Nguyễn Thị Bảo Yến (sinh năm 2002), sinh viên năm ba ngành Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từng là cô gái nhút nhát, giờ đây Yến đã tự tin tham gia các hoạt động tình nguyện và có công việc đầu tiên nhờ sự nỗ lực của chính mình.
Những ngày đầu lạc lối giữa Thủ đô ️
Mới bước vào đại học, rời xa vòng tay ấm áp của gia đình, Yến chưa quen với nhịp sống xô bồ của Hà Nội. Cách học ở đại học khác xa cấp ba, thầy cô mới, bạn bè mới, mọi thứ đều lạ lẫm khiến cô bạn tự thu mình lại. Trong môi trường mới, Yến chưa thể phát huy hết khả năng, còn ngại ngùng trước đám đông. Gặp gỡ các bạn đến từ nhiều tỉnh thành, ai cũng chăm chỉ và có thành tích cao, áp lực đồng trang lứa ập đến với cô gái quê Quảng Bình.
Chuyển mình mạnh mẽ sau đại dịch
Năm 2021, dịch bùng phát, tất cả phải học online. Với một người hướng nội như Yến, lúc đầu nghĩ đây là điều tốt vì không cần gặp mặt trực tiếp. Nhưng sau vài tháng sống trong vòng lặp, cô bạn nhận ra cần thay đổi để có cuộc sống tích cực hơn. Yến bắt đầu tập thể dục 2 tiếng mỗi ngày, không để dịch bệnh làm rối loạn sinh hoạt. Cô lên kế hoạch học các môn chuyên ngành và học tiếng Hàn - thứ ngôn ngữ mình yêu thích. Cùng với đó, Yến đăng ký và phỏng vấn vào Đội sinh viên tình nguyện Xung kích của trường - một ước mơ nhỏ bé từ những ngày đầu nhập học.
Quay lại Hà Nội năm 2022, với lịch học dày đặc và lịch sinh hoạt Đội, Yến cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để vừa đi học đầy đủ vừa hỗ trợ công việc của Đội. Trở thành một phần của Đội sinh viên tình nguyện Xung kích, cô quen được nhiều người bạn mới, cùng nhau tạo nên những chương trình ý nghĩa cho xã hội. Từ những buổi tối chuẩn bị quà trao tay cho người vô gia cư, các cô chú lao công, những ngày mưa bão đi tiếp sức mùa thi cho các em 2007, đến những ngày nắng nóng chung vui trong lễ tốt nghiệp, hay hỗ trợ các bạn K67 nhập học. Yến đã thực sự bước ra khỏi vùng an toàn, từ cô gái nhút nhát ngày nào giờ đã tự tin và mạnh dạn hơn rất nhiều.
Đam mê tiếng Hàn và công việc đầu tiên
Yến yêu thích học tiếng Hàn không phải vì hâm mộ idol, mà vì văn hóa đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Từng con chữ khi đọc lên khiến cô cảm thấy thích thú và nhận ra đây thực sự là sở thích, đam mê cần theo đuổi đến cùng. Những đêm cặm cụi vào sách vở, công việc mơ ước với khoản lương cao thôi thúc Yến phải chăm chỉ nhiều hơn nữa. Cô đăng ký thi chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK và đạt kết quả khá tốt - động lực để càng nỗ lực học tập và thực hành nhiều hơn.
Công việc làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc trong thời gian rảnh đã giúp Yến học giao tiếp nhiều hơn, biến kiến thức trên sách vở ra thực tế. Không chỉ ngồi nhà luyện nói một mình, giờ cô có thể tư vấn cho khách hàng người Hàn bằng chính kiến thức tự học. Yến đã có thể mua những món quà mong muốn tặng người thân trong gia đình. Sau bao cố gắng, cô đã có khả năng tự thưởng cho bản thân nhiều món đồ có giá trị, giúp đỡ trong quá trình học tập và làm việc. Luôn có gia đình làm hậu phương vững chắc, Yến càng mạnh mẽ và tự tin để bơi giữa dòng đời đầy khó khăn và thách thức.
Tìm ra màu sắc riêng của chính mình, đem cái chất riêng ấy để cống hiến cho xã hội. Vạch ra những mục tiêu ngắn hạn và thực hiện nó dần dần đến mục tiêu dài hạn. Cách nhanh nhất là hãy thực hiện nó từng ngày. Dù có chông gai hay thử thách, Yến sẽ luôn cố gắng tìm được con đường đúng đắn để bản thân đi theo.
Nguồn: svvn.tienphong.vn