên khán đài hay trong khu vực kỹ thuật. Giờ đây, tất cả các đội F1 đều nỗ lực hỗ trợ tài năng nữ, và được đứng ở tuyến đầu của sự thay đổi đó thật sự là một điều tuyệt vời!"
Hóa thân thành "siêu anh hùng" trên đường đua
Hiện đang thi đấu tại Giải GB3 cho đội Elite Motorsport và là tay đua mô phỏng cho đội Cupra Kiro tại Formula E, Bianca mô tả cảm giác khoác lên bộ đồ đua như đang hóa thân thành "siêu anh hùng":
"Dũng cảm, gan lì, can đảm và mạnh mẽ – tất cả những phẩm chất mà tôi không có trong cuộc sống thường nhật. Vì vậy, khi lái xe, tôi được trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình," cô chia sẻ.
Để duy trì phong độ đỉnh cao, Bianca tập luyện lên đến 4 giờ mỗi ngày, kết hợp cardio, tạ và các bài rèn luyện thần kinh nhận thức. Cô cũng chú trọng đặc biệt vào phối hợp mắt và tầm nhìn ngoại vi – những kỹ năng sống còn khi phải đưa ra quyết định trong tích tắc ở tốc độ lên đến 300 km/h!
Sắp tới, Bianca sẽ tạo thêm một cột mốc mới khi tham gia "Giải đua thử nghiệm dành cho phụ nữ FIA Formula E" tại Valencia, Tây Ban Nha vào ngày 31/10.
"Cơ thể và tinh thần của bạn là vô cùng quan trọng. Chúng chính là bộ áo giáp, động cơ, và là một phần thiết yếu quyết định hiệu quả thi đấu," cô nhấn mạnh. "Bạn đang điều khiển một 'con quái vật', và khi trở nên mệt mỏi, rất khó để làm tất cả những việc đó!"
Queen của social media với 3 triệu followers
Trong thời đại số, Bianca không chỉ "flex" trên đường đua mà còn là một influencer thực thụ với hơn 3 triệu followers trên Instagram và TikTok – con số khủng nhất so với các tay đua cùng lứa!
Công ty cho thuê xe Avis từng vinh danh cô là tay đua nữ ngoài châu Âu có ảnh hưởng thứ ba. SportsPro Media xếp cô ở vị trí 64 trong danh sách 150 Vận động viên có sức ảnh hưởng nhất thế giới – là vận động viên tuổi teen thứ hai có sức hút thương hiệu lớn nhất và là người Philippines duy nhất lọt top!
Đỉnh điểm, Bianca còn có tên trong danh sách Forbes 30 Under 30 châu Âu uy tín năm nay. Slay quá đi thôi!
"Aura" và "rizz" của Bianca không phải tự nhiên mà có. Cá tính linh hoạt kết hợp khả năng xử lý truyền thông đỉnh cao biến cô thành hình mẫu lý tưởng cho các thương hiệu. Đầu năm nay, Priority Pass đã bổ nhiệm cô làm đại sứ thương hiệu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với quyền truy cập hơn 1.700 phòng chờ sân bay tại 145 quốc gia.
"Khi bạn phải thực hiện tới 90 chuyến bay mỗi năm, điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tinh thần," Bianca giải thích về tầm quan trọng của đặc quyền này.
Tâm hồn nghệ sĩ ẩn sau vô-lăng
Để xả stress sau những cuộc đua căng thẳng, Bianca tìm đến niềm đam mê nghệ thuật và nhiếp ảnh. Cô thậm chí có tài khoản Instagram riêng @racerbia.jpg để share những bức ảnh du lịch chụp bằng máy Fujifilm X-T3.
"Sáng tạo là cốt lõi của tôi. Tôi cũng rất thích vẽ phác thảo và kiến trúc. Tôi yêu cách bạn có thể biến một tờ giấy trắng thành thứ gì đó đẹp đẽ. Và không có quy tắc nào cả, nên cảm giác rất tự do," cô chia sẻ.
Từ 8 tuổi, Bianca đã tự học vẽ bản thiết kế mặt bằng và mơ ước một ngày sẽ tổ chức triển lãm ảnh riêng. Multi-talented queen thật sự!
Giấc mơ F1: "Khó khăn nhưng không phải không thể!"
Dù đã đạt được vô số thành tích, Bianca tin giấc mơ lớn nhất vẫn còn phía trước: "Công thức 1 là thử thách lớn nhất của tôi. Mỗi năm chỉ có 20 tay đua F1, cơ hội rất nhỏ với hàng nghìn tay đua đang cạnh tranh. Nó sẽ rất khó khăn, nhưng không phải là không thể. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại tiến gần hơn tới việc thấy một nữ tay đua trong giải đua F1!"
Nhìn lại hành trình từ cô bé với giấc mơ bị cho là "phi thực tế", Bianca gửi gắm thông điệp mạnh mẽ đến thế hệ trẻ:
"Người ta sẽ nói bạn phải làm gì, họ sẽ cố gắng gò ép bạn vào một con đường được vạch sẵn. Điều quan trọng không phải là bạn hòa nhập tốt đến đâu, mà là bạn táo bạo như thế nào. Chúng ta thường lo sợ mình quá thông minh, quá xinh đẹp, nói quá nhiều hay quá ồn ào. Nhưng bạn đừng quên, bạn không bao giờ là quá mức, nhiều khi chính họ mới là không đủ!"
"Hãy làm điều gì đó khiến bạn sợ hãi mỗi ngày. Tôi đã không đi theo khuôn mẫu, không theo con đường mà bố mẹ muốn, nhưng nhờ vậy tôi mới đi được đến đây. Hãy mơ ước, theo đuổi đam mê, và làm việc chăm chỉ. Vượt lên trên tất cả, nếu bạn muốn làm gì, hãy làm tốt hơn gấp 10 lần người khác!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn