Choáng với điểm số "khủng" của nữ sinh Tuyên Quang
La Khánh Huyền - bạn nữ lớp 12C, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang vừa làm "nổ tung" bảng xếp hạng khi trở thành thủ khoa khối C00 của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi. Điểm số thì "xịn" không chê vào đâu được luôn: 29,25 điểm (2 môn Lịch sử và Địa lí đều 10 điểm tròn trĩnh, môn Văn 9,25 điểm). Giờ cô bạn đang chuẩn bị "lên Hà Nội" theo học ngành Sư phạm Lịch sử tại Đại học Sư phạm Hà Nội để thực hiện ước mơ làm cô giáo
Từ "đứa trẻ vùng cao" đến thủ khoa toàn tỉnh
Sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang, Khánh Huyền theo học tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh. Tuy điều kiện học tập có phần khiêm tốn hơn các nơi khác, nhưng cô bạn gen Z 2K7 này vẫn cố gắng "hết mình" và nhiều lần "ẵm" thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh như giải Ba môn Lịch sử năm lớp 11, giải Nhì môn Lịch sử lớp 12.
Vì "strong" nhất môn Lịch sử, Khánh Huyền đã chọn khối C00 và lập ngay "chiến thuật" ôn thi chi tiết cho từng môn. Cô bạn chia sẻ: "Mình học chắc lý thuyết, luyện đề đều đều, đồng thời tự làm sơ đồ tư duy và bảng tổng hợp kiến thức để nhớ lâu hơn. Mình cũng hạn chế lướt mạng xã hội để tránh bị phân tâm trong mùa thi và giữ tâm lý thật "zen" khi chờ kết quả. Mình thấy nhẹ nhõm vì đã cố gắng hết sức rồi!"
Khi nghe tin mình là thủ khoa khối C00 của tỉnh Tuyên Quang năm nay, Khánh Huyền đã "vỡ òa" vì không ngờ mình "xịn" đến thế Niềm vui càng nhân đôi khi được chia sẻ với bố mẹ, thầy cô và hội bạn thân.
Bí kíp "đỉnh của chóp" từ nữ thủ khoa
Bí kíp của Khánh Huyền là: học vững kiến thức cơ bản từ sớm, không "học nhồi" vào phút chót; tìm hiểu kỹ những phần còn yếu để "fix" ngay. Lời khuyên của cô bạn dành cho các em đàn em là: "Nếu được thì học nhóm nhé, vừa trao đổi kiến thức vừa có động lực cùng nhau. Đặc biệt, đừng để mạng xã hội ảnh hưởng đến tâm lý, hãy tin vào khả năng của bản thân nha!"
Ước mơ trở thành "cô giáo Sử" truyền cảm hứng
Với kết quả "xịn sò" đó, Khánh Huyền dự định theo học ngành Sư phạm Lịch sử tại Đại học Sư phạm Hà Nội - nơi cô bạn sẽ bắt đầu hành trình biến ước mơ thành hiện thực.
"Đây là ước mơ lớn mà mình ấp ủ từ hồi còn nhỏ. Chính bố là người đã truyền cho mình tình yêu với môn Lịch sử qua những câu chuyện đời thường mà chân thật. Vì vậy, mình muốn tiếp nối "ngọn lửa" ấy để truyền cảm hứng học tập cho các thế hệ học trò sau này." - Khánh Huyền tâm sự.
Hiện tại, Khánh Huyền đang tranh thủ "hè vui" để nghỉ ngơi, tìm hiểu thêm về trường và ngành học sắp tới, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống "tự lập" xa nhà. Mục tiêu của cô bạn ở bậc đại học là: học tốt chuyên môn, rèn luyện kỹ năng giảng dạy và kỹ năng mềm, tích cực tham gia hoạt động tình nguyện và các câu lạc bộ học thuật. Khánh Huyền mong muốn trở thành một cô giáo không chỉ giỏi kiến thức mà còn thấu hiểu, đồng hành cùng học sinh bằng sự chân thành và truyền cảm hứng qua từng tiết học thú vị
Nguồn: svvn.tienphong.vn