Nữ sinh Sư phạm "gặt" thành tích như lá mía nhờ nhiệt huyết với công tác Hội

118d5dcc9acae1a6aa4a.webp


Hoàng Phương Anh (sinh năm 2002) - nữ sinh năm 3 khoa Tiếng Anh, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đang "làm mưa làm gió" với loạt thành tích đỉnh của chóp. Không chỉ học giỏi, cô bạn còn cháy hết mình với hoạt động Đoàn - Hội từ năm nhất. Hiện tại, Phương Anh đang là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, sở hữu danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" liên tục qua các năm và một rổ bằng khen trong công tác Hội cùng phong trào sinh viên

Chọn Sư phạm để đặt nền móng tri thức cho những mầm non tương lai

"Mình từng mơ ước trở thành sinh viên trường Báo vì mê tít công việc phóng viên, biên tập viên và đam mê với truyền thông vô tận luôn. Vì vậy, đa số nguyện vọng đại học của mình đều liên quan tới Báo chí - Truyền thông. Có lẽ Sư phạm đến với mình như một cái duyên vậy. Mình đỗ bằng hình thức xét tuyển thẳng," Phương Anh kể.

8cf3fd577f6c1792cc49.jpg


Gia đình có ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định theo Sư phạm của Phương Anh. Từ nhỏ, mẹ là người luôn ở bên cạnh cô bạn vì bố công tác xa nhà. Bố là Đại tá quân đội, từng giữ chức Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La, hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh nên có phần khá nghiêm khắc.

"Bởi vậy, mẹ vừa đóng vai trò là bố, là mẹ vừa là một người bạn thân. Mẹ luôn sát sao đồng hành trong quá trình mình phấn đấu để đạt được kết quả học tập, rèn luyện ngoại khóa xuất sắc như vậy. Và cũng nhờ mẹ định hướng giúp mình bến duyên với Sư phạm khi bản thân đang chênh vênh giữa việc chọn trường, chọn ngành."

Mọi người thường nói cô bạn thừa hưởng khá nhiều tính cách mạnh mẽ cùng tố chất lãnh đạo từ bố. Vì thế, Phương Anh luôn tạo cho bản thân áp lực để tập trung học tập, phấn đấu rèn luyện và phát triển. Nỗ lực để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành một phần như bố ✨

6d1960d82f8832dedc95.jpg


"Lựa chọn Sư phạm là bến đỗ cho 4 năm thanh xuân vì mình nghĩ đến những giá trị bản thân có thể đem lại cho đất nước. Quan trọng nhất, mình muốn trở thành người trẻ đặt nền móng tri thức cho mầm non tương lai của quốc gia và trao truyền kiến thức để kiến tạo nên những lớp trẻ có ích cho gia đình, xã hội," Phương Anh chia sẻ.

Đại học Sư phạm Hà Nội là môi trường vừa mô phạm nhưng cũng không kém phần năng động, trẻ trung. Quá trình học tập và hoạt động - rèn luyện tại đây giúp cô bạn phát huy được thế mạnh vốn có, học được nhiều hơn về những giá trị cuộc sống. "Mình đã trưởng thành hơn sau 3 năm ở đại học, sống có trách nhiệm với bản thân, xã hội và hoàn thiện hơn về kỹ năng giao tiếp cũng như lời ăn tiếng nói của một cô gái ở tuổi 18."

8386773030c40bc1816e.jpg


Để có thành tích học tập như hiện tại, Phương Anh được học trong môi trường với rất nhiều giảng viên xuất sắc, đặc biệt là các thầy cô khoa Tiếng Anh. Các thầy cô luôn mang trong mình sự trẻ trung, nhiệt huyết. Cô bạn không chỉ tiếp thu tri thức trên giảng đường mà còn học từ thầy cô cách sống, cách tận hưởng, yêu cuộc đời và hơn cả là lòng nhiệt huyết, tận tâm với nghề

Năm nhất đại học, khi nhận được sự tín nhiệm của thầy cô, bạn bè, Phương Anh đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng. Lúc đó, cô bạn tự ý thức trách nhiệm phải luôn cố gắng học tập và đi đầu trong việc tham gia hoạt động, phong trào để các bạn noi gương. "Một môi trường học tập mới, các bạn sinh viên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau khiến mình có đôi chút lo lắng về việc kết nối mọi người trong lớp. Thế nhưng các bạn đều vô cùng tuyệt vời, họ đã giúp mình học hỏi thêm rất nhiều không chỉ trong việc học tập mà còn cả công việc thường ngày."

a1b79d74a70fb86fe5c6.jpg


d8e1ce747d4cfba67629.jpg


Hoạt động Đoàn - Hội dạy bản thân biết yêu thương và chia sẻ

Bén duyên với Liên chi Đoàn - Liên chi Hội từ khá sớm, đây là bước đệm vững chắc để Phương Anh đến với Hội Sinh viên Trường. Cũng ngay từ năm nhất, cô bạn được thầy cô và các anh chị tin tưởng bầu giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Đoàn - Liên chi Hội. Sau đó, tiếp tục được đề cử vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường. So với các bạn cùng lứa, Phương Anh được hoạt động Đoàn - Hội từ sớm, có nhiều cơ hội trải nghiệm các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên.

Đồng hành cùng Hội Sinh viên hơn 3 năm, có lẽ Đại hội Hội Sinh viên Trường khóa XIX là kỷ niệm ghi dấu nhất. "Đây là lần đầu tiên mình tổ chức Đại hội với cương vị Phó Chủ tịch, cùng mọi người tạo ra điều đáng nhớ và thành công ngoài sức mong đợi. Khâu tiền Đại hội có khá nhiều vất vả do lần đầu tổ chức. Mình đã quan sát từ những điều nhỏ nhất, từ cách mọi người quan tâm lo lắng cho nhau trong bữa ăn, giấc ngủ. Từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng, chúng mình đều dành tất cả sức lực, tâm trí cùng nhau trên căn phòng 508 để hoàn thành mọi công việc cho Đại hội. Mình may mắn khi được đồng hành cùng các thành viên tài giỏi, đầy nhiệt huyết như vậy"

fd5b2c64199d0928a4b2.jpg


bb0e5c44adb8f237d346.jpg




Mọi người thường đặt cho Phương Anh rất nhiều câu hỏi như: "Sao làm nhiều, hoạt động nhiều thế, không có thời gian đi chơi cho bản thân nữa?", "Hoạt động nhiều như vậy có được ưu ái hơn không?", "Thức đêm thức hôm suốt vậy có ai lo cho sức khỏe không mà làm nhiều thế?" hay "Hoạt động Đoàn - Hội nhiều vậy thì được trả công phải không?"...

Mỗi lần nhận được những câu hỏi như này, cô bạn đều cười và trả lời: "Mình không thấy mệt, cũng không thấy chán, qua mỗi hành trình, sự kiện, mình lại yêu Hội Sinh viên nhiều hơn"

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top