Thái Mạc Tường Vi, cựu học sinh trường THPT Tây Thạnh (TP. HCM) từng làm cộng đồng mạng "dậy sóng" với bài phát biểu đầy xúc cảm tại Lễ tri ân và trưởng thành. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, Tường Vi đã chứng minh bản thân với kết quả thi tốt nghiệp THPT siêu khủng: tổng điểm 4 môn là 35,75 điểm, trong đó tổng điểm 3 môn để xét đại học là 27,75 điểm
Tường Vi thực sự là một học sinh đặc biệt của trường THPT Tây Thạnh (TP. HCM). Tại lễ tri ân và trưởng thành của trường vào tháng 5/2025 vừa qua, bài phát biểu của Vi đã chạm đến trái tim của vô số phụ huynh, thầy cô và các bạn trẻ. Vi chia sẻ câu chuyện về mẹ đơn thân - trụ cột của gia đình, khi bước vào năm học cuối cấp thì mẹ đổ bệnh nặng do tai biến, khiến cả nhà phải đối diện với vô vàn khó khăn
"Lần đầu tiên, em đứng dưới cơn mưa lớn của cuộc đời, đột ngột và dữ dội. Em lần đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, sự nặng nề của tiếng thở dài và nỗi bất lực trong sự chờ đợi. Chỉ trong vài ngày, mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ trước mắt em. Ước mơ đại học, những dự định được ấp ủ bấy lâu, cả một tương lai và tiếng cười trở nên mờ mịt, xa vời…", Tường Vi nghẹn ngào chia sẻ tại buổi lễ.
Nhưng giữa lúc tưởng như mọi thứ tan vỡ, Tường Vi đã tìm thấy ánh sáng từ thầy cô và mái trường thân yêu. "Một điều thật may mắn, mọi người đã gửi đến mình sự quan tâm và hỗ trợ đầy ấm áp. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà cả về tinh thần", Tường Vi xúc động nhớ lại
Ngay sau khi buổi lễ diễn ra, câu chuyện của Vi được chia sẻ rần rần và bạn nữ đã được nhiều người biết đến. Ngoài sự hỗ trợ từ chính ngôi trường mình đang học, nhiều thầy cô và mạnh thường quân bên ngoài đã chung tay, giúp đỡ Vi cả về vật chất lẫn tinh thần, để Vi có thể vững vàng hơn trong học tập và theo đuổi ước mơ
Hiện tại, Tường Vi đang được các thầy cô hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào ngành Khoa học Dữ liệu, trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) - ngôi trường mà Vi đã mơ ước từ lâu lắm rồi. Bên cạnh đó, Vi còn có dự định làm trợ giảng tại các trung tâm dạy thêm hoặc làm gia sư để lo trang trải thêm chi phí
Khi biết được kết quả điểm thi tốt nghiệp với tổng điểm 4 môn là 35,75 điểm và tổng điểm 3 môn dùng xét đại học là 27,75, Tường Vi đã vỡ òa hạnh phúc. "Mình vui vì bản thân đã cố gắng hết mình, đã không phụ sự kì vọng, sự quan tâm và tình yêu thương của tất cả mọi người", Tường Vi tâm sự
Tin vui là hiện tại, tình trạng bệnh của mẹ Vi đã dần ổn định, hồi phục được 70% và mẹ Vi có thể tự sinh hoạt cơ bản rồi. Trong tương lai, Vi dự định sẽ không ở trọ hay ký túc xá mà vẫn ở nhà để vừa học, vừa chăm sóc mẹ yêu
Với những bạn trẻ đang gặp hoàn cảnh khó khăn giống mình, Vi muốn nhắn nhủ: "Chúng ta không nhất thiết phải mạnh mẽ ngay từ đầu, nhưng điều quan trọng là đừng khép mình lại. Khi dám mở lòng và tìm kiếm sự giúp đỡ, mình tin rằng, sẽ luôn có những người sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và yêu thương. Mỗi thử thách đều là một bài học giúp chúng ta trưởng thành hơn và từng bước tiến gần hơn tới ước mơ của mình"
Nguồn: svvn.tienphong.vn