Với tổng điểm 27,9 khối D78, nữ sinh Vi Thị Thảo Phương - người dân tộc Thái - đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào ngành Khoa học Quản lý của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nghe mà choáng luôn á!
Thảo Phương (19 tuổi, Nghệ An) từng chỉ là học sinh khá bình thường thôi, nhiều năm liền đạt học sinh tiên tiến nhưng không có thành tích gì nổi bật lắm trong học tập hay công tác Đoàn, Hội. Ai ngờ cô bạn quê xứ Nghệ lại comeback mạnh mẽ thế này! Kết quả này chính là minh chứng rõ nét cho câu "cần cù bù thông minh" nè các bạn ơi
Khi nhận được thông báo thủ khoa đầu vào, cô bạn người dân tộc Thái vui sướng lắm nhưng cũng áp lực không kém đâu. Phải cố gắng thật nhiều để xứng đáng với những gì trường trao tặng và niềm tin của người thân mà.
"Ngày mình biết tin bản thân là thủ khoa của ngành, mình cảm thấy rất xúc động. Dường như cả quãng đường đi học về ngày hôm đó mình đã khóc rất nhiều luôn. Mình không thể nào ngờ dưới mái trường USSH có rất nhiều người giỏi và xuất sắc, điểm cao nhưng mình không thể nào nghĩ rằng bản thân lại may mắn trở thành thủ khoa" - Thảo Phương tâm sự. Cảm động quá đi!
Hòa chung không khí vui mừng, Thảo Phương cũng không quên gửi lời cảm ơn đến bố mẹ và gia đình đã luôn ủng hộ, là chỗ dựa vững chắc. Cô bạn cũng xin cảm ơn các thầy cô Trường Dân tộc nội trú Tỉnh đã truyền lửa và truyền đạt kiến thức.
"Đây là món quà nhỏ đầu tiên sau khi bước vào giảng đường đại học mà mình muốn dành tặng bố mẹ, gia đình và các thầy cô sau những ngày học xa nhà. Dù mới chỉ là khởi đầu nên mình cũng chưa thực sự thoả mãn hay dừng lại mà mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa ở chặng đường mới để gặt hái được nhiều thành quả hơn". Mindset này xịn sò quá đi!
Về lý do chọn ngành Khoa học Quản lý, nữ sinh cho biết một trong những lý do là chất lượng đào tạo xịn. Thảo Phương nghĩ mình và trường "có duyên" với nhau. "Ngoài mảng chuyên môn, mình cảm thấy bản thân phù hợp với chuyên ngành này. Nó giúp mình nâng cao nhiều kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác quản lý và hơn hết chuyên ngành còn giúp ích cho tương lai của mình" - cô bạn chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường của mình, nữ sinh người dân tộc Thái cũng phải trải qua biết bao khó khăn. Thảo Phương kể: "Nhà mình ở tận miền Tây xứ Nghệ, cách thành phố gần 300 km. Trong những năm tháng phải sống xa gia đình, "nội trú" chính là nơi mình có thể tiếp tục viết nên những ước mơ. Những lúc nhớ nhà mình phải tự cố gắng an ủi động viên bản thân thật mạnh mẽ và kiên cường hơn". Nghe mà thương quá!
Cô bạn luôn lạc quan và cảm thấy may mắn vì bố mẹ vẫn có nguồn lực để lo việc học hành cho các con. "Bố mẹ thường xuyên đi làm không ở nhà, nơi bố mẹ mình làm cách nhà 40 km. Gia đình rất ít khi sum họp vào ngày Tết. Do công việc của bố mẹ là buôn bán, mà Tết lại là thời điểm bán đắt hàng nhất nên bố mẹ chọn ở lại để kiếm thêm chút để lo cho chi phí ăn học cho các anh chị em trong gia đình".
Nhìn thấy sự tần tảo của bố mẹ đã thôi thúc nữ sinh phải học hành tốt hơn. Với phương châm "Cần cù bù thông minh" - khi học, Thảo Phương tự học nhiều hơn, tìm kiếm thêm thông tin, tài liệu trên mạng, tra cứu sách vở hoặc hỏi thầy cô. Lịch trình học tập chuyên sâu đôi khi khiến nữ sinh cảm thấy hạn chế nhưng cũng từ đó, cô càng quyết tâm học tập để đạt được thành tích tốt.
"Trước mắt là tương lai, đằng sau là sự kỳ vọng của thầy cô và phụ huynh". Chính vì vậy, nữ sinh càng cảm thấy áp lực hơn. Có những lúc Thảo Phương muốn bỏ cuộc nhưng thầy cô, bạn bè đã an ủi, động viên để cô bạn tiếp tục cố gắng. Những khó khăn của ngày hôm đó càng tiếp thêm động lực cho Thảo Phương, vì chỉ cần bản thân tiếp tục học hỏi thì con đường thành công sẽ ngắn lại hơn.
"Khi nhìn về gia đình, quê hương vẫn là những ngôi làng xa xôi, chưa phát triển, trong mình lại có một ý chí lớn lao hơn thôi thúc bản thân phải cố gắng hơn nữa để có thể trở về xây dựng bản làng đẹp đẽ hơn. Những giọt nước mắt, mồ hôi và công sức mình bỏ ra ngày hôm đó đã tạo nên kết quả như ngày hôm nay. Đây chỉ là một kết quả nhỏ nhưng nó cũng cho thấy rằng mình chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu cố gắng" - cô bạn nghẹn ngào. Respect!
Bước chân vào đời sống đại học được 2 tháng, Thảo Phương đã dần thích nghi và quen được nhiều bạn mới rồi. Dự định trước mắt, cô nàng sẽ cố gắng cân bằng và sắp xếp thời gian khoa học để hoàn thành tốt quá trình học tập, cùng với đó tham gia nhiều công tác Đoàn - Hội. Đặc biệt là góp sức vào những công tác thiện nguyện để trau dồi, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn.
Với thông điệp: "Nơi nào có ý chí thì nơi đó sẽ thành công. Dù chông gai nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng", nữ sinh mong các bạn trẻ hiểu rằng dù con đường mình chọn có khó khăn đến đâu hoặc hôm nay mọi chuyện tồi tệ thế nào. Hãy tiếp tục kiên định, vì ngày mai và những ngày tiếp theo bạn sẽ đến được đích mà bạn mong muốn. Chúc Thảo Phương luôn giữ vững tinh thần và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn