Nữ sinh Nhân Văn chuẩn "Sinh viên 5 tốt" – Hành trình cân bằng học, làm và cống hiến đầy cảm hứng

86fa28054a9515669967.webp


Hoàng Thị Diễm Hằng, sinh viên năm 3 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã biến "Sinh viên 5 tốt" thành kim chỉ nam cho suốt 4 năm đại học của mình. Với Hằng, đây không chỉ là danh hiệu mà còn là "chìa khóa vàng" để khám phá bản thân và phát triển toàn diện

Ngay từ năm nhất, mình đã xác định rõ mục tiêu phấn đấu cho cả 4 năm học. Là một cô gái tự lập, mình đã thử sức với nhiều công việc làm thêm để tự đóng học phí mà không cần gia đình hỗ trợ. Từ phục vụ bàn đến nhân viên văn phòng – tất cả đều mang lại những trải nghiệm đáng giá về kinh nghiệm làm việc lẫn cách đối nhân xử thế. Những trải nghiệm đó đã tạo nên con người mình ngày hôm nay. Đến bây giờ, chuẩn bị bước sang năm cuối, mình thấy mình khá năng động, dám dấn thân và dám làm những gì mình cho là đúng ✨

4a144ff1d6917f339f02.jpg


Mình luôn tự nhắc bản thân phải cân bằng giữa học và làm vì với sinh viên, học vẫn là việc quan trọng nhất. Trong học tập, mình luôn chủ động, cầu thị và nỗ lực hết mình. Thời phổ thông, mình đã tham gia và đạt giải nhiều cuộc thi học sinh giỏi các cấp nên đã có nền tảng môn Ngữ Văn khá vững. Điểm 9 môn Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đã giúp mình tự tin hơn khi chọn Khoa Văn học – nơi để mình học tập, rèn luyện và theo đuổi những giá trị nhân văn. Mình học tập không ngừng nghỉ và đã 2 lần nhận học bổng với điểm số xuất sắc. Trong mỗi hành trình, mình luôn đặt ra mục tiêu và cố gắng hết sức để đạt được nó

85892da8477396bcdead.jpg


Dù học tập và làm thêm khiến quỹ thời gian bị thu hẹp nhưng mình không vì thế mà bỏ lỡ cơ hội tham gia các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa. Vốn là cô gái năng động, yêu nghệ thuật và đam mê tình nguyện nên mình đã tham gia khá nhiều CLB với tính chất khác nhau. Trong vấn đề này thì mình tự thấy bản thân khá... "tham lam" Mình muốn thời sinh viên có nhiều kỷ niệm và trải nghiệm đẹp. Mình từng là thành viên ban Múa của CLB nghệ thuật Sol, tình nguyện viên CLB thanh niên tình nguyện vận động hiến máu trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tình nguyện viên CLB Hoa Đá, cộng tác viên ban Phong trào - Sự kiện Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường.

Ngoài môi trường đại học, mình còn là tình nguyện viên Đoàn thanh niên thôn Nhân Hiền từ khi 17 tuổi, năng nổ tham gia hỗ trợ người dân, tổ chức chương trình cho thiếu nhi, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19... Là người trẻ, mình luôn ý thức việc phải phụng sự, cống hiến, làm việc có ích xây dựng quê hương đất nước Sau nhiều nỗ lực, mình đã đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường năm học 2021-2022, là tấm gương người tốt việc tốt được tuyên dương và nhận giấy khen của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho sinh viên có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào sinh viên.

b07b99fe92a0f5d71a33.jpg


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Người có tài không có đức là người vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm gì cũng khó". Luôn học tập và làm theo lời Bác, mình không ngừng rèn luyện bản thân trở thành thanh niên có đủ "đức" và "tài". Khi được là sinh viên Khoa Văn học trường Nhân Văn, mình nghĩ mình đã chọn đúng môi trường để rèn luyện cả hai yếu tố đó. Những gì học ở khoa Văn vừa là kiến thức phục vụ công việc sau này vừa cho mình bài học về sự lương thiện, chân - thiện - mỹ và những giá trị cốt lõi của con người. Theo mình, để cống hiến cho xã hội thì trước tiên phải rèn luyện bản thân trở thành người có đạo đức, có trách nhiệm. Mình luôn cố gắng rèn luyện nhân cách và đạo đức trên hành trình phấn đấu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

b21e72226a50b7a5aae2.jpg


Việc vừa làm, vừa học, vừa tham gia hoạt động cộng đồng mang lại nhiều trải nghiệm quý báu nhưng cũng đòi hỏi phải cân bằng mọi thứ để không rơi vào trạng thái kiệt sức. Đã có không ít lần mình cảm thấy quá tải với khối lượng lớn công việc phải giải quyết trong một ngày Có những việc được giao vượt quá khả năng và hoàn thành không tốt khiến mình cảm thấy bản thân kém cỏi và bất lực. Có thời gian mình bị stress nặng và phải tạm dừng mọi thứ. Việc nhà cách trường hơn 20km và không có điều kiện thuê trọ cũng là trở ngại lớn. Có những ngày tham gia tổ chức sự kiện ở trường đến 11-12h đêm mình mới đặt chân về nhà. Nhưng sau tất cả, mình chấp nhận khó khăn để bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày và làm được nhiều hơn những việc có ích cho xã hội, cho đất nước.

Cuối cùng, mình thấy rằng "Sinh viên 5 tốt" là danh hiệu cao quý mà sinh viên nào cũng nên phấn đấu đạt được. "Sinh viên 5 tốt" không đơn thuần là danh hiệu, hãy biến nó trở thành mục tiêu phấn đấu và kim chỉ nam trong suốt quãng đường sinh viên. Học tập, đạo đức, hội nhập, sức khỏe, tình nguyện là hành trang vững chắc để sinh viên phát triển toàn diện và trở thành công dân có ích cho xã hội

863cbac2d303f2a9cc2b.jpg


ce265a06dba4f6db75c7.jpg


f344835b3389339bb4aa.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top