Phạm Thảo Nguyên (sinh năm 2006), sinh viên lớp S27-66NNA, ngành Ngôn ngữ Anh đang học tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi, chính là định nghĩa của "tài sắc vẹn toàn" Gen Z Chỉ mới năm nhất mà đã sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5, giải Nhì cuộc thi tiếng Anh liên trường "Spell in a Nutshell 2024", còn cân luôn vai trò MC cuộc thi tranh biện "The English Inspiration 2025" - xịn xò quá đi thôi!
Từ fan Mickey Mouse thành "quái vật" tiếng Anh
Ai mà ngờ, niềm đam mê tiếng Anh của Thảo Nguyên bắt nguồn từ... việc xem Mickey Mouse Clubhouse trên Disney Channel hồi bé? Nhờ mẹ tinh mắt phát hiện con gái thích bắt chước nhân vật trong phim, nên từ năm tuổi, bé Nguyên đã được cho học tiếng Anh luôn rồi.
"Mình đã bắt đầu học tiếng Anh lúc năm tuổi vì mẹ mình đã thấy mình bắt chước những nhân vật từ phim hoạt hình Mickey Mouse Clubhouse", Thảo Nguyên kể lại. Và thế là tiếng Anh dần trở thành một phần không thể thiếu, chọn ngành này cũng smooth vô cùng.
Vào đại học, Nguyên được "nhồi" thêm đủ thứ kiến thức từ ngữ âm, ngữ pháp, tư duy phản biện đến kỹ năng giao tiếp và văn hóa ngôn ngữ. Cô nàng còn tích cực tham gia các hoạt động học thuật để khám phá bản thân nữa chứ. Đặc biệt ấn tượng là cuộc thi lồng tiếng Voice-over: "Cuộc thi này đã gây ấn tượng khá là lớn với mình, và cũng đã cho mình cơ hội khám phá một công việc mà mình đã thích thú từ lâu".
Học kỳ đầu tiên đã ẵm học bổng 100% rồi nha! Hành trình luyện IELTS từ lớp 7 với biết bao gian khổ, đặc biệt là phần Writing - skill ác mộng của nhiều người: "Dù kỹ năng nói của mình tốt, mình đã và vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong kỹ năng viết. Vì thế nên mình đã rất sốc khi đã nhận được con điểm Writing 7.0 và tổng chứng chỉ IELTS 7.5". Plot twist ngọt lịm người luôn!
Một highlight khác trong năm nhất là khi cô lọt vào chung kết cuộc thi Spell in a Nutshell - một sân chơi đòi hỏi phải tự tin và chuẩn bị "bài bản" cực kỳ. Dù stress và lo tới già, nhưng Nguyên vẫn không từ bỏ: "Nhờ có sự giúp đỡ và động viên từ các giảng viên của mình, chủ yếu là cô Lê Hồng Nhung và thầy Nguyễn Trọng Kha, thì mình đã chuẩn bị và luyện tập tốt nhất có thể những từ vựng để có thể đối mặt với thử thách".
Vượt qua bản thân, tỏa sáng trên sân khấu
Lần đầu làm MC tại cuộc thi tranh biện The English Inspiration 2025, Thảo Nguyên cũng hồi hộp muốn xỉu như bao người: "Ban đầu thì mình thấy không đủ tự tin để có thể đứng trước đám đông, nhưng nhờ thầy cô và anh chị động viên nên mình đã cố gắng để có được một chương trình ấn tượng". Từ một cô gái nhút nhát, Nguyên đã "phá kén" thành bướm, biến áp lực thành động lực và thắp sáng cả sân khấu bằng năng lượng tích cực!
Hiện tại, cô nàng đang là thành viên nhóm thiết kế của Câu lạc bộ Tiếng Anh và Truyền thông (E&M), nơi kết hợp được đam mê ngôn ngữ và sáng tạo nội dung. Không chỉ dừng lại ở đó, Nguyên còn muốn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện hơn: "Thông qua những hoạt động tình nguyện, mình mong rằng mình có thể giúp đỡ cho những người gặp khó khăn và giữ sạch môi trường". Đối với cô, đại học không chỉ là nơi học hành mà còn là hành trình trưởng thành và truyền cảm hứng cho cộng đồng
Nguyên tin rằng thời sinh viên là giai đoạn lit nhất: "Mình mong là sẽ có thể đạt được những thành tích cao hơn nữa và ngày càng hoàn thiện bản thân hơn". Cô còn gửi gắm message cực ý nghĩa đến các bạn trẻ: "Cuộc sống là một hành trình rất dài đầy những bước vấp. Bạn sẽ ngã, nhưng bạn cũng sẽ đứng lên lại… Quan trọng nhất: đừng bao giờ bỏ cuộc bản thân". Nghe mà muốn stand up ngay!
Nguồn: svvn.tienphong.vn