Nguyễn Hoàng Hương Linh (19 tuổi), sinh viên năm nhất Khóa 61 trường Đại học Ngoại thương, gần đây đang làm mưa làm gió với nghệ danh PiaLinh sau khi góp giọng và xuất hiện trong MV "Nấu ăn cho em" cũng như "Show của Đen 2023". Không chỉ vậy, cô nàng còn là thành viên quen thuộc của 2 mùa Hòa Ca trên VTV7 nữa nhé!
Chia sẻ với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong về cơ duyên với âm nhạc, Hương Linh kể: "Từ bé mình đã rất thích hát ca nhảy múa rồi, từ hồi 2-3 tuổi đấy. Dù chưa biết chữ nhưng mình đã học thuộc được cả một bài hát dài để hát karaoke cho cả nhà nghe luôn. Thế nhưng lúc đó cả mình và gia đình đều nghĩ đó chỉ là sở thích thôi, chứ không phải tài năng gì đâu."
"Bố mẹ thấy con gái thích hát hò nên mua một cái đàn đồ chơi nho nhỏ có mic cắm cho mình nghịch. Rồi có hôm ở trường mầm non, mình đàn cho cô giáo nghe một bài nhạc tự tập mò bằng cây đàn đồ chơi ở nhà. Cô bất ngờ lắm luôn và đã gặp bố mẹ mình để trao đổi. Có lẽ đó chính là bước ngoặt đầu tiên thúc đẩy mình theo đuổi đam mê này!"
Về cơ duyên với Hòa Ca và "Nấu ăn cho em", Hương Linh cho biết cô tiếp cận cả hai dự án này qua hình thức casting. Tình cờ bắt gặp bài đăng tuyển của VTV và post tìm giọng ca cho dự án của Đen trên Facebook, cô quyết định apply, gửi demo thử sức và may mắn đều được chọn! Với Hương Linh, đây là hai dự án đã thay đổi rất nhiều cuộc sống, trải nghiệm và tính cách của cô. Đặc biệt là "Nấu ăn cho em" - như một giấc mơ thành hiện thực, và Linh thầm biết ơn anh Đen rất nhiều vì đã tin tưởng cho cô góp công sức nhỏ nhoi vào một hoạt động thật ý nghĩa.
Theo Hương Linh, màn hợp tác cùng Đen diễn ra rất bất ngờ và chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày - từ khi được nam rapper liên hệ đến khi hoàn thành việc thu thanh. Lần đầu làm việc với nghệ sĩ lớn nên cô áp lực lắm, nhưng may mắn luôn được Đen hỗ trợ và động viên.
"Nghệ danh PiaLinh của mình cũng là do anh Đen đặt đấy! Trước đó mình chưa từng nghĩ về việc sẽ dùng nghệ danh gì, nên khi hai anh em thảo luận, anh Đen đã giúp mình đặt luôn. Vì mình chơi Piano và tên là Linh, nên anh ghép lại thành PiaLinh. Đây là một cái tên rất vu vơ nhưng ngay khi nghe thì mình đã thích ngay!" - Linh nhớ lại.
Nói về dự án gắn với MV debut của mình, Hương Linh chia sẻ: "Dự án Nuôi Em đã hoạt động được rất nhiều năm và đã và đang đem lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho cộng đồng. Mình rất mong thông qua 'Nấu ăn cho em', dự án sẽ tiếp cận được với thêm thật nhiều người trẻ để chúng mình cùng chung tay đem lại những điều tuyệt vời cho cuộc sống này, giúp đỡ những em nhỏ vùng cao, những mầm non tương lai của đất nước có thêm nhiều cơ hội để phát triển."
Bản thân Hương Linh cũng đã bắt đầu các hoạt động thiện nguyện từ những năm cấp Hai, cấp Ba và dự định sẽ tiếp tục tham gia những dự án vì cộng đồng trong tương lai.
Không chỉ gây thương nhớ bằng giọng hát ngọt ngào cùng visual long lanh tựa công chúa, Hương Linh còn là một nữ sinh vô cùng giỏi giang khi trúng tuyển vào chương trình Kinh tế đối ngoại Chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh - một trong những chuyên ngành có điểm đầu vào cao nhất tại FTU luôn nha!
Trước ngưỡng cửa Đại học, cô quyết định lựa chọn ngành học này vì chương trình mang tính tổng quát, đem đến kiến thức về nhiều khía cạnh của kinh tế. Ngoài ra, việc được học hầu hết các môn bằng tiếng Anh cũng giúp cô trau dồi kiến thức ngoại ngữ. Tuy vậy, Hương Linh bộc bạch rằng việc học tại trường cũng khiến cô khá áp lực vì những người bạn xung quanh đều quá giỏi, thôi thúc cô phải cố gắng mỗi ngày.
Ngoài giờ lên lớp, nữ sinh cũng thể hiện sự năng động trong các hoạt động ngoại khóa khi là thành viên Ban Nghệ thuật - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương và còn tham gia đến 2 câu lạc bộ: Ban Tổ chức của CLB Nhà Doanh nghiệp Tương lai (TEC FTU) và Ban Chuyên môn - Tiểu ban Thanh nhạc của CLB Âm nhạc Trường Đại học Ngoại thương (FTU Music Club). Đúng là đa-zi-năng thật sự!
Khi được hỏi về dự định tương lai, Hương Linh cho biết cô đang ấp ủ những dự định cá nhân trong nghệ thuật, song song với cố gắng hoàn thành việc học tập hết mình. Từng được theo học Piano Giao hưởng tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nữ sinh mong muốn có thể tiếp tục theo đuổi thêm một trường nghệ thuật khác trong thời gian tới.
Tuy nhiên, cô vẫn lựa chọn Ngoại thương vì "muốn trở thành một người làm nhạc hiểu biết" và cũng bởi cô "tin rằng việc theo đuổi tri thức sẽ luôn luôn đem lại những điều có ích cho cuộc sống". Nữ ca sĩ nhận định môi trường năng động tại FTU rất phù hợp cho những sinh viên không ngại thử thách bản thân bằng nhiều điều mới mẻ, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển toàn diện, trau dồi kiến thức song song với theo đuổi đam mê.
Nguồn: svvn.tienphong.vn