Hoàng Tuyết Nhi (sinh năm 2004) - cô nàng sinh viên trường Đại học Kiểm sát kiêm mẫu ảnh tự do đang "gây bão" với hành trình định hình phong cách cá nhân đầy thử thách. Từ áp lực tài chính, tinh thần đến việc bị "chê" phong cách, nhưng cô nàng vẫn kiên định với đam mê thời trang của mình
Từ mẫu trang điểm đến mẫu ảnh chuyên nghiệp
Câu chuyện của Nhi bắt đầu từ năm nhất đại học, khi cô được một chuyên gia trang điểm tại Hà Nội "pick" làm mẫu. Từ đó, cơ hội làm mẫu lookbook và mẫu ảnh chuyên nghiệp dần mở ra. Nghe thì smooth nhưng thực tế lại khác hẳn đấy!
Niềm đam mê của Nhi kéo dài từ nhiếp ảnh, làm mẫu cho đến nghiên cứu về thời trang và xây dựng phong cách riêng. Mục tiêu cuối cùng? Sở hữu một thương hiệu thời trang mang dấu ấn cá nhân - goals thực sự luôn!
Plot twist: Niềng răng thành "villain" trên con đường sự nghiệp
Trong một khoảng thời gian dài, việc niềng răng đã "block" nhiều cơ hội làm việc của Nhi. Thu nhập lúc đó chỉ đủ sống qua ngày, nhưng cô vẫn không hối hận vì quyết định này. "Mình hài lòng với diện mạo hiện tại của mình", Nhi tự tin chia sẻ.
Không chỉ vậy, những áp lực tinh thần trong cuộc sống cá nhân cũng ập đến liên tục. "Trong khoảng thời gian đó, mình cũng có khá nhiều chuyện riêng khiến bản thân từng suy sụp và cũng đã tự đứng lên" - câu chuyện nghe mà thấy xót xa luôn
Street style ở Hà Nội = Mode khó?
Thêm một thử thách nữa: Nhi muốn theo đuổi phong cách street style cá tính, nhưng thị trường Hà Nội lại không quá "vibe" với style này. Kết quả là cơ hội làm việc bị hạn chế nghiêm trọng. Nhưng cô nàng vẫn không chịu "bẻ lái" theo số đông!
"Đã qua cơn bão rồi, giờ mình tự hào lắm!"
Với sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ, Nhi đã từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn và tạo dựng được chỗ đứng trong làng mẫu ảnh. "Thời gian khó khăn cũng đã qua và mình tự hào vì đã vượt qua được thời gian đó" - flex nhẹ thôi nhé!
Cân 2 job: Sinh viên Kiểm sát + Mẫu ảnh = Siêu nhân thật sự
Hiện tại, Nhi vẫn đang "grind" với việc học tại trường Đại học Kiểm sát - một ngành hoàn toàn không liên quan đến nghề mẫu. Việc cân bằng thời gian và sức khỏe giữa hai "front" này thực sự là challenge level cao, nhưng cô nàng vẫn cố gắng để cả hai không bị ảnh hưởng.
Plan sau khi tốt nghiệp? Nhi sẽ "lên Sài Gòn" để phát triển sự nghiệp, vì cô tin rằng môi trường năng động và cởi mở ở đó sẽ phù hợp với phong cách và định hướng của mình hơn
Quote tâm đắc để "chữa lành"
Nhi chia sẻ câu nói yêu thích từ Vivian Greene - tác giả và nhà giáo dục người Mỹ: "Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain" (Tạm dịch: Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão qua đi, mà là học cách nhảy múa dưới mưa). Câu nói này thể hiện đúng tinh thần lạc quan và ý chí vượt khó của cô nàng trên hành trình theo đuổi đam mê thời trang!
Nguồn: svvn.tienphong.vn