Nữ sinh Y tế Hải Dương đam mê hoạt động tình nguyện, quyết tâm tạo dấu ấn tích cực cho xã hội

c7dd2a2e9afce384f6ad.webp


Từng bị body shaming nặng nề, nhờ lao vào các hoạt động tình nguyện mà Ngọc Ánh đã lột xác hoàn toàn. Giờ đây, cô nàng đang ấp ủ ước mơ trở thành cán bộ y tế giỏi để góp phần mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Hiện tại, Ngọc Ánh đang theo học tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Mình là Phạm Ngọc Ánh (sinh năm 2002), quê gốc Hưng Yên đây ạ! Từ bé, mình đã mơ ước trở thành một cán bộ y tế để có thể giúp đỡ mọi người xung quanh. Chính vì thế mà mình đã chọn trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương làm nơi học tập và hiện thực hóa ước mơ của mình. Hiện giờ, mình đang là sinh viên khoa Chẩn đoán hình ảnh nha!

ad9fcaf4bc9ce52ed1e9.jpg


Mình hiểu rõ công việc chẩn đoán hình ảnh quan trọng như thế nào trong ngành y tế. Mục tiêu của mình là trở thành cán bộ y tế vừa có đức, vừa có tài, đủ phẩm chất để làm việc. Đặc biệt với công việc đòi hỏi độ chính xác cao như vậy, mình nghĩ rằng để thực hiện được ước mơ, bản thân cần phải nâng cao ý thức học tập hơn bao giờ hết. Mình cần trau dồi liên tục những yếu tố cần thiết như: khả năng tư duy hình học không gian tốt, có phẩm chất và đạo đức tốt, tính tỉ mỉ và khả năng tập trung cao độ, nắm chắc kỹ năng chuyên môn, có lòng bao dung và hiểu được tâm lý người bệnh,... Với người làm ngành Y nói chung, đây là những yếu tố tiên quyết, là cốt lõi tạo nên giá trị riêng của mỗi người, không chỉ riêng nghề chẩn đoán hình ảnh đâu nha.

132db69745881042665e.jpg


5a872f5c5eb2c5b6acec.jpg


Ngoài những kỹ năng chuyên môn và kiến thức học được ở trường, mình còn được trải nghiệm, tham gia công tác tình nguyện để nâng cao kỹ năng mềm cho bản thân. Một phần do học ngành Y nên mình rất rõ vấn đề thiếu máu trầm trọng tại các bệnh viện. Mình mong muốn đóng góp một phần sức lực nhỏ bé để vận động, tuyên truyền nâng cao hiểu biết về hiến máu cho mọi người. Từ đó, mang lại những đơn vị máu quý giá cho người bệnh.

97cd98e5716816332505.jpg


Hồi còn học THCS, do có ngoại hình khá giống con trai và làn da đen nhẻm, mình từng là nạn nhân của body shaming và thường bị bạn bè trêu chọc. Lúc đó, mình đã từng tự trách bản thân: "Tại sao mình không được như mọi người? Tại sao các bạn lại có những hành động quá đáng với mình như vậy?". Mình cảm thấy rất stress luôn á! Tuy nhiên, sau đó mình tự đặt câu hỏi: "Tại sao mình phải đổ lỗi cho chính bản thân, mà không chịu nhìn vào thực tại?". Và rồi, mình không còn để tâm tới những lời nói xung quanh nữa. Mình ngày càng tập trung phát triển bản thân hơn như tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện, nhảy,... Và mình nhận ra: "Ngoại hình không hoàn toàn quyết định tất cả. Đừng vì lời nói không hay mà đánh mất chính mình, hãy lấy nó làm bàn đạp mà tiến lên. Chỉ khi mình nghĩ mọi thứ tốt hơn thì những điều tốt đẹp mới đến với mình". ✨ Từ đó mình đã thay đổi bản thân. Mình luôn mong muốn bảo vệ và giúp đỡ các bạn đã từng và đang là nạn nhân của body shaming cũng như nhiều người khác. Đây cũng là một lý do khác giúp mình bén duyên và có niềm đam mê với công tác tình nguyện.

3375f9684e4ea9c95ac9.jpg


0d08d17b0c76e1a1c8c3.jpg


Từ một người rất nhát và tự ti, nhờ tham gia công tác tình nguyện mà mình có thêm được nhiều bạn bè mới, cải thiện khả năng giao tiếp, tự tin trước đám đông và không ngần ngại thể hiện bản thân. Đến hiện tại, mình đã và vẫn đang tham gia vào rất nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các điểm hiến máu với vai trò nhóm trưởng và trưởng khâu nhằm giúp đỡ, dẫn dắt mọi người trong các điểm hiến máu tình nguyện luôn nè!

d0e30db818402658e119.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top