Nữ sinh Y Đa khoa chinh chiến cuộc thi nhan sắc, mong dùng tuổi trẻ lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới

ef65daad73478f0bc3c3.webp


Lê Khắc Anna - cô nàng sinh năm 2004, hiện đang là sinh viên ngành Y Đa khoa trường ĐH Duy Tân, đang khiến nhiều người phải "ngước nhìn" với thành tích học tập xịn sò cùng nhan sắc cực phẩm. Liên tục tham gia các cuộc thi sắc đẹp, cô gái gen Z này có một mục tiêu cực kỳ ý nghĩa: quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế!

Sở hữu chiều cao 1m7 cùng body chuẩn từng centimet, Anna không phải là "tân binh" trong làng nhan sắc đâu nhé. Cô nàng đã từng "lăn lộn" ở những đấu trường sắc đẹp trước đó rồi. Tại Hoa hậu Văn hóa Du lịch Việt Nam 2024, dù không "ẵm" được vương miện cao nhất nhưng Anna vẫn để lại dấu ấn đậm nét với hình ảnh một cô gái luôn "chiến hết mình" trong mọi thử thách!

459bbe18c30405f18d6e.jpg


Ban tổ chức đã tin tưởng trao cho cô nàng danh hiệu "Đại sứ Văn hoá Du lịch" của cuộc thi. Khoảnh khắc nhận giải, Anna đã không kìm được nước mắt. Cô bày tỏ niềm vui và tự hào khi được sự tín nhiệm này sau cả một hành trình cố gắng không ngừng nghỉ.

ce1f5c1c29577c7c3a53.jpg


Anna chia sẻ: "Đó không chỉ là giải thưởng cá nhân mà đó còn là cơ hội để mình đóng góp vào việc quảng bá văn hóa, vẻ đẹp của đất nước đến với bạn bè quốc tế. Cảm giác được công nhận, trao cơ hội đại diện cho ngành du lịch là nguồn động lực để mình tiếp tục cố gắng mang lại giá trị tích cực trong những hoạt động sắp tới". Nghe mà thấy trách nhiệm quá đi mất!

e3ea107eedd812515ec8.jpg


Khi được hỏi về trải nghiệm thi Hoa hậu, Anna tâm sự rằng cô đã phải "hi sinh" khá nhiều thời gian dành cho gia đình, bạn bè và luôn phải tập trung 100% để hoàn thành các thử thách từ BTC. Cô bộc bạch: "Đặc biệt, việc được tiếp xúc với những cô gái tài năng, sáng tạo đã giúp mình mở rộng tầm nhìn, tích lũy được nhiều bài học quý giá. Mình nghĩ, đó là cái giá của những cơ hội lớn và nó hoàn toàn xứng đáng". Đúng là "no pain, no gain" mà!

1a341a554f33599c016d.jpg


Anna kể rằng khi quyết định quay lại với đường đua nhan sắc, cô đã phải cân nhắc rất nhiều. Ở tuổi 20, suy nghĩ của nữ sinh Y Đa khoa này cũng đã "mature" hơn nhiều. Cô cho rằng mỗi trải nghiệm dù không hoàn hảo cũng là cơ hội để bản thân học hỏi và trưởng thành hơn mỗi ngày.

5844df2bef83780a24a6.jpg


Dù không "về đích" với thành tích cao dù có lợi thế về cả vóc dáng lẫn học vấn, nhưng Anna không hề xem đó là "duyên kém" với các cuộc thi nhan sắc. Cô nàng 20 tuổi xem đây là cơ hội để hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Cô tâm sự: "Quan trọng là mình chiêm nghiệm được gì từ điều đó. Mình luôn tự hào vì những gì bản thân đã làm được và luôn trân trọng từng cơ hội mà cuộc thi mang lại, dù cho kết quả có như thế nào". Mindset đúng chuẩn winner rồi!

74edf598da74baf88864.jpg


Sau cuộc thi, Anna đặt mục tiêu quảng bá vẻ đẹp văn hóa, du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế để xứng đáng với giải thưởng vừa "ẵm" được. Dù bận rộn nhưng cô gái 20 tuổi này vẫn đặt ra nguyên tắc sắt: Phải duy trì việc học tập và tốt nghiệp cho bằng được! Giỏi mà còn chăm chỉ nữa chứ!

3ea6e46345e21fb8b970.jpg


Anna tâm sự: "Mọi người hay hỏi mình là, tại sao lại chọn làm bác sĩ, trong khi bản thân có thể tiếp nối truyền thống của gia đình. Mình nghĩ, khi có một nghề như vậy, mình sẽ giúp ích được nhiều hơn cho cộng đồng". Cô cho biết sẽ song hành giữa hoạt động nghệ thuật và nghề nghiệp được đào tạo. Vừa đẹp, vừa giỏi, vừa có tâm - quả là combo "vô đối"!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top